Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn khai giảng năm học 2026-2027

TGPSG - “Học hỏi và hiểu biết phải đi đôi với tình yêu”-- Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh cách thức đào tạo tại Học viện Mục vụ như thế trong Thánh lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn - được cử hành vào chiều thứ Năm 10/9/2026 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Học tập và sống như những môn đệ thừa sai

Trước Thánh lễ, Linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn - chia sẻ về định hướng đào tạo của Học viện trong niên khóa mới.

Theo ngài, Học viện tiếp tục hướng đến việc đào tạo người giáo dân sống căn tính môn đệ thừa sai, phù hợp với định hướng mục vụ chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì thế, chủ đề năm học 2026-2027 được chọn là “Học tập và sống như những môn đệ thừa sai.” Lm Phanxicô Xaviê chia sẻ: “Khi mình yêu mến rồi thì mình sẽ học một cách khác. Hiểu bằng trái tim thì khác với hiểu chỉ bằng cái đầu, bằng tri thức.” Theo ngài, kiến thức và kỹ năng học được cần giúp người giáo dân sống đức tin tốt hơn và có khả năng đem niềm vui Tin Mừng đến với những người mình gặp gỡ. Đối với giảng viên, trách nhiệm cũng không dừng ở việc truyền đạt nội dung môn học; người thầy còn được mời gọi trở thành chứng nhân bằng chính đời sống và cách đồng hành với học viên.

Trong năm học này, Học viện mở thêm khóa Tìm hiểu đạo Công giáo, dành cho những người muốn tìm hiểu đức tin và các tân tòng cần được tiếp tục đồng hành sau khi lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Bên cạnh đó, môn Văn hóa đối thoại được đưa vào chương trình nhằm giúp học viên rèn luyện khả năng lắng nghe, gặp gỡ và ứng xử trước những khác biệt trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng.

Lm Phanxicô Xaviê mong những người đến học tại Học viện sẽ trở thành “những chứng nhân và những nhà thừa sai loan báo Tin Mừng tại phố thị này”.

Tiếp nối phần chia sẻ về những sinh hoạt của Học viện mục vụ, Lm Laurenxô Hoàng Bá Quốc Huy - Giám học Học viện Mục vụ, giới thiệu chương trình đào tạo năm 2026-2027.

Học viện hiện có hơn 150 môn học, với hơn 2.000 học viên tham gia. Tác viên Tin Mừng tiếp tục là ngành đào tạo chính, cung cấp cho người giáo dân những kiến thức nền tảng về Kinh Thánh, thần học, tín lý, luân lý và đời sống đức tin. Ngoài ra còn có các chương trình về triết học, đối thoại liên tôn, thánh nhạc, truyền thông, mỹ thuật, xã hội, ngoại ngữ và các môn kỹ năng. Các lớp học được tổ chức từ 18g15 đến 20g45, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần. Một số chương trình, đặc biệt là triết học và thần học, được triển khai với các hình thức trực tiếp, trực tuyến và qua video, tạo điều kiện cho học viên chủ động hơn về thời gian.

Theo Lm Laurenxô, điều Học viện hướng đến không chỉ là giúp người học biết thêm kiến thức, nhưng còn trưởng thành hơn trong đức tin, biết cộng tác vào đời sống mục vụ và đem những điều đã học trở về với gia đình, giáo xứ, nơi làm việc...

Thánh lễ khai giảng

Vào chiều ngày khai giảng 10/9, mưa lớn kéo dài trên nhiều khu vực của thành phố, khiến việc di chuyển đến Trung tâm Mục vụ gặp không ít khó khăn. Dù vậy, các học viên vẫn lần lượt có mặt, cùng các linh mục và giảng viên quy tụ trong Nhà nguyện cổ để tham dự Thánh lễ, chính thức mở đầu năm học mới.

Đường sá ngập nước mưa và kẹt xe nhiều khiến cho xe của Đức Tổng Giám mục Giuse từ Tòa giám mục đã phải di chuyển hơn 1 giờ mới đến được Trung tâm Mục vụ, do đó Thánh lễ đã được cử hành vào lúc 19g15, thay vì lúc 18g30 như đã dự định.

Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ tế Thánh lễ tại nhà nguyện cổ. Đồng tế với ngài có Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Trung tâm Mục vụ và Học viện Mục vụ - cùng các linh mục giáo sư, các linh mục đang phục vụ tại Trung tâm Mục vụ và một số linh mục khách mời.

