Tổng Giáo phận Sài Gòn: Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình Bế giảng khóa Thần học hè 2026
TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn, Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình Liên dòng nữ đã tổ chức Thánh lễ bế giảng khóa Thần học hè 2026, kết thúc một tháng học tập của 354 học viên. Dịp này, 77 nữ tu hoàn tất chương trình thần học hệ 5 năm, niên khóa 2022-2026, đã tham dự nghi thức sai đi để tiếp tục sứ vụ tại các cộng đoàn và hội dòng.

I. Sinh hoạt
Chương trình được MC linh mục Phêrô Lâm Phước Hùng (OP) khởi động với bầu khí vui tươi, chân thành, đầy lòng kính trọng và yêu mến dành cho các vị tham dự:
- Lm Giuse Phạm Quốc Văn, OP - Chủ tịch Liên Tu Sĩ TGP SG,
- Nữ tu (Nt) Cecilia Võ Thị Loan Anh, MTG Gò Vấp - Phó chủ tịch,
- Nt Anna Hồ Thị Sum, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán - Giám đốc Học viện (GĐHV) Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên dòng nữ,
- Các Sư huynh, Bề trên các Hội Dòng, các Giáo sư,
- Học Viện: hiện diện 359 học viên, từ 54 đơn vị Dòng và Tu Hội cả ba miền đất nước,
- 77 sinh viên tốt nghiệp, thân nhân của các sinh viên tốt nghiệp.
Buổi sinh hoạt sôi động khi hơn 300 sơ cùng cất vang những bài hát ý nghĩa như “Ra khơi cùng Đức Kitô”, “Cùng hòa lên hai tiếng cám ơn”, và những băng reo sôi động … Ngoài ra, những slide hình ảnh ngợi nhớ bao kỷ niệm những năm hè qua, bao hình ảnh của các Giáo sư, các sơ … đã để lại những hình ảnh ấn tượng, đôi khi pha chút dí dỏm gây nhiều tiếng cười vang trong hội trường.
Phát quà
Những món quà của Học viện đã chuẩn bị, được các linh mục, các sơ trong Ban Giám đốc trao cho 77 sinh viên, chúc mừng ngày ra trường, đánh dấu sau 5 năm miệt mài học tập.

II. Thánh lễ Tạ ơn
Thánh lễ được cử hành vào lúc 14g30 ngày 30-7-2026. Khởi sự Thánh lễ, với 77 nữ tu tốt nghiệp rước đoàn đồng tế từ sảnh hội trường tiến vào vào Bàn tiệc thánh, nơi Lm Giuse Phạm Quốc Văn chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có 08 linh mục trong tương quan với Học Viện.



Trong lời dẫn nhập Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ các học viên trong suốt một tháng hè để học hỏi và trau dồi kiến thức đức tin. Ngài cũng ghi nhận công sức của các giáo sư, ban điều hành và những người đã cộng tác tổ chức khóa học. Cha cầu chúc: những kiến thức các học viên tiếp nhận không dừng lại trong sách vở, nhưng trở thành hành trang giúp họ tiến bước trong đời sống đức tin, đời dâng hiến và công cuộc loan báo Tin Mừng.

Phụng vụ Lời Chúa gồm bài đọc trích sách ngôn sứ Giêrêmia về người thợ gốm và bài Tin Mừng theo thánh Matthêu trình thuật dụ ngôn chiếc lưới được thả xuống biển, gom đủ mọi loại cá.

Trong bài giảng, cha chủ tế bắt đầu từ một cảm nhận gần gũi với các học viên sau những ngày học tập giữa mùa hè: “Mệt, rất mệt”.
Đó là sự mệt mỏi do thời tiết oi bức, do lịch học kéo dài sáu giờ mỗi ngày và do lượng kiến thức được truyền đạt liên tục. Tuy nhiên, theo cha chủ tế, niềm vui của ngày hôm nay không chỉ là niềm vui hoàn thành một khóa học, mà còn là niềm vui được lớn lên trong ơn gọi, được trưởng thành trong tri thức đức tin và được Chúa tiếp tục đào luyện để trở nên những khí cụ hữu ích trong Hội Thánh.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm ý nghĩa sâu xa của hành trình ấy. Qua hình ảnh người thợ gốm trong sách ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn uốn nắn cuộc đời mỗi người. Người không loại bỏ chiếc bình còn nhiều khiếm khuyết, nhưng tiếp tục nhào nặn để nó trở nên tốt đẹp theo ý định của Người.
Hình ảnh đó cũng gợi lên sứ mạng cao quý của những người làm công tác đào tạo. Các vị giáo sư đã cộng tác với Thiên Chúa trong việc đào luyện những tâm hồn dâng hiến; còn mỗi học viên được mời gọi trở nên như đất sét ngoan ngoãn trong tay người thợ gốm, để Thiên Chúa tiếp tục hoàn thiện công trình Người đã khởi sự nơi mình.
Lm Giuse giải thích, Tin Mừng hôm nay lại mở ra một chiều kích khác qua hình ảnh người kinh sư được học hỏi về Nước Trời, biết lấy từ kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người sau khóa học này. "Cái cũ" là kho tàng đức tin của Hội Thánh, là truyền thống thiêng liêng của các hội dòng, là gia sản quý báu đã được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ. "Cái mới" là những kiến thức thần học, mục vụ và những phương pháp chúng ta vừa lãnh nhận, giúp chúng ta nhận ra các dấu chỉ của thời đại, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và đáp lại những đòi hỏi của sứ mạng trong bối cảnh hôm nay.

