Tặng quà ẩn danh cho người nghèo vào ngày Valentine
TGPSG / Aleteia -- Trong thời Trung cổ, ngày lễ Valentine được tổ chức bằng cách tặng quà ẩn danh cho người nghèo.
Khi ngày Valentine đã trở thành một ngày để thể hiện tình yêu của bạn dành cho người đặc biệt của bạn trong cuộc sống, thì thuở ban đầu đã có truyền thống tặng quà ẩn danh cho người nghèo vào ngày này.
“Tạp chí Giáo hội Hoa Kỳ” vào đầu thế kỷ 20 đã đề cập đến truyền thống ấy:
"Trong thời Trung cổ, có vẻ như đây là dịp đặc biệt để tặng quà ẩn danh cho người nghèo và cho bạn bè nói chung."
Truyền thống này cũng được ghi nhận trong “Tác phẩm Kitô giáo”, nói rằng, "Thánh Valentine là một giám mục tốt... người đã bị chặt đầu từ thế kỷ thứ ba, người nổi tiếng với tình yêu và lòng từ thiện của mình và cuộc đời của ngài được tưởng niệm bằng những món quà ẩn danh."
Rất ít điều đã được viết về truyền thống này, nhưng có lẽ nó được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Thánh Valentine, người nổi tiếng với các công việc từ thiện và sự chăm sóc cho người nghèo.
Nếu bạn đang tìm một cách khác để mừng ngày Valentine và không muốn chấp nhận chủ nghĩa vật chất hiện đang bao quanh nó, hãy xem xét truyền thống độc đáo này của việc tặng quà cho người nghèo.
“Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6:2-4)
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/15022025_093548.jpg)
- Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen
-
Cách tập trung vào Chúa khi làm việc -
Vị nữ tu luôn tươi cười khi bệnh tật -
Lòng yêu thương đến từ đâu? -
Mái ấm dưỡng lão, nơi trao gửi yêu thương -
Bức họa của sự Hiến dâng -
Ấm áp ngày Tết bên gia đình -
Bạn bè và ơn gọi -
Về nhà thôi! -
Hát mừng Giáng Sinh gây quỹ bác ái
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/08092022_081151.jpg)
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