Tấm gương người mẹ thánh thiện

Tấm gương người mẹ thánh thiện

Tấm gương người mẹ thánh thiện

TGPSG -- Trong tuần này lịch Phụng Vụ của Giáo Hội mừng kinh hai vị thánh – mẹ và con. Hai ngày lễ sát nhau. Ngày 27/8, kính nhớ thánh nữ Mônica và ngày 28/8, chiêm ngắm mẫu gương thánh Augustinô, vị thánh lỗi lạc, nhà tư tưởng thần học vĩ đại trong Giáo Hội.

Thế nhưng, để có một người con thánh thiện, bà Mônica đã trải qua một hành trình đầy gian nan thử thách: những tháng ngày kiên trì cầu nguyện, những giọt nước mắt vì chồng con. Chúng ta cùng dừng lại nơi cuộc đời thánh nữ để học những bài học quý giá cho người vợ, người mẹ Kitô hữu hôm nay.

Có thể, thời nay nhiều bà mẹ vẫn đang đối diện với thực trạng con cái bỏ bê đời sống đạo. Vì mải chạy theo vật chất, chúng cho rằng tham dự Thánh lễ hay cầu nguyện là “mất thời gian”, nhưng lại sẵn sàng dành hàng giờ cho bàn nhậu, cho những giao tiếp xã hội, hay cho những cuộc vui phù phiếm.

1. NGƯỜI VỢ, NGƯỜI MẸ ĐẠO ĐỨC – KIÊN TRÌ VÀ NHẪN NẠI

Đọc lại tiểu sử thánh nữ Mônica, ta thấy ngài là người phụ nữ đạo đức thánh thiện, kiên nhẫn chịu đựng chồng, con, và cả bà mẹ chồng. Bà xuất thân từ một gia đình Công giáo, luôn sống gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, siêng năng học hỏi Kinh Thánh và lấy đó làm sức mạnh nội tâm.

Nếu cha mẹ không thao thức cho phần rỗi linh hồn của mình và của con cái, chắc chắn khó lòng kiên nhẫn trước những thử thách khắc nghiệt. Đời sống đạo được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện giúp thánh nữ có thể tha thứ và chịu đựng, ngay cả khi bị đối xử tệ bạc, bị xem thường xúc phạm. Bà không hề đáp trả bằng lời khinh miệt hay nguyền rủa, nhưng chọn yêu thương bao dung.

Thánh nữ Mônica kết hôn với ông Patricius – một quý tộc ngoại giáo nóng nảy, thô lỗ, nhiều thói xấu. Thế nhưng bà vẫn nhẫn nại chịu đựng, cầu nguyện cho chồng. Và kết quả: một năm trước khi ông qua đời, Patricius đã hoán cải nhờ lời cầu xin tha thiết và gương sáng của vợ.

Trong hôn nhân giai đoạn đầu, mẹ chồng của bà từng nhiều lần chống đối, vì nghe lời đồn ác ý của những người làm trong nhà ghét bà. Nhưng nhờ lòng kiên nhẫn và tha thứ, Mônica đã chinh phục được mẹ chồng, để chính người mẹ chồng thành người cộng tác trong việc gia đình.

Nhờ những giọt nước mắt và lời cầu nguyện không ngơi nghỉ, bà đã cảm hóa được người con trai của mình - Augustinô - từ một thanh niên lầm lạc trở thành vị đại thánh.

Qua tấm gương của thánh nữ, ta tin rằng: với tình yêu thương chân thành và tha thứ, mọi khó khăn, thử thách trong gia đình đều có thể hóa giải. Người mẹ Kitô hữu hôm nay được mời gọi yêu thương chồng con, dù họ lỗi lầm, ương ngạnh, và sẵn sàng tạo cơ hội cho họ trở về.

2. CHĂM LO CHO CON VỀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Khi người con của mình lìa bỏ đức tin, đi theo những học thuyết sai lạc, thánh nữ Mônica đã đêm ngày cầu nguyện cho con mình trong gần 20 năm. Bà chỉ yên tâm an lòng khi Augustino trở lại đạo.

