Thánh lễ giỗ đầu của thân mẫu Lm Tu sĩ Giuse Lưu Văn Thưởng - OFM tại nhà thờ Gia Định
TGPSG -- “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy” (Ga 13, 20)
Đó là câu Lời Chúa trong Tin Mừng thứ Năm sau Chúa nhật 4 Phục Sinh và cũng là ý lực sống của Linh mục (Lm) Tu sĩ Giuse Lưu Văn Thưởng - OFM, chủ tế Thánh lễ Giỗ một năm của thân mẫu mình là bà cố Maria Lưu Thị Nhường, vào lúc 17g30 ngày 15/05/2005 tại giáo xứ Gia Định.
Đồng tế với ngài có hai linh mục bạn thân: Giuse Trần Trung Phụng và Antôn Phan Vũ. Có một điều đặc biệt: thân mẫu của Lm Giuse Phụng cũng được Chúa gọi sau thân mẫu Lm Giuse Thưởng 1 ngày (16/05/2024).
Hiệp thông trong Thánh lễ có rất đông giáo dân, nữ tu các dòng Phaolô, Mến Thánh Giá Cần Thơ, thành viên các ca đoàn, hội đoàn các giáo xứ Gia Định, Đakao, Cầu Ông Lãnh, ân nhân, bạn bè thân hữu và thành phần không thể thiếu là các thân nhân của bà cố Maria.
Đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse hân hoan chào mừng cộng đoàn quy tụ nơi đây, trong niềm vui của Mùa Phục Sinh. Chúa đã chết và sống lại quang vinh ban cho con người ơn cứu độ. Ngài mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình tạ ơn, biết trân trọng và sử dụng tốt những gì Chúa ban. Đồng thời xin Chúa tha thứ cho những lần mà bản thân đã không nhận ra Đức Kitô Phục Sinh nơi bản thân cũng như nơi anh em mình.
Phụng vụ Lời Chúa
Trong bài chia sẻ Tin Mừng (Ga 13, 16-20), Lm chủ tế Giuse diễn giải:
Đoạn Tin Mừng này diễn ra trong bữa tiệc ly. Bên các môn đệ thân tín, Đức Giêsu đã trải lòng mình ra, Người báo về sự phản bội của một môn đệ “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con…” Thật đáng buồn!
Trong bối cảnh đó Đức Giêsu lại nói: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện điều Ngài nói. Chúa chọn các ông, Chúa biết các ông - những con người yếu đuối: phản bội, bỏ thầy, chối thầy, … nhưng Chúa đón nhận tất cả: rửa chân (phục vụ) coi họ là anh em.
- Về phía các Kitô hữu, đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận những ai?
Nếu nhìn bằng ánh mắt đức tin, mọi người chung quanh, đều là ân huệ Chúa ban cho ta, để ta được nâng đỡ, được lớn lên trong đời sống thánh thiện. Dù người bên cạnh có nhiều tật xấu, lắm lầm lỗi, gây phiền toái cho ta, xin hãy nhận ra: đó có thể là cơ hội Chúa gởi để bản thân mình tập luyện nhân đức.
“Phải chăng những khi tôi cư xử tệ bạc với anh chị em là lúc tôi "giơ gót đạp Thầy”, là không tiếp nhận người được Chúa sai đến? Trong cuộc sống hàng ngày, đã nhiều lần tôi gặp gỡ những người được Chúa sai đến. Đó là những người ẩn trong hình dáng: một người hành khất, một người hàng xóm nghèo khổ sống cạnh tôi; một người vô gia cư, một người đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo… mà tôi được tiếp xúc, được gặp gỡ hàng ngày. Tôi có vui vẻ, trân trọng đón nhận tất cả những người Chúa gửi đến cho tôi? Thái độ của tôi đối với những người tôi không thích, những người luôn gây cho tôi những phiền toái, những người tôi luôn đố kỵ, ghen ghét, những người tôi luôn muốn tránh mặt?”
Trong sự quan phòng yêu thương, Thiên Chúa đã không loại trừ ai ra khỏi quỹ đạo yêu thương của Ngài. Chúa luôn mời gọi mọi người mở lòng đón tiếp tha nhân, những người được Chúa sai đến, để nên giống Chúa trong mọi sự.
- Đón nhận kẻ Thầy sai, còn là đón nhận những gì?
Đó là đón nhận nghịch cảnh, đón nhận những thị phị… và, đón nhận cái CHẾT - Thánh Phanxicô Assisi gọi là CHỊ CHẾT. Lm giảng lễ Giuse cũng nêu gương của Lm Giuse Nguyễn Hữu Triết, trước là Lm phó xứ Gia Định, hẳn nhiều người biết. Ngài đã chấp nhận chờ đón cái chết trong cơn đau bệnh của bản thân, và nhân vật quan trọng rất đặc biệt: gương của của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã được Chúa gọi về ngày 21/04 vừa qua.
Lm Giuse đúc kết: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, tất cả Kitô hữu vẫn được Chúa mời gọi nên giống Chúa qua việc yêu thương mọi người, nhất là những người Chúa gửi đến. Để đọc được thông điệp đó, có thể nhận ra Chúa nơi mọi người, chúng ta hãy ở lại bên Chúa trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, lắng nghe những chỉ dẫn của Chúa qua từng biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của ta.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, Lm Giuse trân trọng gửi lời cám ơn đến Lm Tổng Đại Diện Inhaxiô đã cho ba anh em linh mục đồng tế để cầu nguyện nhân giỗ đầu của hai bà Cố, cảm ơn Lm Chánh xứ Giuse đã cho ngài hiện diện với cộng đoàn, cám ơn hai linh mục bạn và cộng đoàn hiện diện dâng Thánh lễ cầu nguyện cho thân mẫu của ngài.
Ngài xúc động gợi nhớ về những việc làm của người mẹ thân yêu mà sau một năm bà Cố được Chúa gọi về, mới có những chuyện được sáng tỏ. Bà Cố phải đón những nghịch cảnh để can đảm phục vụ trong xã hội. Điều đáng quý: Bà Cố đã âm thầm lau dọn như một công nhân tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn từ thời Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm quản nhiệm. Bà Cố làm như thế để thánh hóa bản thân, để dâng lên Chúa những hy sinh và điều đặc biệt cuối cùng là đón nhận cái chết cách nhẹ nhàng. Thời điểm Bà Cố mất cũng không có người con duy nhất là ngài hiện diện. Ước gì mỗi người nhận ra những điều Chúa nói, để giúp ta dễ dàng chấp nhận Thánh ý Chúa.
Khi ra về, có bạn bùi ngùi trao đổi nhau. “Bà Cố rất giống hình ảnh Đức Maria dưới chân thập giá. Bà Cố Maria đã hy sinh chấp nhận bao nỗi nhớ và thương đau để dâng người con duy nhất của mình cho Chúa, phục vụ Giáo hội. Mẹ và con không hiện diện thể lý bên nhau, nhưng luôn hiện diện bằng những lời cầu nguyện và thánh lễ hàng ngày…”
Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima - 13-05-2025
-
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Thiếu nhi Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ hội Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi 2025 -
Giáo xứ Tân Việt kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 13/05/2025 -
Giáo xứ Thăng Long dâng lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima -
Giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima - Bổn mạng giáo họ -
Giáo xứ Hòa Hưng: Kỷ niệm 33 năm Cung hiến thánh đường -
Giáo xứ Bắc Dũng: Mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Lễ Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Thánh lễ Tạ ơn mừng 70 năm Hồng ân Linh mục của Cha Cố Louis Bertrand Cao Đức Thuận
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa