Triển lãm Các Phép Lạ Thánh Thể trên thế giới tại giáo xứ Đồng Tiến

Triển lãm Các Phép Lạ Thánh Thể trên thế giới tại giáo xứ Đồng Tiến

Triển lãm Các Phép Lạ Thánh Thể trên thế giới tại giáo xứ Đồng Tiến

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan vui tươi của tuần lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng giáo xứ, giáo xứ Đồng Tiến đã long trọng khai mạc tuần lễ “Triển lãm Các Phép Lạ Thánh Thể trên Thế giới” do Thánh Carlo Acutis sưu tầm. Triển lãm diễn ra mỗi ngày từ 06g00 đến 21g00, với giờ chầu Thánh Thể chung lúc 19g00, thu hút sự tham dự đông đảo của cộng đoàn.

Trong ngày khai mạc, Linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt - chánh xứ Đồng Tiến - mời gọi mọi người tham dự bước vào giờ chầu Thánh Thể để gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng hiện diện thật trong Bí tích Tình Yêu.

Giữa ánh nến lung linh và lời ca sốt sắng, cộng đoàn chiêm ngắm Mình Thánh Chúa bên cạnh thánh tích của Thánh Carlo Acutis, cầu xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi mỗi người lòng yêu mến Thánh Thể và tinh thần truyền giáo của vị thánh trẻ thời công nghệ.

Trong buổi chầu chung ngày lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam - Bổn mạng giáo xứ - ĐGM Giuse Bùi Công Trác đã hiện diện và long trọng ban phép lành Thánh Thể trong bầu khí thánh thiêng của việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự hiện diện của vị mục tử là lời mời mọi Kitô hữu: đáp lại tiếng Chúa đang cất lên nơi mỗi người, như ngôn sứ Isaia xưa: “Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con.”

Bước vào không gian triển lãm, người tham dự được chiêm ngắm hàng trăm hình ảnh và tư liệu về các phép lạ Thánh Thể đã xảy ra trên khắp thế giới. Với khả năng công nghệ và lòng yêu mến Thánh Thể sâu sắc, Thánh Carlo Acutis đã thu thập, biên soạn và hệ thống hóa những câu chuyện kỳ diệu này, giúp người xem cảm nghiệm sâu hơn về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Nhiều tham dự viên chia sẻ những cảm xúc lắng đọng:

- “Đọc từng phép lạ, tôi nổi da gà… Cảm ơn Thánh Carlo - vị thánh trẻ yêu Thánh Thể và là luồng sáng mới cho giới trẻ hôm nay.” (chị Christine Ánh Trang, GX Hòa Hưng)

- “Carlo cho tôi thấy rằng nên thánh không xa vời, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ mỗi ngày.” (chị Têrêsa Nguyễn Thị Liên, giáo khu Anrê Dũng Lạc)

Một điểm nhấn đặc biệt của tuần triển lãm là hoạt động “Cùng nhau kết nối với Thánh Carlo”. Ban Tổ chức chuẩn bị các bookmark có hình Thánh Carlo Acutis để mỗi ai đến được mời gọi viết một lời chúc, lời cầu nguyện, hoặc lời động viên lên mặt sau bookmark để dành tặng cho người khác. Sau khi đặt vào giỏ chung, người tham dự sẽ nhận về một bookmark khác với lời chúc của một người xa lạ - như một món quà thiêng liêng, một lời cầu nguyện trao nhau giữa lòng cộng đoàn, và như dấu chỉ của sự hiệp thông mà Thánh Carlo vẫn khơi dậy nơi giới trẻ hôm nay.

Trên mỗi bookmark còn có gắn mã QR, người tham dự có thể dùng điện thoại quét mã để nhận được hình ảnh Thánh Carlo cùng một câu nói nổi tiếng của ngài để làm màn hình chờ cho điện thoại. Bên dưới mã QR là dòng chữ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: “Dear God, I’m here !” - Lời nhắc nhở ấy như một lời đáp trả hiền lành nhưng mạnh mẽ mà người Kitô hữu - đặc biệt là các bạn trẻ - được mời gọi thưa với Chúa mỗi ngày: sẵn sàng cộng tác với Ngài trong việc làm chứng cho Tin Mừng giữa thời đại công nghệ số.

Tuần triển lãm khép lại, nhưng tinh thần mà Thánh Carlo Acutis để lại vẫn còn đó: để Thánh Thể trở nên trung tâm của đời sống; để công nghệ - thay vì cuốn ta đi - trở thành phương tiện giúp ta đến gần Chúa hơn; và để mỗi người Kitô hữu trở nên một cánh tay nối dài của Chúa, đem tình yêu và ánh sáng Tin Mừng đến cho anh chị em mình.

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis và nhờ ân sủng Thánh Thể, mỗi người chúng ta luôn biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong đời sống thường ngày:“Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con.”

Bài: Mary DO  
Ảnh: Gioan B. Đức Hoàng (TGPSG)

Top