Thưa Cha, cho con xưng tội
TGPSG -- Một người phụ nữ lượm ve chai trở về với Chúa sau hơn bốn mươi năm xa cách
Từ mái quê nghèo đến cuộc đời chênh vênh
Bà Lan sinh ra và lớn lên tại một miền quê thuộc tỉnh Bến Tre. Cũng như bao gia đình Công giáo khác, bà được rửa tội, học giáo lý và lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo: Xưng tội, Rước lễ lần đầu và Thêm Sức, với tên thánh là Maria.
Nhưng hành trình đức tin ấy sớm bị gián đoạn khi bà kết hôn với một người không cùng tín ngưỡng tôn giáo. Từ đó, cuộc đời bà dần bị cuốn vào những chông chênh của đời sống hôn nhân khác đạo, cùng với biết bao lo toan thường nhật. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa bà và Thiên Chúa dường như mỗi lúc một xa. Thế mà đã hơn bốn mươi năm trôi qua, bà Lan không còn đến nhà thờ.
Một biến cố đánh thức đức tin ngủ quên
Cuộc sống tưởng như bình lặng ấy bỗng bị khuấy đảo khi chồng bà qua đời sau một cơn bạo bệnh. Cú sốc lớn khiến bà giật mình tự vấn: "Khi con người nhắm mắt xuôi tay, linh hồn sẽ đi về đâu nếu không có đức tin, nếu không trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa?"
Câu hỏi ấy không ngừng vang lên trong tâm trí, đánh động nơi sâu thẳm tâm hồn bà một nỗi khao khát được quay về. Nhưng mặc cảm tội lỗi và khoảng cách quá dài khiến bà không dám trực tiếp bước vào nhà thờ.
Cuộc gặp gỡ dẫn lối trở về
Sau khi lo xong tang lễ cho chồng, bà tìm đến gặp người quen và ngỏ lời nhờ dẫn đến gặp cha xứ để xin xưng tội và được hoán cải, trở về làm con cái Chúa.
Không giấu được vẻ hồi hộp và thành khẩn trên gương mặt, bà Lan ngỏ ý muốn đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút để được đọc kinh cầu nguyện trong lúc chờ gặp cha xứ.
Khoảnh khắc bước vào tòa giải tội sau hơn bốn mươi năm vắng bóng nhà thờ là một bước ngoặt không lời nào diễn tả trọn. Sự xúc động hiện rõ trên từng nét mặt và cử chỉ của bà.
“Hôm nay, tôi đã có Chúa thật sự rồi”
Sau khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, trên đường trở về nhà trọ, bà Lan chia sẻ chân thành trong niềm vui khó giấu:
“Cô M. ơi, kể từ hôm nay tui đã có Chúa thực sự rồi. Tui sẽ bỏ bớt thói quen xấu (hút thuốc nhiều) như Cha xứ khuyên và siêng năng đến tham dự Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần đó cô.”
Đó không chỉ là một lời nói, mà là một lời tuyên xưng đức tin mới mẻ - từ một tâm hồn từng nguội lạnh, nay đã được sưởi ấm trở lại bằng ánh sáng lòng thương xót.
Mưu sinh trong khó nhọc, sống đức tin cách khiêm nhường
Hiện nay, công việc “kiếm cơm” của bà Lan là đi bộ nhặt ve chai từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya. Ban ngày, bà phụ việc dọn dẹp bếp tại một nhà hàng gần đó để có tiền trang trải tiền nhà trọ và sinh hoạt cá nhân.
Cuộc sống vất vả là vậy, nhưng kể từ ngày trở về với Chúa, bà sống với tinh thần nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Những bước chân âm thầm giữa đêm không còn đơn độc, vì trong lòng bà giờ đây có Chúa đồng hành.
Một cuộc trở về thầm lặng nhưng sâu xa
Câu chuyện của bà Lan là một chứng từ sống động về lòng thương xót và ơn hoán cải. Không cần lời lẽ hùng hồn, không cần sự kiện rầm rộ, chỉ bằng một lời thì thầm: “Thưa Cha, cho con xưng tội”, bà đã mở ra cho chính mình một cánh cửa mới - cánh cửa của sự trở về.
Giữa thành phố ồn ào, giữa những bước chân vội vã, sự trở lại của một người con sau hơn bốn mươi năm lạc mất là lời nhắc nhẹ nhưng đầy sức mạnh: Thiên Chúa vẫn đang đợi từng người trong chúng ta quay về - không chê trách, không từ chối - chỉ yêu thương và đón nhận.
Bài & Ảnh: Teresa Minh Hà
bài liên quan mới nhất

- Bó hoa thầm lặng dâng Chúa
-
Sóng biển, cát trắng và bí tích Thánh Thể -
Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện -
Tháng ngày nơi Phú Trung -
Ân tình của Mẹ -
Chuyến bác ái tại xã Ia Drang - Hè 2025 -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Đức Lêô XIV nói với giới trẻ: Tất cả chúng ta luôn là khách hành hương -
Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không? -
Khi Đạo chạm Đời - Một phép màu bắt đầu
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Ba ơi, Con đã về! -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái