Thơ: Không gì sánh bằng

Thơ: Không gì sánh bằng

Thơ: Không gì sánh bằng

                                           Không gì sánh bằng                                             

Con mệt lả giữa bộn bề cuộc sống

Chẳng biết mình sẽ bước tiếp về đâu

Có vui mừng hay có lúc khổ sầu

Chi chút(1) lại, chỉ cho riêng mình biết.

 

Con mong có một cuộc đời thật tuyệt

Người với người sống hạnh phúc, thảnh thơi

Tội ác như chẳng tồn tại trên đời

Lỗi lầm sẽ được thứ tha hết thảy.

 

Nhưng lạy Chúa, con tìm hoài chẳng thấy

Ngài bỏ con trong sợ hãi, bàng hoàng

Vì sao con mãi chẳng thấy bình an?

Yêu cuộc sống như ngày con còn bé.

 

Đã có lúc một mình con lặng lẽ

Tạo không gian gặp gỡ Đấng thiêng liêng

Thành bé con của Cha - Chúa nhân hiền

Con được sống trong tình yêu Thánh Thể.

 

Cứu con thoát khỏi muôn ngàn dâu bể

Độ lượng và tha thứ những bất toàn

Con đường đầy phức tạp với gian nan

Bằng Thánh Thể, con bước đi mạnh mẽ.

 

Của cải chẳng giúp đời con đẹp đẽ

Lễ bạc lòng thành mới đẹp lòng Cha

Vẹn trăm bề chưa chắc được tụng ca

Toàn bích(2) nhất là khi gần bên Chúa.

 

Và con biết những đớn đau, trầy trụa

Nuôi nấng và tôi luyện bản thân con

Dưỡng thân - tâm - trí - đức thật vẹn tròn

Con xứng đáng nên chứng nhân thời đại.

 

Bằng tuổi trẻ với một lòng khắc khoải

Mình mẩy đầy thương tích vẫn hiên ngang

Máu có rơi cũng chẳng chút bàng hoàng

Chúa phía trước, Ngài chờ con sánh bước.

 

Vinh hoa - phú quý, con xin từ khước

Danh vọng - uy quyền, con chẳng bận tâm

Chúa chính là một người bạn tri âm

Đấng đã bỏ trời cao mà xuống thế.

 

Yêu thương Chúa, con mang ra bốn bể

Con loan truyền Danh Chúa khắp mọi nơi

Muôn muôn đời, con ca tụng không ngơi

Thuở nay, chỉ duy mình Ngài - Chí Thánh.

Tê Phan

  • Chú thích

(1) chi chút: nhặt nhạnh từng li từng tí.

(2) toàn bích: Hay, đẹp hoàn toàn, không thể chê vào đâu được

 

Top