Nỗi niềm chuyển giao sứ vụ
TGPSG -- Những ngày này, tại nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn diễn ra những Thánh lễ, những cuộc chia tay và những buổi đón tiếp. Có giáo xứ tiễn cha sở lên đường nhận sứ vụ mới; có cộng đoàn hân hoan đón vị mục tử mới về giữa cộng đoàn. Trong những cuộc gặp gỡ và chia tay ấy, hẳn không tránh khỏi những nỗi buồn, những bâng khuâng, những giọt nước mắt của người đi và người ở lại. Nhưng xen giữa những cảm xúc ấy vẫn là niềm vui và niềm hy vọng, bởi mỗi sự chuyển giao cũng mở ra một chặng đường mới trong đời sống của cộng đoàn.
Giáo xứ vẫn là những con người thân quen, những mái nhà, những sinh hoạt và truyền thống đã gắn bó qua năm tháng. Nhưng với một vị mục tử mới, cộng đoàn có thể đón nhận một bầu khí mới, một cách tiếp cận mới và những nhiệt huyết mới. Trong đức tin, mỗi sự thay đổi đều có thể trở thành cơ hội để cộng đoàn được đổi mới trong ân sủng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Người đi, người đến trong một buổi chiều nhiều cảm xúc
Chiều 12-6-2026, tại giáo xứ Thánh Mẫu, hạt Phú Nhuận, cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh nói lời chia tay cộng đoàn sau tám năm phục vụ, để lên đường nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Xóm Lách, hạt Tân Định. Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Xóm Lách của cha được cử hành lúc 17g30 cùng ngày.
Trong bầu khí thân tình, cha Vinh Sơn dành những phút cuối cùng tại Thánh Mẫu để chia sẻ với anh chị em giáo dân, các nữ tu và những người thân quen. Nhìn lại tám năm gắn bó với cộng đoàn, cha nhắc đến những niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm đã cùng anh chị em trải qua. Tám năm tưởng dài nhưng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Giờ đây, cha xin dâng lên Chúa tất cả những người đã cùng mình đồng hành trong chặng đường ấy, đồng thời xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.
Chia sẻ riêng với một vài người, cha Vinh Sơn nói một câu thật giản dị: “Hạnh phúc trong tầm tay. Nếu không hạnh phúc sẽ cất cánh bay đi.”
Ở giáo xứ Thánh Mẫu nhỏ bé, với công việc vừa phải và những mối tương quan thân tình, cha đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong từng ngày sống. Nay ở tuổi 68, phía trước cha vẫn còn những năm tháng phục vụ. Cha kể rằng khi đến giáo xứ Xóm Lách, anh chị em nơi đây đón mình như đón một cô dâu về nhà. Với cha, hạnh phúc không ở đâu xa, nhưng được tìm thấy trong công việc mỗi ngày và nơi những con người mình gặp gỡ, tiếp xúc.

Trong khi đó, tại giáo xứ Xóm Lách, một buổi chiều lại diễn ra với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Khoảng 14g, cộng đoàn ngậm ngùi chia tay cha Đa Minh Trần Đức Công, nguyên chánh xứ, để cha về Nhà Tĩnh dưỡng Giáo phận. Chưa đầy hai giờ sau, hơn 16g, cộng đoàn lại hân hoan đón cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh về nhận nhiệm sở mới.
Người đi và người đến. Chia tay và đón tiếp. Buồn và vui nối tiếp nhau trong cùng một buổi chiều.
Nhưng đằng sau những chuyển động ấy là một thực tại quen thuộc của đời sống Giáo hội: trong từng hoàn cảnh và từng thời điểm, Chúa vẫn gửi đến cho dân Người những vị mục tử để hướng dẫn, chăm sóc và đồng hành với đoàn chiên.
Hình ảnh Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng đang đói khát và hóa bánh ra nhiều vẫn còn đó. Hôm nay, các vị mục tử tiếp tục được sai đến để nuôi dưỡng đoàn chiên bằng Lời Chúa và Thánh Thể, chăm sóc đời sống thiêng liêng, đồng hành với những khát vọng sâu xa của con người và dẫn đưa họ đến sự sống viên mãn.
Sách ngôn sứ Giêrêmia viết: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi” (Gr 3,15). Và trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu khẳng định: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
Người mục tử được sai đến để phục vụ và chăm sóc đoàn chiên; nhận ra những nguy cơ có thể đe dọa sự sống của đoàn chiên; chỉ cho họ con đường dẫn đến sự sống và góp phần xây dựng một cộng đoàn bình an, hiệp nhất.
“Hạnh phúc trong tầm tay”
Niềm vui của cộng đoàn Xóm Lách hiện rõ trên từng khuôn mặt trong ngày đón cha sở mới. Dẫu chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé, khiêm tốn, với cơ sở vật chất còn đơn sơ, giáo xứ vẫn mang một vẻ ấm cúng bởi tình người và sự gắn bó giữa các thành viên.

