Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa

Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa

TGPSG -- Hơn 40 năm âm thầm tham dự Thánh lễ nhưng không thể lên rước lễ, một biến cố gia đình đã đưa chị Maria Madalena Lê Thị Thu Loan đến với bước ngoặt cuộc đời: chính thức lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo ở tuổi 63.

Chứng từ đức tin của chị Maria Madalena Lê Thị Thu Loan

Sau Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06/2026 tại giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, tôi có dịp trò chuyện cùng chị Maria Madalena Lê Thị Thu Loan (sinh năm 1963), một tân tòng vừa lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Trong không gian ấm áp của ngôi giáo đường, người phụ nữ ở tuổi 63 đã trải lòng về hành trình hơn 40 năm tìm kiếm Chúa của mình.

Bên ngoại chị có đạo Công giáo, nhưng chính chị đã tự mình tìm đến Chúa từ những năm 1980, sau một biến cố buồn trong cuộc sống. Nhớ mùa Giáng Sinh năm ấy, chân chị tựa như có lối dẫn đưa vào nhà thờ Chúa Cứu Thế. Từ đó, dù chưa phải là người Công giáo, chị vẫn duy trì thói quen tham dự Thánh lễ.

Chị nhớ lại: “Ngày đó em thường ngồi ở những hàng ghế phía trên, gần Cung thánh. Thấy em đi lễ đều mà không bao giờ lên rước lễ, mọi người xung quanh ái ngại hỏi có phải em đang mắc tội trọng không. Em chỉ cười trừ rồi trả lời: Dạ không, tại em chưa có đạo.”

Thời gian trôi qua, vòng xoáy mưu sinh và những lo toan cơm áo cuốn chị đi. Thế nhưng, mỗi khi gặp khó khăn hay nỗi buồn, chị vẫn tìm đến nhà thờ như tìm về một nơi bình an để tâm sự với Chúa.

Tiếng gọi từ một biến cố sinh tử

Biến cố lớn nhất đưa chị đến quyết định theo đạo là sự ra đi của người anh trai tại Hoa Kỳ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư, anh gần như không thể nói được do dây thanh quản bị tổn thương. Thế nhưng, khi vị linh mục đến ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và khẽ hỏi: “Con có yêu Chúa không?”, một điều bất ngờ xảy ra khiến cả gia đình xúc động. Người anh đã dùng hết sức trả lời rõ ràng: “Con yêu Chúa. Con yêu Chúa. Con yêu Chúa”. Ba tiếng tuyên xưng đơn sơ nhưng mạnh mẽ ấy đã trở thành lời chứng sống động đánh động tâm hồn chị Loan.

Sau biến cố đó, chị quyết định xin học giáo lý để gia nhập Hội Thánh tại giáo xứ Vinh Sơn Phaolô. Nhận thấy chị đã nhiều năm trung thành tham dự Thánh lễ hằng ngày và có lòng khao khát đức tin chân thành, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Chánh xứ Vinh Sơn Phaolô, đã tạo điều kiện đặc biệt để chị chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.

Chị Loan chia sẻ: “Cha Giuse thấy em đi lễ ngày thường không bỏ sót buổi nào nên đã thương mến, cho phép em không phải theo lớp giáo lý như thông thường. Em hứa sẽ tự học giáo lý và các kinh nguyện hằng ngày qua sách vở và các bài hướng dẫn trên YouTube.”

Và ngày vui đã đến, vào ngày 21/05/2026, chị được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chính thức trở thành người con của Hội Thánh. Hai ngày sau đó, vào ngày 23/05/2026, niềm vui được nhân lên gấp bội khi chị vinh dự lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng với 41 em thiếu nhi trong giáo xứ, do Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, chủ sự.

Niềm vui phục vụ của người môn đệ giờ thứ 11

Sau khi gia nhập Hội Thánh, đời sống đức tin của chị Loan ngày càng gắn bó với giáo xứ. Mỗi ngày, chị siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Không dừng lại đó, chị còn tích cực tham gia các công việc phục vụ tại giáo xứ: từ phụ cắm hoa nhà thờ, hút bụi thảm Cung Thánh đến hỗ trợ các sinh hoạt phụng vụ. Đặc biệt, chị còn được cha xứ tin tưởng giao cho phụ trách dẫn giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Ở nơi chị, người ta cảm nhận được niềm vui bình an của một tâm hồn vừa tìm được bến đỗ đích thực sau hành trình dài kiếm tìm.

Chị tâm sự: “Những việc em làm rất nhỏ bé, nhưng em luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì được phục vụ Chúa và Giáo xứ.”

 

Chị Loan đi dự lễ ngày thường. 

Ở tuổi 63, khi được hỏi về ước mơ của mình, chị Loan trả lời rất chân thành: “Em chỉ ước được phụng sự Chúa trong khả năng của em cho đến ngày Chúa gọi em về.” Chị dự định sống tiết chế hơn trong các nhu cầu cá nhân, hạn chế những cuộc vui hay tiệc tùng không cần thiết để dành phần tài chính hỗ trợ các công việc của Giáo xứ và những người cần được giúp đỡ. Chị cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến người mẹ đỡ đầu và gia đình đã tận tâm đồng hành, nâng đỡ chị trên hành trình đức tin.

Thay lời kết

Từ một người nhiều năm âm thầm ngồi trong nhà thờ, chỉ biết nhìn ngắm dòng người tiến lên bàn tiệc Thánh Thể, hôm nay chị Maria Madalena Lê Thị Thu Loan đã trở thành người con chính thức của Hội Thánh.

Hành trình ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ những bước chân lặng lẽ tìm đến nhà thờ trong lúc đau buồn, từ những lời tâm sự âm thầm với Chúa và từ một trái tim luôn thao thức kiếm tìm Ngài.

Cuộc đời của chị là lời nhắc nhớ rằng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người. Và khi đến đúng thời điểm của ân sủng, Ngài sẽ dẫn mỗi người về với tình yêu của Ngài bằng những cách thật nhiệm mầu.

Ước mong chứng từ của chị sẽ tiếp thêm niềm hy vọng cho những ai đang trên hành trình tìm kiếm Chúa, để họ cũng có thể can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài và tìm được niềm vui đích thực trong đời sống đức tin.

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: Phong Lê & Nguyễn Thơm

Top