Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm C: Đức tin trong một thế giới hỗn loạn

Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm C: Đức tin trong một thế giới hỗn loạn

Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm C: Đức tin trong một thế giới hỗn loạn

TGPSG/Vatican News -- Khi Hội Thánh cử hành Chúa Nhật XX Thường Niên, Jenny Kraska suy ngẫm về chủ đề: “Đức tin trong một thế giới hỗn loạn”.

Khi ta vừa nghe nghe bài Tin Mừng này, lời Chúa Giêsu ở đây có thể gây bối rối: “Anh em tưởng rằng Thầy đến đến để đem hòa bình xuống thế gian sao? Thầy nói cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự sự chia rẽ.”

Chúng ta biết Chúa Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình, Đấng đến để hòa giải mọi sự với Chúa Cha. Thế nhưng trong bài Tin Mừng này, Ngài lại nói về lửa, chia rẽ và tranh chấp.

Sự mâu thuẫn bề ngoài này có thể khiến chúng ta bối rối. Nhưng chính Chúa Kitô là một dấu chỉ mâu thuẫn, như ông Simêon đã tiên báo khi Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thờ.

Cuộc đời và sứ vụ của Ngài tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng cùng lúc sự thật và tình yêu ấy đối diện với tội lỗi, đạo đức giả và bất công. Tin Mừng an ủi những ai đau khổ, nhưng cũng thử thách những ai an nhàn.

Theo Chúa Kitô là cùng tham gia vào sứ vụ của Ngài, và điều đó có nghĩa đôi khi chúng ta cũng trở thành dấu chỉ mâu thuẫn.

Lời mời gọi chúng ta nên thánh và làm chứng cho Tin Mừng sẽ không luôn được hoan nghênh hay đồng thuận. Sự thật, dù được nói ra với tình yêu, vẫn có thể gây phản kháng.

Hãy nghĩ đến Thánh Thomas More, người kiên định bảo vệ quyền uy Hội Thánh, biết rằng điều đó sẽ cướp đi mạng sống của mình.

Hay Thánh Oscar Romero, người bảo vệ người nghèo và kêu gọi công lý, đã gặp phải đe dọa, chia rẽ, và cuối cùng chịu tử đạo.

Thánh thiện thường đi kèm với giá phải trả.

Chia rẽ trong bối cảnh này không nhằm gieo thù hận chỉ vì mục đích riêng. Thay vào đó, nó là kết quả tất yếu khi ánh sáng của Chúa Kitô chiếu vào một thế giới vẫn còn bóng tối. Một số người đón nhận ánh sáng ấy với niềm vui; những người khác quay lưng lại.

Tin Mừng thách thức chúng ta chọn giữa an nhàn và hoán cải, lợi ích cá nhân và tình yêu hy sinh, hòa bình của thế gian và hòa bình Thiên Chúa ban.

Tháng này, thế giới kỷ niệm 80 năm các vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki - hai sự kiện khép lại những khủng khiếp của Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng để lại vết thương sâu trong nhân loại. Những kỷ niệm này nhắc chúng ta về sự căng thẳng mà Chúa Giêsu mô tả.

Khao khát hòa bình của con người là phổ quát, nhưng lịch sử thường cho thấy: còn xa lắm chúng ta mới thực hiện được hòa bình Chúa ban. Vũ khí hạt nhân chấm dứt chiến tranh, nhưng với cái giá khủng khiếp về mạng sống và phẩm giá con người.

Sự chia rẽ giữa tầm nhìn của Thiên Chúa về nhân loại và các lựa chọn của chúng ta trong sợ hãi, kiêu căng hay trả thù, vẫn hiện hữu một cách đau đớn.

Khi tưởng nhớ Hiroshima và Nagasaki, chúng ta không chỉ than khóc cho quá khứ mà còn được mời gọi dấn thân lại trên con đường Tin Mừng của hòa bình - một hòa bình được đặt nền tảng trên sự thật, công lý và hoán cải tâm hồn.

Hòa bình này không ngây thơ hay mong manh; nó được tôi luyện trong lửa Chúa Thánh Thần; chính là ngọn lửa mà Chúa Giêsu nhắc đến trong bài Tin Mừng này. Đây là hòa bình từ chối thỏa hiệp với ác, ngay cả khi sự từ chối đó mang đến xung đột hay đau khổ.

Xin cho chúng ta biết đón nhận ơn gọi làm môn đệ, trở thành dấu chỉ mâu thuẫn như Chúa Kitô - làm chứng cho một tình yêu mạnh hơn sự chết và một nền hòa bình mà thế gian không thể ban được.

Tác giả: Jenny Kraska

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

Top