Trong bối cảnh ấy, lời chia sẻ của cha Vinh Sơn: “Hạnh phúc trong tầm tay, hãy giữ lấy” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Mỗi ngày qua đi là một hồng ân. Vì thế, cần biết trân trọng hiện tại, biết ơn những gì đã nhận lãnh, tri ân những chặng đường đã qua và với niềm hy vọng hướng về tương lai, cùng nhau góp phần làm cho cộng đoàn ngày một phát triển.
Sống trọn vẹn giây phút hiện tại, vì thế, cũng là một cách đón nhận hồng ân Chúa.
Có mặt trong những phút cuối cùng của cha Vinh Sơn tại giáo xứ Thánh Mẫu, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chia sẻ về sự hiện diện của mình trong một buổi chiều đặc biệt: “Tôi không phải là người trong cuộc giữa cuộc chia tay. Nhưng với cha Sinh, tôi như là người anh thân thiết, gần gũi; ngài thường xuyên tâm sự với tôi trước ngày về giáo xứ mới. Hơn nữa, tôi như ở giữa: một bên là cha Đa Minh Trần Đức Công, nguyên chánh xứ Xóm Lách, vừa rời khỏi giáo xứ. Tôi vừa tiễn cha về Nhà Tĩnh dưỡng. Cha Đa Minh là cha anh của tôi trong linh tông, đều là con cha cố Sơn. Còn với giáo xứ Thánh Mẫu, sắp tới đây cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình sẽ về làm quản nhiệm, ngài là nghĩa tử của tôi. Một bên là anh, một bên là con, ở giữa là tình anh em linh mục.”

Nhìn lại buổi chiều với những cuộc chia tay và đón tiếp nối tiếp nhau, cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng nhận ra đó cũng là một nét đặc trưng của đời sống linh mục: “Buổi chiều hôm nay nhiều cảm xúc quá. Chia tay, đón tiếp, người đi, người về. Thôi thì cuộc đời linh mục luôn gắn liền với sứ vụ. Có người thương, có người không thích, nhưng cứ làm việc, xong rồi lại ra đi, không để cho mình bị vướng lại, dính bén, như hình ảnh người đầy tớ trung thành trong dụ ngôn Tin Mừng Chúa Giêsu kể.”
Đó cũng là lời nhắc nhở về một thái độ cần thiết nơi người mục tử: nhẹ nhàng và bình an trước một sứ vụ mới cũng như khi kết thúc một sứ vụ. Bởi điều còn lại không phải là mình đã ở đâu hay được đón nhận như thế nào, nhưng là mình đã sống và phục vụ thế nào trong sứ vụ Chúa trao.
Cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng cũng cầu chúc giáo xứ Thánh Mẫu, một giáo xứ còn non trẻ với khoảng 11 năm hình thành, tiếp tục phát triển trong sự hướng dẫn của vị quản nhiệm mới.
Sau những tâm tình dành cho cộng đoàn Thánh Mẫu, cha ban phép lành cho những người hiện diện.
Đón nhận đổi thay trong niềm tin
Chuyển giao sứ vụ không chỉ là những khoảnh khắc khiến người ta chưng hửng trước sự thay đổi. Mỗi mùa thuyên chuyển luôn mang theo những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức và cả những trăn trở. Nhưng trong ánh sáng đức tin, những đổi thay ấy cũng có thể được đón nhận như một cơn gió mới của Chúa Thánh Thần, khơi lên nơi cộng đoàn nhiệt huyết và sức sống mới.
Con người thường dễ gắn bó với những gì quen thuộc. Chúng ta có thể ngại thay đổi, muốn giữ lấy những điều đã trở thành thân thuộc. Nhưng cuộc đời luôn vận động. Có những lúc chúng ta phải từ bỏ, phải lên đường và tiến về phía trước.
Trong từng giai đoạn của lịch sử, Chúa vẫn trao cho mỗi cộng đoàn những vị mục tử khác nhau để chăm sóc và đồng hành với đoàn chiên. Vì thế, thay vì chỉ tiếc nuối người ra đi hay băn khoăn trước người mới đến, cộng đoàn được mời gọi biết tri ân những người đã phục vụ mình, đồng thời quảng đại cộng tác với những người được sai đến, để cùng nhau xây dựng giáo xứ và vun đắp đời sống đức tin.
Lạy Chúa, giữa những đổi thay của cuộc đời, nhiều khi chúng con vẫn ngại buông bỏ những điều đã quen thuộc. Chúng con muốn giữ lấy những gì mình yêu mến, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng con lên đường, từ bỏ và bước về phía trước.
Qua những thời kỳ khác nhau, Chúa ban cho giáo xứ chúng con những vị mục tử để chăm sóc đoàn chiên. Xin cho chúng con biết tri ân các ngài, biết trân trọng những gì các ngài đã trao ban và quảng đại cộng tác với các ngài trong sứ vụ xây dựng cộng đoàn.
Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, nâng đỡ và không ngừng đổi mới giáo xứ chúng con trong những ngày chuyển giao sứ vụ. Xin cho những cuộc ra đi và đón tiếp không trở thành nguyên nhân khiến chúng con buồn lòng hay chia rẽ, nhưng giúp chúng con hướng về điều chính yếu: sống trọn vẹn giây phút hiện tại, trân trọng những điều tốt đẹp, gìn giữ sự hiệp nhất và lớn lên trong tình yêu thương.
Amen.
Bài và ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ra đi với sứ vụ cầu nguyện
-
Hãy tha thứ, thì sẽ được tha thứ -
Khi sóng gió ập tới -
Bước ra khỏi mạn thuyền -
Lòng tin, nơi Thiên Chúa có thể bước vào cuộc đời tôi -
Bước theo Đức Kitô -
Thập Giá giữa đời thường bình yên -
Tìm ý Chúa trong mọi việc -
Ánh sáng trên núi Tabor và bước chân theo Chúa trong niềm tín thác -
Tháng Tám - Khi người Mục Tử tiếp tục lên đường
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?