Điều quan trọng không phải là chúng ta đã tích lũy được bao nhiêu kiến thức, nhưng là những kiến thức ấy có trở thành ánh sáng soi dẫn đời sống, nuôi dưỡng đức tin và khơi dậy lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng hay không. Thần học không chỉ dừng lại nơi những trang sách, nhưng phải trở thành sự khôn ngoan của Tin Mừng, được thể hiện bằng đời sống chứng tá và tinh thần phục vụ.
Dụ ngôn chiếc lưới cá trong Tin Mừng cũng hướng tâm trí chúng ta về cùng đích của đời Kitô hữu. Thiên Chúa mời gọi mỗi người bước vào Nước Trời và trở nên những con người hoàn toàn thuộc về Người. Vì thế, đời sống thánh hiến phải là dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa lòng thế giới. Những kiến thức chúng ta đã lãnh nhận hôm nay phải giúp chúng ta trung thành hơn với ơn gọi, quảng đại hơn trong sứ vụ và nên thánh hơn trong đời sống hằng ngày. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Đức Kitô trong việc "thả lưới", không chỉ khát mong chính mình được cứu độ, nhưng còn biết đưa nhiều người đến gặp Chúa bằng đời sống thánh thiện, bằng lời rao giảng và bằng tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Trong đường hướng mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai. Ước mong những gì chúng ta đã lãnh nhận trong khóa học này sẽ giúp mỗi người thêm vững vàng trong đức tin, trưởng thành trong đời sống thánh hiến và hăng say hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.


Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với quý giáo sư, Ban Điều hành và tất cả những ai đã góp phần làm nên thành quả của khóa học. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và sai chúng ta lên đường, để những kiến thức đã lãnh nhận trở thành hành trang cho sứ vụ, thành sức mạnh cho đời sống chứng tá và thành nguồn mạch khơi dậy lòng yêu mến Hội Thánh.
Kết thúc bài giảng, Lm Giuse chúc mừng các sơ đã hoàn tất khóa học, nhất là các sơ tốt nghiệp hôm nay. Xin Chúa ban cho các sơ luôn trung thành với ơn gọi, bền vững trong đời sống thánh hiến, hăng say trong sứ vụ và gặt hái nhiều hoa trái thiêng liêng trong cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh.

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cầu nguyện cho Hội Thánh và thế giới
Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, các giám mục, linh mục và những người đang thi hành trách nhiệm mục tử trong Hội Thánh.

Cộng đoàn cũng cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cách riêng tại những nơi đang xảy ra chiến tranh, biết tìm kiếm hòa bình bằng đối thoại, công lý và sự tôn trọng lẫn nhau.
Trước những tác động của biến đổi khí hậu, cộng đoàn cầu xin cho mọi người biết ý thức trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng và chăm sóc ngôi nhà chung bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Một ý nguyện được dành riêng cho 77 học viên hoàn tất chương trình. Cộng đoàn cầu xin Chúa ban cho các chị lòng yêu mến, sự nhiệt thành và sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong sứ vụ; đồng thời biết sử dụng kiến thức đã học như một hành trang phục vụ công cuộc truyền giáo của Hội Thánh.
Các học viên cũng cầu nguyện cho ban giảng huấn, ban điều hành, Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ, các nhân viên và những người đã cộng tác tổ chức khóa học. Cộng đoàn tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã đặt nền móng xây dựng Học viện, cách riêng Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, cùng các giáo sư, thân nhân và ân nhân đã qua đời.