Tại Milan, Mônica gặp thánh Ambrôsiô, vị giám mục, và ngài trở thành cha linh hướng của bà. Ambrôsiô đã nói với Mônica: “Chắc chắn con của những giọt nước mắt ấy sẽ không bị hư mất.” Chính Ambrôsiô là người đã dẫn dắt và rửa tội cho Augustino.

Có thể nói, Thánh nữ Mônica như sinh ra người con 2 lần, sinh ra một lần trong thân xác nhưng lần thứ hai quan trọng hơn, sinh ra phần linh hồn. Còn Thánh Augustino là người con của nước mắt, biểu hiện của lòng ăn năn sám hối từ bỏ những gì là chóng qua tạm bợ cuộc đời này, mà tìm kiếm Đấng tuyệt đối là Thiên Chúa.

Ngày nay, các bà mẹ có quá nhiều điều phải lo cho con cái: cơm ăn áo mặc, học hành, nghề nghiệp, tương lai… Tất cả đều cần thiết. Nhưng thánh nữ Mônica nhắc chúng ta: bổn phận quan trọng nhất là chăm lo đời sống đức tin cho con cái.

Với trẻ nhỏ, cần nhắc chúng học giáo lý, tham dự Thánh lễ, và tham gia sinh hoạt giáo xứ. Thực tế, các em thiếu nhi và giới trẻ dành hàng giờ trên điện thoại, lướt mạng xã hội với những nội dung vô bổ, nhưng lại lười nhác trong việc đi dự lễ nhà thờ việc học hỏi giáo lý.

Một người mẹ từng than phiền: “Con tôi lười đi lễ lắm, thúc giục hoài cũng vậy thôi. Nó chỉ đi lễ Chúa nhật, mà cha vừa lên bàn thờ dâng lễ thì nó mới vào. Đến khi cha chưa kịp ban phép lành kết lễ thì nó đã bước ra khỏi nhà thờ!”

Thánh nữ Mônica sống ở thế kỷ IV, còn chúng ta ở thế kỷ XXI, nhưng những trăn trở của bà cũng chính là nỗi lòng của các bà mẹ Kitô hữu hôm nay: làm sao để con cái sống gắn bó với Chúa, tìm Chúa là lẽ sống, thay vì mải mê phô trương, chạy theo hưởng thụ, khoe khoang, thích thể hiện mình cho có đẳng cấp ăn chơi tiêu xài, mà không thể hiện đức tin qua việc sống đức tin, sống đạo.

Qua cuộc sống của thánh Mônica chúng ta thấy rằng :Một người mẹ chỉ thật sự bình an khi con cái biết Chúa, gắn bó với Chúa, sống hiệp nhất và yêu thương trong gia đình. Bổn phận quan trọng nhất phải chu toàn với con cái nơi người mẹ là giúp cho chúng sống đức tin.

Trước khi qua đời, thánh nữ Mônica đã thổ lộ với Augustinô:

“Augustinô, con của mẹ, mẹ chẳng còn thiết tha sống ở đời này nữa. Mẹ chỉ ước ao một điều: được thấy con trở thành Kitô hữu trước khi nhắm mắt. Nay Chúa đã ban cho mẹ không chỉ điều ấy, mà còn hơn thế nữa - thấy con từ bỏ tội lỗi, hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Ngài. Vậy thì mẹ còn sống để làm gì nữa?”

Con đường của người trẻ hôm nay đầy cám dỗ: danh vọng, hưởng thụ, vật chất… khiến họ dễ quên đi cầu nguyện, dễ xa lìa Chúa.

Lạy thánh nữ Mônica, xin cầu bầu cùng Chúa cho các gia đình chúng con được hạnh phúc và bình an. Xin cho chúng con, những người làm cha làm mẹ, không chỉ biết lo cho con cái về cơm ăn áo mặc, học hành, nghề nghiệp, nhưng còn biết nuôi dưỡng đức tin cho chúng: dạy con cầu nguyện, yêu mến Thánh lễ, và biết tạ ơn Chúa trong từng ngày sống. Xin cho người trẻ chúng con nhận ra rằng: đức tin chính là gia sản quý giá nhất, là kho tàng mà cả đời chúng con phải khát mong, gìn giữ. Amen.

 Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top