Thánh quan Don Bosco rời Việt Nam lúc 9h00 ngày 01/02/2011

Thánh quan Don Bosco rời Việt Nam lúc 9h00 ngày 01/02/2011

WGPSG -- Cứ ngỡ rằng “Cha đến và ở lại với chúng con”, nhưng Cha lại ra đi để đến miền đất khác, nơi biết bao bạn trẻ cũng đang trông chờ Cha, như chúng con đã trông ngóng Cha từng giây, từng phút trong ngày 16/01/2011. Đó là tâm tư của mọi người khi tiễn thánh quan Don Bosco ra Cảng Hàng không lúc 09g00 ngày 01/02/2011, để đến nước Đông Timo.

Ngày 01/02/2011: Thánh lễ tiễn biệt thánh quan Don Bosco

Trước đó, lúc 06g00 ngày 01/02/2011, cùng với hơn 30 linh mục đồng tế, cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn cuối cùng trước thánh quan Don Bosco tại khuôn viên giáo xứ Ba Thôn, với sự tham dự đông đảo bà con giáo dân, đã ngồi kín khuôn viên giáo xứ.

Sau Thánh lễ, quý cha đồng tế, các thành viên gia đình Salêdiêng và bà con giáo dân đã lần lượt lên kính viếng thánh quan Don Bosco lần cuối, trước khi thánh quan được chuyển ra Kho cảng Hàng không Tân Sơn Nhất.

Ngày 30/01/2011: Cộng thể và giáo xứ Ba Thôn đón tiếp thánh quan

Sau hơn 2 tuần thánh quan Don Bosco thánh du tại Việt Nam, Ngài đã đến thăm con cái Ngài từ Sàigòn đến Xuân Lộc, lên Đà Lạt và trở về Cộng thể và giáo xứ Ba Thôn nhỏ bé lúc 16g00 ngày 30/01/2010. Bầu khí đón thánh quan thật tưng bừng và náo nhiệt, đông đảo giáo dân đã đến từ rất sớm, đứng hai bên đường hô vang khẩu hiệu: “Chào mừng Don Bosco - Viva Don Bosco” giữa lúc đoàn xe chở thánh quan tiến vào cổng giáo xứ.

Khi thánh quan vừa được chuyển xuống, cha Antôn Trần Đức Dậu (Giám đốc Cộng đoàn Ba Thôn), đã cử hành nghi thức đón tiếp thánh quan. Sau đó, thánh quan được chuyển đến khu lễ đài, chuẩn bị cho Thánh lễ long trọng mừng đón thánh quan lúc 17g30 cùng ngày. Thánh lễ do cha Giám tỉnh Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có đông đảo quý cha Dòng Don Bosco và quý cha khách. Thánh lễ kết thúc với phép lành lãnh ơn toàn xá, gần 3000 người đã lần lượt lên kính viếng thánh quan trong bầu khí trang nghiêm, trật tự.

Vào lúc 20g00 cùng ngày, buổi dạ hội dành riêng cho giới trẻ đã được tổ chức thật hoành tráng, lôi cuốn hàng ngàn các bạn trẻ đến tham dự đến quá 22g00.

Ngày 31/01/2011: Gia đình Salêdiêng mừng lễ Thánh Gioan Bosco

Theo lịch phục vụ, lễ nhớ Thánh Gioan Bosco linh mục được cử hành vào ngày 31/01. “Thật mơ cũng không thấy được”, đó là tâm trạng của toàn thể gia đình Salêdiêng Việt Nam nói chung, cũng như Cộng thể và giáo xứ Ba Thôn nói riêng, khi Ngài đang ngự giữa mọi người trong ngày lễ mừng kính Ngài.

Gia đình Salêdiêng đã long trọng cử hành lễ mừng kính Thánh Don Bosco vào lúc 09g00 ngày 31/01/2011. Thánh lễ trọng thể do cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng chủ tế, và gần 100 linh mục Salêdiêng đồng tế. Tham dự Thánh lễ có đông đủ các thành phần đại gia đình Salêdiêng: Nữ tu Têrêsa Uông Thị Đoan trang (Giám tỉnh Dòng FMA) cùng các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, các chị Chí Nguyện viên, các anh chị Cộng tác viên và Cựu học viên Don Bosco, các tu sĩ nam nữ, giáo dân giáo xứ Ba Thôn cùng các giáo xứ lân cận ở Hóc Môn và Xóm Mới (xin xem hình theo đường link: http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20110131/8744).

Riêng giáo xứ Ba Thôn đã long trọng mừng lễ Thánh Gioan Bosco, bổn mạng giáo xứ vào lúc 17g00 ngày 31/01/2011 do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế. (Xin xem hình và bài theo đường link: http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20110201/8757).

Đêm cầu nguyện, canh thức bên Thánh Don Bosco

Trầm lắng, nuối tiếc… đó là tâm trạng của mọi thành phần gia đình Sadêdiêng trong đêm cầu nguyện, suy niệm và canh thức bên thánh quan Don Bosco, được tổ chức vào lúc 20g00 ngày 31/01/2011. Khi ngồi chiêm niệm về cuộc đời, sứ vụ của ngài đối với giới trẻ, các trẻ em nghèo và bị bỏ rơi, và những lời lẽ trong di chúc của ngài… đã khơi dậy nơi tâm hồn người Salêdiêng, những Cộng tác viên, những Cựu học viên, cùng toàn thể mọi người niềm cảm xúc sâu xa, thấu hiểu được tinh thần giáo dục của ngài dành cho giới trẻ, một nền giáo dục dự phòng dựa trên đức ái của Đức Kitô.

Chính trong đức ái, dù nuối tiếc nhưng mọi người đều hiểu rằng, Ngài phải ra đi để củng cố niềm tin Kitô giáo, cũng như loan báo tinh thần giáo dục và yêu mến người trẻ của Ngài đến với những miền đất khác.

Vâng, cha đến và cha lại đi, nhưng tinh thần của cha sẽ ở mãi bên chúng con: “Xin cho con các linh hồn, mọi sự khác cứ lấy đi”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top