3. Nghi thức sai đi cho 77 học viên
Sau lời nguyện hiệp lễ, 77 nữ tu hoàn tất chương trình thần học hệ 5 năm bước vào nghi thức sai đi.
Mở đầu nghi thức, cộng đoàn được nghe lại lời Chúa Giêsu: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sau năm mùa hè học tập tại Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình, các nữ tu được mời gọi bước vào một hành trình mới: đem nguồn ân sủng và tri thức đã lãnh nhận phục vụ Dân Chúa.

Đại diện ban điều hành giới thiệu với cha chủ tế và cộng đoàn 77 học viên đã theo học và hoàn tất chương trình từ năm 2022 đến năm 2026.

Cha chủ tế lần lượt thẩm vấn các nữ tu về ý thức đối với việc học thần học, trách nhiệm sử dụng kiến thức để phục vụ cộng đoàn và quyết tâm tiếp tục học hỏi trong tương lai.

Các nữ tu thưa lên sự ý thức và tinh thần sẵn sàng, nhận biết việc tìm hiểu giáo lý và thần học là hành trang cần thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, đồng thời là nguồn nâng đỡ đời sống thánh hiến.
Với nến sáng trong tay, các nữ tu cùng đọc lời nguyện quyết tâm. Các chị xin Chúa giúp biến những điều đã học thành hành động, nhiệt thành tham gia vào kế hoạch yêu thương của Người, sống và làm chứng cho Tin Mừng theo đặc sủng của mỗi hội dòng.
Cha chủ tế sau đó đọc lời nguyện sai đi, phó thác các nữ tu cho Thiên Chúa và xin Người hoàn thành những điều tốt đẹp đã khơi lên trong tâm hồn các chị.
4. Tri ân
Trong phần tri ân, một nữ tu đại diện 354 học viên, cách riêng 77 chị em hoàn tất chương trình, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã quy tụ các học viên đến từ nhiều hội dòng và ban ơn để khóa học diễn ra trong bình an.

Đại diện học viên cảm ơn cha chủ tế, các cha giáo sư, ban điều hành Học viện, Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ, ban truyền thông, bộ phận âm thanh – ánh sáng, các nhân viên và các bề trên hội dòng đã tạo điều kiện cho các nữ tu tham dự khóa học.
Theo lời vị đại diện, các giáo sư không chỉ truyền đạt kiến thức thần học, nhưng còn hướng dẫn học viên suy tư trong ánh sáng đức tin, yêu mến chân lý và nuôi dưỡng thao thức sống Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Đối với 77 nữ tu hoàn tất chương trình, ngày bế giảng không phải là điểm kết thúc, nhưng mở ra một sứ vụ mới. Các chị mang theo kiến thức, những kỷ niệm, tình hiệp thông được vun đắp và tình yêu dành cho Thiên Chúa cùng Hội Thánh.

Các nữ tu nguyện nỗ lực sống những điều đã học, để kiến thức không dừng lại nơi sách vở nhưng trở thành ánh sáng hướng dẫn đời sống, giúp các chị trung thành với ơn gọi và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.
Đáp từ, Lm Giuse bày tỏ tâm tình: “Đây là lần cuối cùng (nhiệm kỳ) con được chia sẻ trong cương vị Chủ tịch Liên Tu sĩ, nên con xin gửi ba tâm tình thật ngắn gọn nhưng cũng là những lời tri ân chân thành nhất.
.png)
Trước hết, con xin hết lòng cảm ơn quý cha giáo sư. Giữa những ngày hè oi bức, quý cha đã quảng đại dành thời gian, công sức và cả tâm huyết để đồng hành với chúng con. Có cha giảng một tuần, có cha hai tuần, có cha gắn bó suốt khóa học, nhưng nơi tất cả quý cha, chúng con đều cảm nhận được ngọn lửa nhiệt thành của người thầy và tình yêu dành cho đời sống thánh hiến. Đó là món quà vô cùng quý giá mà chúng con sẽ luôn trân trọng.
Tâm tình thứ hai, con xin chân thành cảm ơn Ban Điều hành, Tổ Công tác cùng tất cả những người âm thầm phục vụ. Chính sự tận tụy, chu đáo và những hy sinh lặng lẽ của quý vị đã góp phần làm nên một khóa Thịnh học Hè diễn ra trong bầu khí trật tự, hiệp thông và đầy tình huynh đệ.
Sau cùng, con xin gửi lời cảm ơn đến quý bề trên và toàn thể quý sơ học viên. Chính sự hiện diện, tinh thần ham học hỏi và sự cộng tác nhiệt tình của quý sơ đã làm nên ý nghĩa của Thần học Hè năm nay. Dẫu có những vất vả và mệt nhọc, nhưng trên khuôn mặt của quý sơ vẫn luôn rạng ngời niềm vui của người tận hiến. Đó là niềm vui lan tỏa, là động lực để tất cả chúng ta tiếp tục bước đi trong ơn gọi với lòng yêu mến và hy vọng.
Một lần nữa, con xin chân thành tri ân quý cha, quý frèrê, quý sơ và toàn thể quý cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên tất cả quý vị.”