Tham dự Thánh lễ có các giảng viên và học viên thuộc 12 khoa đào tạo của Học viện.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng mời cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và phó thác niên khóa mới cho Người. Ngài cầu chúc các giảng viên và học viên biết sử dụng thời gian, khả năng và những cơ hội học tập được trao ban để ngày càng hiểu biết hơn, trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và phục vụ tốt hơn.

Phụng vụ Lời Chúa của ngày 10/9/2026 gợi mở một hướng suy niệm đặc biệt cho ngày khai giảng.

Trong bài đọc I, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đặt sự hiểu biết trong tương quan với đức ái. Kiến thức có thể làm người ta tự mãn, trong khi tình yêu hướng con người đến việc xây dựng người khác.

Bài Tin Mừng, trích Phúc âm theo Thánh Luca, thuật lại lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ yêu thương kẻ thù, làm điều tốt, tha thứ, cho đi và có lòng thương xót.

Từ hai bài đọc, Đức Tổng Giám mục triển khai bài giảng về ý nghĩa của sự hiểu biết trong đời sống Kitô hữu và trong công việc mục vụ.

Hiểu biết phải đi cùng tình yêu

Đức Tổng Giám mục xác định: người làm mục vụ cần được đào tạo. Thiện chí và lòng nhiệt thành là cần thiết, nhưng nếu thiếu kiến thức và những khả năng cần thiết, việc phục vụ sẽ khó đạt hiệu quả. Tuy nhiên, có kiến thức chưa có nghĩa là đã biết cách phục vụ.

Từ lời Thánh Phaolô, Đức Tổng mời cộng đoàn nhìn lại mục đích của việc học. Nếu chỉ tích lũy tri thức, người học rất dễ dừng lại ở chỗ biết nhiều. Trong khi đó, sự hiểu biết của người Kitô hữu phải được đặt trong tình yêu. Người ta luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về người mình yêu. Cũng vậy, người Kitô hữu học hỏi về Thiên Chúa không đơn thuần để có thêm những khái niệm, nhưng vì yêu mến Chúa và muốn bước vào mối tương quan ngày càng gần gũi với Người. Do đó, việc học Kinh Thánh, giáo lý hay thần học không thể tách khỏi đời sống cầu nguyện và việc thực hành đức tin. Điều này càng quan trọng đối với người làm mục vụ, bởi mục vụ trước hết liên quan đến con người. Kiến thức, phương pháp và kỹ năng là cần thiết, nhưng người phục vụ còn phải biết lắng nghe, cảm thông và tôn trọng người khác. Có những điều không thể chỉ hiểu bằng lý trí, nhưng cần được đón nhận bằng trái tim.

Từ bài Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục hướng cộng đoàn đến đòi hỏi của tình yêu Kitô giáo. Người môn đệ không chỉ yêu những người yêu mình, nhưng được mời gọi vượt qua phản ứng thông thường để biết tha thứ, làm điều tốt và sống lòng thương xót. Theo đó, kiến thức mà học viên tiếp nhận tại Học viện Mục vụ phải dần đi vào đời sống. Người học Kinh Thánh cần để Lời Chúa soi sáng những lựa chọn của mình. Người học thần học cần để sự hiểu biết về Thiên Chúa giúp mình yêu Chúa và yêu người hơn. Những kiến thức về truyền thông, thánh nhạc, ngoại ngữ hay kỹ năng cũng cần trở thành phương tiện phục vụ cộng đoàn.

Sự hiểu biết, cần được gắn với tình yêu, mới trở thành sự khôn ngoan cần thiết cho người môn đệ thừa sai.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Tín Hữu và Phụng vụ Thánh Thể

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Phanxicô Assisi Trương Đình Thạc - thay mặt các học viên - bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, các giảng viên và Ban Điều hành Học viện đã luôn đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các học viên trong hành trình học tập; đồng thời xin tiếp tục nhậnđược đồng hành, để những điều đã học không dừng lại trong lớp học, nhưng trở thành hành trang giúp mỗi người sống đức tin trưởng thành hơn và tích cực phục vụ trong gia đình, giáo xứ cũng như môi trường sống của mình.

