Sinh nhật thứ 32 của Cộng đoàn Gia đình Cùng Theo Chúa (GĐCTC) Việt nam
TGPSG -- “Chúng ta sống là để được yêu và biết yêu; nếu chúng ta không được yêu và không biết yêu thì kể như hỏng cuộc đời!’
Trên là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Lm đồng hành Gia Đình Cùng Theo Chúa (GĐCTC), chủ tế Thánh lễ tạ ơn nhân sinh nhật thứ 32 của GĐCTC cử hành lúc 8giờ00 ngày 21/09/2025 tại Trung Tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
Đồng tế với ngài có Lm Anrê Phạm Hòa Lạc, SJ, Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Gia đình - Đắc Lộ.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có đông đào thành viên GĐCTC miền Sài Gòn và khách mời.
Trước thánh lễ, anh Gioan Phêrô Tạ Đình Vui, Trưởng Cộng đoàn GĐCTC Việt Nam đã giới thiệu 2 Huynh Trưởng từ Philippines qua dự là Xavy Padilla, Tổng Phục Vụ Gia đình Cùng Theo Chúa thế giới và anh Elbert Saiste Liporada, phục vụ toàn thời gian các bạn độc thân.
Đúng 8 giờ, đoàn rước tiến lên bàn thờ giữa những tiếng hát rộn ràng ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Lm Phêrô chủ tế, nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Sinh nhật là dịp để chúng ta tạ ơn về những gì Chúa đã ban cho trong quá khứ và là bệ phóng để chúng ta lao mình về tương lại với niềm tin và hy vọng.” Với ơn xin đó, Lm mời mọi người bước vào Thánh lễ.
Phụng vụ Lời Chúa
Sau khi Lm Anrê Hòa Lạc công bố Lời Chúa trích trong Tin Mừng Luca, đoạn nói về người quản gia bất lương, Lm Phêrô bắt đầu phần giảng giải Lời Chúa.
Trong phần đầu, Lm Phêrô gợi ý: “Chúng ta hãy xem những kẻ giàu có bất lương đã toan tính như thế nào qua các bài đọc.
- Cựu ước: sách tiên tri Amốt: “Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ”
- Tân Ước: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi…”
- Đáp ca đã nhắc lại: Thiên Chúa chúng ta luôn bênh đỡ những người nghèo khổ, bị lừa dối: “Người cất nhắc những ai nghèo túng, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý”. Ngài đã cúi xuống để nâng người nghèo lên, và để làm điếu đó, ngài đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình.
Từ đó, Lm Phêrô nêu 1 suy nghĩ: “Chính những sự toan tính ấy cho chúng ta thấy được phẩm giá của mình, tư cách của mình” Thế thì mỗi người chúng ta trong ngày sinh nhật này, hãy xem lại phẩm giá của mình, tôi có phải là ánh sáng hay bóng tối?
Lm Phêrô hỏi thêm: “Anh em có Chúa Thánh Thần trong mình không? Có là đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự không? có phải là ánh sáng không, là thánh không? Đúng, anh em là ánh sáng đấy, là thánh đấy! Already, but not yet! Chúng ta phải dám nhận mình là con cái ánh sáng, là thánh, vì đã được Chúa chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa. Từ sự nhận thức đó, chúng ta mới dám sử dụng những phương tiện thánh thiện trong cuộc sống đời thường."
Lm Phêrô lại hỏi tiếp: “Tại sao chúng ta lại chọn làm người, làm Kitô hữu trong Gia đình Cùng Theo Chúa?”
Ngài đưa ra 1 nhận xét: “Chúng ta sống là để được yêu và biết yêu; nếu chúng ta không được yêu và không biết yêu thì kể như hỏng cuộc đời! rồi kết luận: “Để sống 1 cuộc sống được yêu và biết yêu, mỗi người nên chọn gia nhập 1 cộng đoàn nào đó. Qua cộng đoàn đó, mỗi người sẽ thấy Chúa hiện diện, yêu thương, đồng hành với mình như thế nào; một Thiên Chúa quyền năng sẽ phủ lấp cuộc đời của mình bằng ân sủng như thế nào. Từ đó, chúng ta thấy rằng Cộng đoàn là 1 hồng ân Chúa ban.
Nếu trong 32 năm qua, chúng tôi sống trong cộng đoàn này, và chúng tôi trải nghiệm được rằng Chúa hiện diện, yêu thương, đồng hành thì đó là “bảo chứng”, bảo chứng cho tương lai. Vì thế, mừng sinh nhật hôm nay, không chỉ là tạ ơn vì món quà đã nhận mà vì món quà như là 1 bảo chứng để lao về phía trước."
"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn GĐCTC luôn lớn lên trong ân sủng, trong tình yêu của Chúa, trở thành một khí cụ nâng đỡ đời sống của nhau, là men trong bột, là 1 cộng đoàn trong cộng đoàn dân tộc, trong giáo hội. Chúng ta chia sẻ hồng ân đó cho mọi người để mọi người được lớn lên. Chúng ta cũng sẽ đi theo con đường yêu thương của Chúa là cúi xuống để phục vụ, phục vụ lẫn nhau và phục vu cho mọi người. Xin Chúa cho GDCTC thật sự là 1 gia đình, 1 gia đình cho các gia đình, luôn luôn là 1 dấu chứng, dấu chỉ của 1 tình yêu cho cộng đoàn và cho tất cả những người gặp gỡ các thành viên trong gia đình này."
Đó là lời nguyện và cũng là lời chúc của Lm Phêrô gửi đến cộng đoàn GĐCTC hôm nay.
Bàì giảng kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, anh Phaolô Dương Sơn Quân, đại diện GĐCTC lên cám ơn Cha chủ tế, Cha đồng tế, các thành viên GĐCTC và cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Lễ xong, mọi người đứng chụp chung những tấm hình vui tươi thân thương, kỷ niệm ngày sinh nhạt thứ 32 của cộng đoàn GĐCTC Việt nam.
Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Anh Hoàng
bài liên quan mới nhất

- Triển lãm của Thánh Carlo Acutis về ‘Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới’ tại Sài Gòn
-
Khóa học MC Công giáo: Rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn khai giảng năm học mới 2025–2026: Lời mời gọi sống khiêm nhường – vâng phục – yêu thương -
Học viện Mục vụ: Tọa đàm về “Đường hướng canh tân tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana” -
Thánh lễ bế giảng khóa Thần Học hè 2025: ra đi với "hai tấm bia" trên hành trình đức tin -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Từ tổn thương đến hy vọng -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Trở về với Ký ức đầu đời -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành Trình Nội Tâm (2) -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành Trình Nội Tâm -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Chữa lành hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn
bài liên quan đọc nhiều
- Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019
-
Học viện Mục vụ: thông báo chiêu sinh các khóa học mới (Niên học 2022-2023) -
Thông báo về các lớp nhạc và Thánh nhạc HKI năm học 2020-2021 -
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Thăm Mái ấm 'Tình Mẹ' -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn sinh hoạt trở lại từ 4-5-2020 -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo Tuyển sinh Học kỳ I nk. 2023-2024 -
Thánh lễ khai giảng - Học để hiểu hơn Mầu Nhiệm của Chúa -
Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Bế giảng năm học 2018-2019 -
Thông báo: Học viện Mục vụ tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2.2.2021