Thánh lễ kết thúc với phép lành của cha chủ tế. Sau bài hát sai đi, các cha, các bề trên, ban điều hành và các học viên cùng chụp hình lưu niệm, khép lại khóa Thần học hè 2026 trong tâm tình tạ ơn và sẵn sàng lên đường phục vụ.


5. Tâm tình của một số học viên tốt nghiệp
1. Nhiều học viên đã có cùng chung một tâm tình: “Đặc biệt, điều làm con xúc động nhất là sự tận tâm của quý giáo sư. Các ngài không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giảng dạy bằng cả tâm huyết, truyền lửa đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Trong các môn học, các ngài luôn tìm những ví dụ gần gũi với đời sống để giúp chúng con dễ hiểu và dễ ghi nhớ. Chính sự nhiệt tình ấy đã truyền cho chúng con thêm động lực học tập và yêu mến việc học hơn.”
2. Ở tuổi 58, là học viên lớn tuổi nhất của khóa Thần học hè, Sơ Maria Nguyễn Thị Mộc Hoa, Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu, vẫn giữ nguyên sự hăng say của một người môn đệ luôn khát khao học biết về Thiên Chúa. Việc học Thần học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức, nhưng trước hết là để mỗi người biết Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn và sẵn sàng hiến thân phục vụ tha nhân trong chính ơn gọi của mình.
3. Là học viên trong số trẻ tuổi của khóa Thần học hè, Sơ Teresa Nguyễn Thị Nghiệm, thuộc Dòng Phúc Âm Sự Sống, Giáo phận Phan Thiết chia sẻ: “Năm năm trôi qua rất nhanh, nhưng chúng con đã lãnh nhận được nhiều kiến thức quý giá để có thể áp dụng vào đời sống tu trì cũng như trong sứ vụ. Thậm chí, chị em chúng con vẫn thường nói vui với nhau rằng: ‘Ước gì khóa học hè kéo dài hai tháng thì tốt biết mấy!’, vì ai cũng rất thích được tiếp tục học. Con không gặp trở ngại nào quá lớn. Nhà dòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em tham gia khóa học, trong suốt thời gian học hè. Điều con tâm đắc nhất chính là sự nhiệt tình và tình thương của quý giáo sư dành cho từng học viên. Đó là điều đã giúp chúng con thêm yêu thích việc học, có thêm động lực để tiếp tục trau dồi kiến thức và phục vụ Giáo Hội tốt hơn.”
Bài: Tiến Hương & Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Gioan Đăng Duy
bài liên quan mới nhất
- Học viện Mục vụ: Thông báo Tuyển sinh niên khóa 2026-2027 học kỳ 1
-
Tân Linh mục Khóa 21 dâng lễ Tạ ơn tại Trung tâm Mục vụ 25-06-2026 -
Học viện Mục vụ TGP. Sài Gòn: Hành hương Năm Thánh Phanxicô -
Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Bế giảng năm học 2025-2026 -
Thư mời tham dự hội thảo “Thừa sai thời đại AI” -
Hội thảo khoa học: Văn chương, Văn học Di dân, Ý niệm lưu đày và Cứu rỗi -
Giáo lý viên Cơ sở Sài Gòn: Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi -
Tọa đàm “Loan báo Tin Mừng trong thời hiện đại” tại Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức Tam nhật Hội thảo Thần học -
Buổi học đầu năm Bính Ngọ của lớp MC Công Giáo
bài liên quan đọc nhiều
- Học viện Mục vụ: thông báo chiêu sinh các khóa học mới (Niên học 2022-2023)
-
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019 -
Thông báo về các lớp nhạc và Thánh nhạc HKI năm học 2020-2021 -
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Thăm Mái ấm 'Tình Mẹ' -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn sinh hoạt trở lại từ 4-5-2020 -
Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo Tuyển sinh Học kỳ I nk. 2023-2024 -
Thánh lễ khai giảng - Học để hiểu hơn Mầu Nhiệm của Chúa -
Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới -
Hội thảo khoa học: Văn chương, Văn học Di dân, Ý niệm lưu đày và Cứu rỗi
.png)