Những gương mẫu thánh thiện

Những gương mẫu thánh thiện

Những gương mẫu thánh thiện

TGPSG -- “Tôi rất thán phục sư hy sinh của ông bà cố khi dâng con mình cho Chúa, dành thì giờ cho con phục vụ Giáo Hội, cầu nguyện cho con trưởng thành và sống khỏe.” Cha Tổng Đại diện (TĐD) Ignatio đã chia sẻ như trên trong khi giảng lễ Đức Maria đi viếng bà Isave - Ngày thánh hóa Ơn gọi làm Mẹ, vào lúc 17g30 thứ Tư ngày 28-05-2025 tại Vương Cung Thánh Đường Saigon.

Cha TĐD cũng nhắc sơ qua ý nghĩa hành hương là các tín hữu rời nơi đang ở, hiệp thông cùng Hội Thánh lữ hành. Cuộc sống hôm nay là cuộc hành hương về Nước trời. Lễ Đức Mẹ đi viếng cầu nguyện cho mọi người được lãnh ơn ích thiêng liêng.

Mẫu gương của hai người mẹ

Mẹ Maria được sứ thần truyền tin và biết chị họ hiếm hoi Isave nay mang thai con trai được sáu tháng liền tìm tới thăm viếng và chăm sóc.

Nghe lời chào của Mẹ, hài nhi Gioan liền nhảy mừng. Bà Isave nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria thốt lên lời Kinh Magnificat.

Tuy mầu nhiệm này chiêm ngắm lòng thương yêu cụ thể trong hai bà, trọng tâm của Kinh Kính Mừng là:

  1. Lời chào của sứ thần Gabriel loan báo Ngôi Hai nhập thể, Mẹ thưa Xin Vâng.
  2. Lời của bà Isave kính mừng Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Câu này được ghi vào Kinh Kính Mừng

Mẫu gương của ông bà

Trên cánh đồng truyền giáo, những ai dù có thành công hay già đi nhưng vẫn nhớ tới lời cha mẹ dạy dỗ lúc mình còn nhỏ.

  • Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII nhân ngày sinh nhật 50 tuổi đã đi thăm mẹ. Ngài nói: “Con đi nhiều nơi, học nhiều thứ, nhưng không có bài học nào giống như ngày xưa mẹ dạy con.”
  • Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (vào dòng lúc 15 tuổi - chết vì bịnh phổi lúc 24 tuổi) là một vị đại thánh khiến người ta ngưỡng mộ. Cha mẹ ngài làm gương cho con cái không bằng lời nói suông mà bằng gương sáng suốt một đời.  
  • Ông Luigi và Bà Maria Beltrame Quattrocchi. Lễ nghi tôn phong Chân Phước cũng trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ban hành tông huấn “Familiaris Consortium” về sứ mạng hôn nhân của Kitô hữu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, một đôi vợ chồng được nâng lên hàng Á Thánh vào cùng một ngày. Họ nên thánh vì đã chu toàn tới mức độ anh hùng cuộc sống hôn nhân thường nhật. Ba trong số bốn người con của Ông Bà đã hiện diện trong thánh lễ tôn phong Chân Phước. Đó là Linh Mục Tarcisio, trưởng nam, 96 tuổi và cha Paolino dòng Trappist, người con thứ ba, 93 tuổi, và người con gái út, bà Enrichetta, 88 tuổi. Chỉ thiếu người con thứ hai là nữ tu Maria Cecilia, qua đời năm 1993, hưởng thọ 85 tuổi.
  • Năm 2012, trong Đại hội đồng của các Đức Giám mục, có một ĐGM Ấn Đô nói về cha mẹ của mình: “Cha mẹ tôi thuộc hạng cùng đinh, không biết chữ, nhưng đã truyền đức tin cho tôi từ lúc nhỏ cho tới lúc tôi là Đức Hồng y.”
  • Ông John Kerry là một Ngoại trưởng Mỹ năm 2012. Khi tới thăm Việt Nam, ông đi bộ từ Khách sạn tới nhà thờ Đức Bà, ông đi một vòng nhà thờ kiếm được nơi con sò chứa nước thánh, chấm tay vào làm Dấu Thánh Giá rồi mới bước vào nhà thờ. Ông nói đó là thói quen do mẹ ông dạy từ lúc nhỏ.

Thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng khi các bậc cha mẹ biết dâng con cái cho Giáo Hội. Số ơn gọi ngày nay đang giảm sút. Xin hãy cầu nguyện cho ơn gọi.

Tóc Ngắn (TGPSG)

 

Top