Đáp lời, Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người giữ đúng động lực của việc học. Những kiến thức được tiếp nhận không phải để giữ lại cho riêng mình, nhưng để phục vụ sứ mạng mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận. Đối với người giáo dân, nơi thực hành những điều đã học trước hết là gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và những mối tương quan hằng ngày. Ở đó, việc loan báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu bằng những công việc lớn, nhưng bằng chính cách mỗi người sống, cộng tác, đối thoại, yêu thương và phục vụ.

Với giảng viên, việc đứng lớp cũng không đơn thuần là hoàn thành một chương trình. Người dạy còn có trách nhiệm đồng hành, giúp học viên nối kết kiến thức với đời sống và sứ mạng của người Kitô hữu.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20g15, với lời ca “Các con là ánh sáng”, như một lời nhắc nhở và cũng là lời sai đi dành cho các học viên: những kiến thức đã lãnh nhận cần được tiếp tục thể hiện bằng chính đời sống, để mỗi người trở nên ánh sáng trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và giữa môi trường mình đang hiện diện.

Trao chứng chỉ

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã cấp chứng chỉ cho các học viên của lớp Mục vụ Truyền Thông Tổng Quan 1 và lớp Mục vụ Truyền Thông Tổng Quan 2 - là những người đã hoàn thành chương trình cũng như các bài tập của khóa học (từ cuối tháng 5/2026) đồng thời đang dấn thân thực hành những gì mình học được từ các khóa học này tại giáo xứ và giáo hạt của mình trong tư cách là các tông đồ truyền thông.

Người thầy cũng là người làm chứng

Sau Thánh lễ, có một số cuộc gặp gỡ, giao lưu tâm tình với giảng viên và học viên.

Lm Phaolô Nguyễn Hồ Hữu Thành - tu sĩ Dòng Thánh Thể - tâm sự: năm học 2026-2027 là lần đầu ngài tham gia giảng dạy tại Học viện Mục vụ với môn Tìm hiểu Ngũ Thư. Ngài mong học viên không tiếp cận Kinh Thánh chỉ như một môn kiến thức, nhưng qua Lời Chúa, có được kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. “Con muốn đem Lời Chúa đến gần với các học viên, để mọi người cảm nhận Lời Chúa không chỉ là những lời khô khan, nhưng là kinh nghiệm được gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ cuộc đời, con người và sứ vụ của Chúa Giêsu.”

Theo ngài, điều đã học không thể chỉ giữ lại trong lớp. “Lời Chúa chúng ta học được không giữ lại cho mình, nhưng đem đến với mọi người.”

Giảng viên Phêrô Lê Huy Tùng, phụ trách môn kỹ năng mềm, đã có ba năm cộng tác với Học viện. Điều thầy ghi nhận là sự nhiệt tình và tinh thần tự nguyện của học viên trong các hoạt động trên lớp. Chính sự tích cực ấy tạo nên một không khí vừa học tập, vừa có sự gần gũi và chia sẻ giữa người dạy với người học.

Cô Maria Lê Nữ Châu Phương, phụ trách môn tiếng Tây Ban Nha, cũng nhìn Học viện như một môi trường giáo dục gắn với đời sống đức tin: “Ở đây, chúng ta không chỉ đến để thu thập kiến thức, nhưng còn đến để học sự yêu thương và phục vụ,” Với cô, nhiều học viên đến với lớp ngoại ngữ bằng sự tự nguyện, không phải vì đây là một môn bắt buộc. Chính động lực ấy giúp việc học trở thành một phương tiện để họ mở rộng khả năng và chuẩn bị tốt hơn cho việc phục vụ.

Những câu chuyện từ người học

Nếu những người đứng lớp mong muốn kiến thức được chuyển thành đời sống, thì những chia sẻ của học viên cho thấy mỗi người đang đón nhận hành trình ấy theo một cách riêng.

Anh Phaolô Nguyễn Lâm Trung Tuấn, thuộc giáo xứ Nam Hải, đã theo học Kinh Thánh được ba học kỳ. Anh đến lớp với mong muốn hiểu Lời Chúa rõ hơn. “Tôi mong muốn tìm hiểu Kinh Thánh, tìm hiểu Lời Chúa để bản thân được trau dồi hơn về Lời Chúa và mong muốn đem Lời Chúa đến với mọi người.” Với anh, việc học Kinh Thánh không chỉ nhằm có thêm kiến thức, nhưng còn giúp bản thân có nền tảng để sống đức tin và chia sẻ điều mình đã lãnh nhận.

