Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và lòng sùng kính của Balan với Đức Maria
Warszawa – Ngày 3-5 hàng năm, người dân Balan kỷ niệm ngày Độc lập. Sự kiện này không chỉ là lòng tri ân đối với quốc gia, nhắc nhớ đến ngày lễ liên kết với sự ra đời của Hiến pháp, nhưng nó là một cái gì đó lớn hơn: nó cũng mừng một sự kiện, ở trong lòng của người dân của quốc gia này, liên kết với việc sùng kính Mẹ Maria.
Ngày 3-5-1791, Hiến pháp Ba lan được công bố, xác nhận tính chất dân chủ của quốc gia. Nhưng trên hết, ngày đặc biệt này được liên kết với việc tôn kính Đức Maria.
Mối dây liên kết chặt chẽ giữa miền đất Balan và Đức Maria được diễn tả nơi con người và tư tưởng của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong tư tưởng của mình, ngài cảm nhận mạnh mẽ mối liên kết hiền mẫu của Mẹ Maria và ngài không ngừng tìm kiếm điều này trong suốt cuộc sống của ngài. Tâm tình này hướng dẫn ngài đưa dòng chữ Totus tuus (Tất cả thuộc về Mẹ) vào khẩu hiệu Giáo hoàng của ngài để chỉ sự hoàn toàn thuộc về Đức Maria.
Ngay từ khi còn trẻ, Karol Wojtyla (sau này là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II) đã đón nhận được lòng sùng kính Mẹ Maria qua các tác phẩm nói về lòng sùng kính Mẹ Maria của thánh Luigi Grignon de Monfort và áo choàng Đức Mẹ. Chính trên con đường này, ngài đã nung nấu lòng yêu mến Giáo hội và phó thác cho lòng nhân từ hiền mẫu của Mẹ Maria.
Nhưng chắc chắn một điều, lòng sùng kính Đức Maria, điều đã đồng hành với ngài, được phát triển trong lòng sùng kính của nước Balan đối với Mẹ Maria, bắt đầu từ ngày 1-4-1656, khi Đức Maria được tôn phong làm Nữ vương của Balan. Nhiều vị thánh khác như Massimiliano Kolbe, Faustina Kowalska, Stanislaw, Adalberto đã yêu quý Giáo hội nhờ Mẹ Maria chí thánh.
Sợi dây chỉ hồng nối kết tất cả các chứng tá của Chúa Kitô với quê hương của họ chính là tình yêu mạnh mẽ dành cho Mẹ Maria. Ngày 17-10-1978, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định tình cảm này, như là Giáo hoàng và công dân Balan, khi ngài nói: “Trong giờ phút này, chúng ta không thể không hướng lòng trí chúng ta, với tình con thảo, về Mẹ maria, lập lại những lời ngọt ngào Totus tuus mà chúng ta đã ghi khắc trong tim chúng ta trong ngày tấn phong Giám mục.” Và với lời mời gọi này thật là đẹp khi nhớ lại ngày này bởi vì nó nhắc cho chúng ta về tên chí thánh của Đức Maria. (ACI 09/05/2018)
(Nguồn: vi.radiovaticana.va)
bài liên quan mới nhất
- Các Giám mục Thái Lan và Campuchia báo động trước các cuộc đụng độ biên giới
-
Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay -
Hồng Kông: Các nhà lãnh đạo Giáo hội châu Á quy tụ để phân định tác động mục vụ của AI -
Đức Lêô XIV: Suy ngẫm về cái chết, thời gian trên trái đất chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống đời đời -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho việc chấm dứt xung đột dọc biên giới Thái Lan - Campuchia -
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm trong trái tim và lời dạy của các Giáo hoàng -
Đức Lêô XIV: Tin như Mẹ Maria đã tin, thưa “vâng” với Thiên Chúa -
Văn kiện phải được đọc của Công đồng Vaticanô II, sau 60 năm -
Đức Lêô XIV: Mùa Vọng dạy chúng ta chờ đợi với niềm hy vọng chủ động -
Đức Lêô XIV: Tòa Thánh sẽ không im lặng trước bất bình đẳng và chiến tranh toàn cầu
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y