Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Bế giảng năm học 2025-2026

Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Bế giảng năm học 2025-2026

TGPSG -- “Hãy tận dụng kiến thức mà mình học được để mỗi ngày càng làm sáng danh Chúa hơn.”

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Bế giảng năm học 2025-2026 của Học viện Mục vụ (HVMV) TGP Sài Gòn, được cử hành lúc 18g30 ngày 22.5.2026 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ (TTMV).

Đồng tế với ngài có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Học viện Mục vụ - và 17 linh mục làm việc tại TTMV. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, các vị giảng viên, các nhân viên HVMV và các học viên. 

Trước Thánh lễ, linh mục Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy công bố danh sách 20 học viên, lần lượt lên nhận chứng chỉ tốt nghiệp và chứng nhận chuyên ngành Triết học.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM nhắn nhủ các học viên cũng như mỗi Kitô hữu - những môn đệ thừa sai của Chúa - rằng:

"Trước hết chúng ta có nhu cầu trau dồi kiến thức để phục vụ đời sống Kitô hữu của mình. Đặc biệt, các học viên trong suốt một năm qua đã học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức; việc học và nỗ lực hoàn thành là do sức của mình, nhưng nếu có Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ giúp thì Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu được những điều cao siêu hơn. Như khi xưa Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Ngài sẽ soi sáng giúp mỗi người phát huy hết khả năng của mình.

Điều thứ hai, qua bài Tin Mừng, Chúa cho chúng ta thấy: Thánh Phêrô đã từng hứa với Chúa: “Con sẽ theo Thầy”, nhưng khi gặp thử thách, ngài lại chối Chúa ba lần. Là học viên, là môn đệ thừa sai của Chúa, khi học hỏi kiến thức, chúng ta hãy giữ vững “lòng mến Chúa và yêu thương người” để vượt qua mọi thử thách.

Điều thứ ba, khi đã học được những kiến thức, chúng ta phải tìm cách áp dụng và làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách khác nhau: trở về phục vụ giáo xứ, các hội dòng hay các đoàn thể, để mọi người hiểu biết về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Chúng ta phải là những thừa sai Tin Mừng, đem Chúa đến cho muôn người, và làm chứng cho Chúa như các Tông đồ xưa đã làm chứng cho đến tận cùng trái đất. Hãy tận dụng kiến thức mà mình học được để mỗi ngày càng làm sáng danh Chúa hơn."

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, trước khi đón nhận phép lành từ Đức TGM, vị đại diện các học viên đã ngỏ lời "cảm ơn Đức TGM, quý linh mục và quý thầy cô giảng viên đã tận tình giảng dạy trong suốt một năm qua; đồng thời tri ân các nhân viên HVMV vì đã góp phần phục vụ cho các lớp học; đặc biệt, cảm ơn cộng đoàn hiện diện hiệp dâng Thánh lễ này."

Tiếp đến, hai vị đại diện học viên đã trao tặng Đức TGM món quà nhỏ và bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng tri ân.

Đáp từ, Đức TGM chia sẻ: "Hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ trước tiên là tạ ơn Chúa, sau đó là cám ơn quý linh mục và quý thầy cô giảng viên đã hy sinh thời gian để giảng dạy cho các học viên. Chúng ta học hỏi Lời Chúa không chỉ để tích lũy kiến thức cho bản thân, mà còn để làm chứng và trở nên gương sáng cho những người tân tòng hoặc những người chưa biết Chúa, để khi được hỏi đến, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho những người mình gặp gỡ."

Thánh lễ kết thúc lúc 19g45 cùng ngày, với  niềm vui được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Thái Sương & Ảnh: Đặng Duy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top