Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)

Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)

Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)

Tiểu sử tóm lược của Carlo Acutis (1991-2006) trích từ Sách Phụng vụ, Chúa nhật, ngày 7.9.2025, Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis & Pier Giorgio Frassati

Carlo Acutis là vị thánh đầu tiên của thế hệ millennial. Ngài sinh tại Luân Đôn (Vương quốc Anh) ngày 3.5.1991. Lúc đó, cha mẹ ngài, cả hai đều gốc Ý, đang sống ở Luân Đôn, nơi cha ngài làm việc. Carlo được rửa tội hai tuần sau khi chào đời.

Mùa thu năm đó, gia đình trở về Milan, nơi Carlo theo học tiểu học tại Istituto Tommaseo do các Nữ tu Dòng Thánh Marcellina điều hành. Ngài được phép rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi tại Đan viện của các Nữ ẩn sĩ Thánh Ambrôsiô ở Bernaga di Perego (Lecco). Suốt đời, Carlo thể hiện một lòng sùng kính sâu xa đối với Thánh Thể. Ngài tham dự Thánh lễ mỗi ngày và “rước lễ thiêng liêng” vào những ngày bận học. Ngài thường thực hiện những hy sinh nhỏ để đền bù cho sự thiếu tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong Thánh Thể và kể cho bạn bè nghe về điều đó. Lời của ngài, “Thánh Thể là đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng,” đã trở nên nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ngài ghi danh vào trường trung học cổ điển Istituto Leone XIII ở Milan, do Dòng Tên thành lập. Ngoài các hoạt động tại trường, ngài còn là giáo lý viên tại giáo xứ Santa Maria Segreta ở Milan, nơi ngài học thiết kế và tạo lập các trang web trong khi làm việc trên trang web giáo xứ cùng với một sinh viên kỹ thuật máy tính. Ngài đam mê đến mức vào mùa hè năm 2006 đã thiết kế một trang web cho dự án cổ võ công tác thiện nguyện tại trường, và làm việc trên trang web của Học viện Giáo hoàng Cultorum Martyrum, nơi mẹ ngài tham gia. Ngài cũng dùng máy tính để thiết kế bố cục cho việc lần chuỗi Mân Côi.

Carlo là một thiếu niên vui vẻ, cởi mở, với tấm lòng quảng đại. Ngài không che giấu đức tin và tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn học gặp khó khăn và là người bạn của người nghèo trong khu phố, trao cho họ một phần tiền tiêu vặt khi họ cần giúp đỡ. Ngài thường nói: “Luôn ở gần Chúa Giêsu, đó là kế hoạch đời tôi.” Khi nghỉ hè ở Assisi (Perugia), ngài đón nhận linh đạo Phanxicô về niềm vui, chiêm ngắm và tôn trọng công trình tạo dựng, theo đuổi hòa bình và gần gũi với những người thiếu thốn nhất.

Tháng 10 năm 2006, ngài được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Chỉ trong vài ngày, sức khỏe ngài suy sụp. Ngài dâng những đau khổ của mình cho Đức Thánh Cha, cho ích chung của Giáo hội và niềm hy vọng được lên thiên đàng. Sau khi nhập viện San Gerardo ở Monza, ngài lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Ngày 12.10.2006, Carlo qua đời ở tuổi 15 năm 5 tháng.

Thi hài ngài ban đầu được an táng trong phần mộ gia đình ở Ternengo (Biella), và sau đó chuyển về nghĩa trang ở Assisi. Trong vài năm trở lại đây, thi hài của ngài được đặt tại Đền thờ Spoliation cùng thành phố với Thánh Phanxicô, nơi đông đảo tín hữu từ khắp thế giới đến kính viếng.

Chỉ năm năm sau khi Carlo qua đời, hội “Bạn hữu của Carlo Acutis” được thành lập ở Milan và cổ võ án phong chân phước và hiển thánh cho ngài. Cuộc điều tra cấp giáo phận diễn ra tại Milan từ năm 2013 đến 2016, và ngày 5.7.2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép Bộ Phong thánh khi đó công bố sắc lệnh xác nhận rằng Carlo đã thực hành các nhân đức Kitô giáo ở mức anh hùng.

Sau đó, chính Đức Giáo hoàng cũng công nhận phép lạ đầu tiên nhờ lời chuyển cầu của Carlo, tại Tổng Giáo phận Campo Grande (Brazil) năm 2013. Điều này giúp cho việc cử hành lễ phong chân phước của ngài có thể diễn ra vào ngày 10.10.2020 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi.

Sau cùng, Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi phê chuẩn phép lạ thứ hai được Thiên Chúa thực hiện nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis, diễn ra tại Florence năm 2022, đã mở đường cho việc ngài được tuyên thánh.

Chuyển ngữ: Tâm Bùi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top