Một câu chuyện khác đến từ gia đình anh Micae Nguyễn Long Toàn và chị Maria Nguyễn Hoàng Anh Thi.

Trước đây, anh Toàn thường tự tìm các bài giảng và khóa học Công giáo trên mạng. Sau khi biết đến Học viện Mục vụ, anh đăng ký theo học. Một lần vì không thể đến lớp, anh tham dự trực tuyến tại nhà. Chị Thi – vợ anh đã nghe bài cùng anh, thấy hữu ích và sau đó cũng quyết định đăng ký. Đến nay, hai vợ chồng đã bước sang năm học thứ hai, cùng theo học Kinh Thánh, triết học và thần học. “Ban đầu con đi học là vì yêu mến. Càng học, chúng con càng thấy Chúa là sự khôn ngoan mà mình phải tìm đến,” anh Toàn chia sẻ.

Việc cùng học cũng giúp hai vợ chồng có thêm những điểm chung trong đời sống đức tin. Theo anh Toàn, những kiến thức về Kinh Thánh, triết học và các tôn giáo giúp họ hiểu hơn về đức tin, đồng thời có thêm nền tảng để sống và đối thoại với những người chung quanh. “Đến với Chúa thì vợ chồng con bình an hơn. Những điều được học cũng là nền tảng để tụi con có thể sống với mọi người và sau này, bằng cách nào đó, phục vụ Hội Thánh.”

Chị Maria Nguyễn Hoàng Anh Thi – vợ anh  là một tân tòng. Với chị, việc tiếp tục học hỏi giúp bản thân hiểu rõ hơn đức tin đã lãnh nhận. “Con đi học vì muốn tìm hiểu thêm về đạo Công giáo và để đời sống gia đình của vợ chồng con có Chúa ở bên cạnh.” Nhà ở xa Trung tâm Mục vụ, trong khi hai vợ chồng còn có con nhỏ, nên mỗi buổi đến lớp đều cần sắp xếp công việc gia đình và nhờ ông bà hỗ trợ chăm sóc cháu.

Mỗi học kỳ, họ chỉ có thể đăng ký hai hoặc ba môn. Vì thế, hành trình học có thể còn dài. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến họ bận tâm. Anh Toàn nói: “chúng con đến đây học vì yêu mến chứ không quan trọng bằng cấp.” Anh cũng mong Học viện được nhiều người trẻ biết đến hơn và sẵn sàng giới thiệu nơi đây cho những ai muốn học hỏi về đức tin.

Với Hà, một học viên mới của niên khóa 2026-2027, hành trình đến Học viện bắt đầu từ mạng xã hội. Qua những chia sẻ về chương trình học và môi trường tại Trung tâm Mục vụ, Hà quyết định đăng ký. Sau những buổi đầu tiên, bạn cảm nhận được sự đồng hành của các cha và giảng viên, đặc biệt trong việc giúp mình vượt qua tâm lý e ngại khi học tiếng Anh. “Các cha và các cô tạo động lực cho em học tiếng Anh nhiều hơn, để em vượt qua nỗi sợ của mình. Từ đó, em cũng mong có thể dấn thân để phục vụ mọi người.”

Hà mong những người trẻ đang tìm một môi trường học tập có thể đến Học viện, không chỉ để tiếp nhận kiến thức nhưng còn chuẩn bị cho việc dấn thân và phục vụ cộng đoàn.

Một năm học mới

Năm học 2026-2027 của Học viện Mục vụ bắt đầu với hơn 150 môn học và hơn 2.000 học viên.

Có người đến để tìm hiểu Kinh Thánh, có người học thêm thần học, ngoại ngữ hay kỹ năng. Có người đã theo học nhiều năm, cũng có những người vừa lần đầu bước vào lớp. Dù xuất phát từ những nhu cầu khác nhau, các học viên cùng được mời gọi hướng việc học đến một mục tiêu chung: trưởng thành trong đời sống đức tin và phục vụ tốt hơn trong môi trường mình đang sống. Với chủ đề “Học tập, sống như những môn đệ thừa sai”, năm học mới không chỉ diễn ra trong các lớp học tại Trung tâm Mục vụ, nhưng còn được tiếp tục trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và giữa đời sống phố thị - nơi mỗi người giáo dân được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top