Từ mâm cơm trần thế đến bàn tiệc thiên quốc
TGPSG -- Lúc 8g00 ngày 12/8/2026, Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn đã đến Giáo xứ An Thới Đông, Cần Giờ, tham dự Thánh lễ an táng bà Têrêsa Nguyễn Thị A, theo lời mời của linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Toàn - phó ban Ban Loan Báo Tin Mừng.
Thánh lễ hôm nay mang một nét đặc biệt: bà Têrêsa là một người tân tòng, và trong gia đình, bà là người duy nhất gia nhập Hội Thánh. Dù hành trình đức tin đến với bà khá muộn, nhưng bà đã đón nhận Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, vui tươi và đầy xác tín.

Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn gợi lên hình ảnh thật gần gũi: mâm cơm của người mẹ dành cho những người con. Người mẹ luôn mong con trở về để cùng nhau dùng bữa, bởi trong bữa cơm ấy không chỉ có thức ăn, mà còn có tình yêu và sự hiện diện của gia đình.
Hình ảnh ấy giúp chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa - Người Cha nhân hậu, Đấng cũng đang chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một bàn tiệc trên Thiên Quốc. Chúa Giêsu đã nói: “Các con đừng xao xuyến. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho các con.”
Thiên Đàng không chỉ là một nơi để ở, mà còn là bàn tiệc yêu thương, nơi Thiên Chúa chờ đợi những người con trở về. Và niềm hy vọng ấy chính là điều bà Têrêsa đã âm thầm sống trong suốt hành trình đức tin của mình.
Lm Vinh Sơn chia sẻ rằng mỗi lần đến thăm, ngài đều bắt gặp nơi bà một nụ cười thật tươi, ánh mắt trong sáng và một niềm tin vững vàng. Mỗi lần được đón nhận Mình Thánh Chúa - lương thực đem lại sự sống đời đời - bà luôn hân hoan như người con vui mừng đón nhận bữa cơm do người mẹ yêu thương chuẩn bị.
Hôm nay, trong giây phút tiễn biệt, chúng ta tin rằng bà Têrêsa đã hoàn tất hành trình dương thế và đang được Chúa đón vào bàn tiệc Nước Trời. Đức tin của bà không chỉ là hành trang cho riêng mình, mà còn là một chứng tá âm thầm cho gia đình và những người thân yêu.

Ước mong nụ cười, lòng tin và tình yêu Chúa của bà Têrêsa sẽ tiếp tục được chiếu sáng nơi gia đình, để những người còn ở lại cũng biết hướng lòng về Thiên Quốc - nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người một chỗ và một bàn tiệc sự sống đời đời.
Thánh lễ kết thúc trong niềm tiếc thương và bùi ngùi. Nhưng giữa những giọt nước mắt chia ly, vẫn le lói một niềm hy vọng: người Kitô hữu không chết, nhưng bước vào sự sống mới trong tình yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa đón nhận linh hồn bà Têrêsa vào hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.
Xin cho bà được an nghỉ trong bình an và hân hoan nơi bàn tiệc Thiên Quốc. Amen.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: Ban Loan Báo Tin Mừng
bài liên quan mới nhất
- “Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo
-
Cha Madej chưa hề thấy mình là khách lạ trong 30 năm sống với người Hồi giáo -
Từ dòng nước lũ ở Nepal đến lời mời gọi của lòng thương xót và trách nhiệm với ngôi nhà chung -
Đi để gặp Chúa nơi những phận người -
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường -
Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ -
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận -
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên