Phóng sự: Mạch nguồn Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh

Phóng sự: Mạch nguồn Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh

TGPSG -- Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP. Hồ Chí Minh, do Cha An tôn Nguyễn Ngọc Sơn Trưởng Ban Tổ Chức, đã phối hợp với Trung tâm Y tế Khu vực Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám sức khoẻ, khám chữa bệnh, khám chữa răng, khám chữa mắt, khám chữa cơ xương khớp, phát thuốc miễn phí cho khoảng 2500-3000 người khuyết tật, trẻ mồ côi và đồng bào nghèo trong thị trấn Di Linh (hơn 92% là người dân tộc K’Ho), trong hai ngày 13 và 14/06/2026.

Giữa vùng đất truyền giáo gần một thế kỷ, vào mùa mưa gió của cao nguyên Lâm Đồng, chuyến hành trình của những chiếc áo trắng không chỉ mang theo thuốc men, quà tặng để chữa lành những nỗi đau thể xác, mà còn là bước chân dấn thân loan báo Tin Mừng, nối dài tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với đồng bào K’Ho.“Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng bình an” (Rm 10,15). Câu Kinh Thánh ấy như vang vọng suốt hành trình hai ngày 13 và 14/06/2026 của chúng tôi.

Điểm đến đầu tiên: hơn 600 niềm vui tại Giáo xứ Tân Phú.

Ngày 13/06/2026, Đoàn Y tế từ TPHCM khởi hành từ lúc 5g30 sáng, mang theo hàng tấn thiết bị y tế, thuốc men và tình người từ TP. Hồ Chí Minh, băng qua những cung đường đèo sương phủ để kịp có mặt tại Giáo xứ Tân Phú – xã Đinh Lạc, do Cha Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng làm quản xứ. Trong khuôn viên giáo xứ đã chật kín người đến khám bệnh. Hôm nay, đối tượng được ưu tiên chăm sóc là những người khuyết tật bước đi còn gượng gạo, những em nhỏ mồ côi với ánh mắt trong veo và những hộ nghèo người dân tộc K’Ho có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, đoàn y bác sĩ khẩn trương triển khai các bàn khám: từ đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến tư vấn sức khỏe. Mọi người đã được thăm khám, nhận những phần thuốc, và những món quà nghĩa tình. Nhìn cụ già K’Ho nâng niu gói thuốc trên tay, mọi mệt mỏi sau chuyến hành trình dài của đoàn dường như tan biến. Tình yêu thương lúc này hiện hữu qua từng cái chạm tay và lời dặn dò ân cần.

Chị K’Thơ, sẵn dịp dìu đưa cha mẹ đến khám bệnh đã tâm sự với bác sĩ: “Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ dám đi khám bệnh, vì hoàn cảnh quá khó khăn, sợ phải tốn nhiều tiền, nên khi bệnh nặng quá chỉ ở nhà, uống vài viên thuốc thôi.”

Khoảng lặng thiêng liêng bên di tích vị Giám mục người Pháp:

Gần tại khu vực khám bệnh này, có một chứng tích sống động của đức bác ái Kitô giáo. Đoàn chúng tôi đã dành một khoảng lặng để ghé thăm di tích lịch sử của Đức Cha Jean Cassaigne (Cha Gioan Sanh)- một tấm gương vĩ đại của ngành Y, nằm trong trại phong Di Linh. Đứng trước phần mộ và tận mắt xem những bức ảnh, những tư liệu trong thư viện của vị cố Giám mục đáng kính người Pháp, mỗi thành viên đều không khỏi xúc động. Gần một trăm năm trước (24-01-1927), ngài đã đến vùng đất này, yêu thương và tình nguyện nhiễm bệnh cùi để sống, chết cùng đồng bào K’Ho đau khổ. Tấm gương của ngài là minh chứng hùng hồn cho lời Chúa dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng là một điểm tựa tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người trong đoàn y tế về thiên chức và sự dấn thân vô điều kiện trong chuyến đi này.

Cha Anton đại diện Đoàn tặng quà và hiện kim cho các gia đình lưu trú tại làng phong Di Linh.

Tiếng cồng chiêng Kala và ngày hội y tế:

Điểm khám thứ hai tiếp đến là Nhà thờ giáo xứ Kala Tơnggu – ngôi thánh đường mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, do Cha Phaolô Lê Đức Huân làm quản xứ.

Tối ngày 13/06, Đoàn y tế đã nghỉ và giao lưu với người dân địa phương, được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc qua điệu múa dân tộc kết hợp với cồng chiêng được chính người K’Ho biểu diễn.  

 

Hiệp dâng Thánh lễ:

- Ngày Chúa Nhật 14/06 lúc 05g15 sáng, đoàn thiện nguyện vinh dự được hòa vào dòng người đông đúc của buôn làng (dân số 8.334 người) để tham dự Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là lễ mừng Bổn Mạng giáo xứ Kala.

Đầu lễ, Cha Phaolô gởi lời cám ơn đến Cha Antôn, vị linh mục thân thương đã luôn đồng hành với hội Bảo trợ người khuyết tật để chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn xuyên suốt nhiều năm qua, đã đến thăm khám cho người dân địa phương trên vùng đất truyền giáo này: “Thay mặt giáo xứ, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến đoàn”.

Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa quyện cùng giọng hát thánh thót, mộc mạc của ca đoàn người K’Ho làm không gian trở nên linh thiêng lạ thường. Đặc biệt là, nghi thức dâng của lễ, được tái hiện lại quá trình: gieo giống - cấy, gặt lúa – sàng, giã gạo để làm nên những tấm bánh kính dâng lên Thiên Chúa - là Đấng Toàn năng, qua điệu múa cồng chiêng đầy cảm xúc thánh thiêng như một lời Tạ ơn trong ngày hồng ân.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 06g45.

Ngay sau Thánh lễ, khuôn viên Giáo xứ Kala biến thành một “bệnh viện dã chiến” khổng lồ để đón tiếp hơn 2.000 người dân tộc K’Ho, người khuyết tật và người nghèo đổ về. Đoàn TP.HCM cùng các cộng sự tại Trung tâm Y tế Khu vực Di Linh miệt mài làm việc không ngơi nghỉ dưới áp lực bệnh nhân đông kín các điểm khám, phát thuốc.

Những căn bệnh kinh niên của vùng cao như suy dinh dưỡng ở trẻ em, bệnh xương khớp ở người già, hay các bệnh về đường hô hấp... đều được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Trao đổi ngay bên lề buổi khám bệnh, Ông Phaolô Miki K’Brệp - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ xúc động chia sẻ:“Bà con giáo dân K’Ho ở đây còn nghèo và thiếu thốn điều kiện y tế lắm. Sự hiện diện và tấm lòng cứu chữa bệnh miễn phí của đoàn giống như một minh chứng sống động cho tình yêu thương của Chúa gửi đến cho buôn làng chúng tôi. Đây cũng là đoàn y tế tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay...”

Lời kết: Viết tiếp trang sử truyền giáo bằng tình yêu

Chuyến xe lăn bánh rời Di Linh khi cơn mưa lớn như trút nước vừa dứt. Hai ngày, hai giáo xứ, một di tích lịch sử và hơn 2.700 nụ cười của đồng bào K’Ho, người khuyết tật và trẻ mồ côi là tất cả những gì chúng tôi mang theo trong hành trang trở về. Hành trình khép lại nhưng mạch nguồn bác ái được khơi gợi từ Đức Cha Jean Cassaigne, tình yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu và sự chung tay của Hội Bảo trợ cùng Y tế địa phương chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi. Chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh thể xác, mà thực sự đã trở thành một chuyến đi loan báo Tin Mừng bằng hành động, viết tiếp trang sử yêu thương gần 100 năm trên cao nguyên Di Linh.

Cha Quản xứ Phao Lô chụp hình lưu niệm với nhóm Dược phát thuốc

 

Bài: Minh Hà & Ảnh: Truyền thông Hội Bảo trợ Người Khuyết tật TP.HCM (TGPSG)

Top