Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

TGPSG -- Con đường theo học lớp Mục vụ Truyền thông Tổng quan của tôi không trải đầy hoa hồng như tôi vẫn tưởng.

Tôi là Đaminh Vũ ngọc Oanh, sinh năm 1958, hiện nay là thành viên của Ban điều hành giáo khu 3 và cũng là thành viên chưa chính thức của Ban truyền thông Giáo xứ Bắc Hà, Giáo hạt Phú thọ, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Vào ngày 19/8/2024, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, lúc ấy là cha sở giáo xứ Bắc Hà ký giấy cho tôi tham dự lớp Mục vụ Truyền thông Tổng quan khóa 2024-2025, nhưng tôi đã bỏ lỡ khóa học này vì bận rộn với công việc chăm sóc người thân bị bệnh.

Rồi tháng 8 năm 2025, trước khi cha Phêrô nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Chợ Đũi, cha một lần nữa ký giấy cho tôi tham dự lớp Mục vụ Truyền thông Tổng quan khóa 2025-2026. Cầm tờ giấy giới thiệu của cha, tôi đã rất phấn khởi. Tôi cuối cùng cũng được theo học lớp Truyền thông.

Ấn tượng của tôi về buổi học đầu tiên là cha giáo Giuse Hiền rất hiền, cha luôn nở nụ cười thật tươi. Cha lắng nghe lời tự giới thiệu của mọi thành viên trong lớp. Đặc biệt lớp tôi còn có tổ tu sĩ gồm cha phó Giáo xứ Chợ Đũi và các nữ tu từ những dòng tu. Ngoài ra còn có cô Thanh Thủy, người hỗ trợ cho lớp học rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, con đường theo học lớp Mục vụ Truyền thông Tổng quan này của tôi không trải đầy hoa hồng như tôi vẫn tưởng. Có một biến cố lớn đến với tôi để tôi nhận ra có Chúa trong đời. Vào ngày 8/12/2025, tôi nhập viện để phẫu thuật đại trực tràng, tại bệnh viện Bình Dân. Sáng sớm ngày 9/12, tôi được đưa vào phòng mổ, rồi sau đó, tôi được chuyển qua phòng hồi sức và phòng hậu phẫu.

Trước đây, tôi nghĩ rằng chỉ có nỗi đau tinh thần mới là nỗi đau khiến mọi người đau khổ. Còn những vết thương trên thân xác thì chẳng quan trọng. Khi nằm trên giường bệnh trong phòng hậu phẫu, tôi mới nhận ra vết mổ đang làm thân xác tôi đau rã rời. Các cô y tá tiêm thuốc giảm đau cho tôi, nhưng chẳng thấm gì.

Một đêm dài khó ngủ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải bỏ cuộc và tạm biêt sớm lớp Truyền thông. Mọi mong ước của tôi về mục vụ truyền thông đã khép lại. Tôi đã rất buồn. Nằm trên giường bệnh, tôi mơ ước được đến lớp gặp quý cha và các bạn bè trong lớp. Điều mơ ước mong manh ấy lại thành sự thật.

Buổi học cuối cùng của lớp là vào ngày 22/12/2025. Mặc dầu vết mổ chưa lành tôi vẫn cố gắng đến lớp. Tôi không đủ sức khỏe để thi hát các bài hát linh đạo truyền thông (các bài hát giúp các học viên thấm nhuần linh đạo truyền thông trong từng ngày sống). Khi thi hát chung với cả nhóm, tôi cố nhấp môi đúng cách các bài hát vì có tập luyện ở nhà. Kết quả là nhóm hát của tôi được cha giáo Giuse tặng 12/20 điểm. Tôi mừng quá vì tôi đã đạt đủ điểm của phần thi mang tính linh đạo truyền thông này. Sau đó cha giáo có hỏi tôi xem các bài viết đã được hoàn thành chưa. Tôi lắc đầu đầy vẻ thất vọng và thưa với cha rằng tôi chưa viết được bài nào.

Thế nhưng trong khoảng thời gian một tuần lễ từ ngày 23/12 đến ngày lễ Thánh Gia 28/12/2025, tôi đã gửi cho 'cha phụ trách duyệt bài' đủ 3 bài viết: Bài 1 có tựa đề "Giáo xứ Bắc Hà chuẩn bị đón Giáng Sinh", bài 2 là "Giáo xứ Bắc Hà mừng Lễ Thánh Gia Thất và kỷ niệm 14 đôi hôn phối", và bài 3 có tựa đề "Nhớ về mẹ tôi".

Cha phụ trách đã hỗ trợ và duyệt 3 bài viết này để đăng trên trang của Tổng giáo phận. Thật sự đây là một nỗ lực rất lớn của tôi. Mặc dầu vết mổ vẫn còn đau nhưng tôi đã "vượt lên chính mình" để hoàn thành 3 bài viết này. Cha phụ trách đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi thầm cám ơn cha.

Nhiều người thân quen trong giáo xứ đã chúc mừng tôi nhân sự kiện này. Bạn bè tôi ngưỡng mộ vì tôi đã cố gắng vượt qua đau đớn của thể xác để đạt được chỉ tiêu của lớp truyền thông, chỉ còn thiếu việc hoàn thành "Tủ sách online" (như một dạng ID truyền thông của tôi) là đủ điều kiện hoàn thành học kỳ 1. Tôi tạ ơn Chúa!

Bên cạnh đó, trong ba tháng tham dự lớp Truyền thông, đường từ nhà tôi đến Học viện mục vụ không xa nhưng tôi phải mất nhiều thời gian để vượt qua quãng đường này bởi vì kẹt xe giờ cao điểm. Bởi thế, tôi khởi hành từ nhà rất sớm và đến lớp sớm hơn mọi người. Ngoài ra, tôi còn gặp nhiều khó khăn trong chuyện tin học. Khi tạo các blog, tôi thực hiện không thành công nếu không được hỗ trợ.

Kết quả mà tôi nhận được sau ba tháng học lớp Truyền thông mục vụ tổng quan là: Mỗi lần tôi chụp hình các lễ bổn mạng cho các giáo khu và hội đoàn của giáo xứ, tôi làm dấu thánh giá và đọc "Truyền thông: loan báo Tin Mừng". Lời cầu nguyện đó giúp tôi chụp hình không vì mục đích cá nhân mà vì mục đích loan báo Tin Mừng.

Khi tôi viết bài này, tôi đang phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện. Tôi đau lắm nhưng tôi luôn hy vọng Chúa sẽ cho tôi một cơ hội để tôi tiếp tục được tham dự lớp Truyền thông 2025-2026 vào học kỳ 2. Mỗi sáng thức giấc, tôi luôn dâng lên Chúa lời nguyện đầu tiên trong ngày – lời bài hát mà tôi đã được học trong lớp Truyền thông: "Từng ngày Lời Chúa đi vào tim con ..."

Top