Tác động thiêng liêng

Tác động thiêng liêng

Tác động thiêng liêng

TGPSG -- Ơn Ta đủ cho con (2 Cr 12,9)

Tôi là con Út trong một gia đình có bảy anh chị em. Cha tôi đã bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi bồng bột của trái tim từ khi tôi bắt đầu hình thành trong bụng mẹ của tôi.

Tuổi thơ tôi rất khắc nghiệt, nên tuy tôi được rửa tội từ khi mới sinh nhưng đến khi tôi có chút hiểu biết thì tôi đã không tin vào Thiên Chúa.

Thế rồi, vào một buổi tối, tôi đi theo chị gái của tôi đến nhà thờ tập hát. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ đi chơi thôi, nhưng không biết có một tác động từ đâu làm cho tôi yêu thích việc ca hát trong các thánh lễ. Đến năm 15 tuổi, tôi được học nhạc lý và phát triển khả năng ca hát của mình.

Hiện nay, tôi là ca trưởng của một ca đoàn và có khả năng hoà âm, sáng tác ca khúc thánh ca. Tôi ao ước khả năng của tôi tiếp tục bay cao để làm sáng danh Thiên Chúa.

Kim Nga (TGPSG)

Top