Nhận ra Chúa nơi người nghèo
TGPSG / CatholicExchange -- Mùa Chay là thời gian Chúa mời gọi chúng ta sống chay tịnh, cầu nguyện và bác ái. Đây không chỉ là cơ hội để từ bỏ những vướng bận thế gian, mà còn để nhận ra Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ và đau đớn quanh ta.
Chúa Giêsu dạy: "Ta bảo thật các con: điều gì các con đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta." (Mt 25,40)
Thánh Têrêsa Calcutta đã sống trọn vẹn lời này. Mẹ nhấn mạnh rằng, không chỉ là "làm cho Ngài", mà chính xác hơn là "làm điều đó cho chính Ngài". Chúa Giêsu tự đồng hóa với những người nghèo khổ, và nếu chúng ta yêu mến Ngài, thì chúng ta phải học cách nhìn thấy và chăm sóc Ngài nơi họ.
Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô chịu đóng đinh
Chúa muốn chúng ta nhận ra phẩm giá cao quý của mọi con người, nhưng Ngài còn kêu gọi chúng ta đi xa hơn. Khi phục vụ người nghèo, chúng ta đang phục vụ chính Đức Kitô chịu đóng đinh.
Thánh Têrêsa Calcutta gọi đó là “dáng vẻ đau khổ nhất của Chúa”. Nếu chúng ta tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa trong bí tích Thánh Thể, thì chúng ta cũng phải nhận ra Ngài nơi những người đau khổ và bị bỏ rơi.
Bài học trên đường về nhà
Constance T. Hull - tác giả của bài này, là một người vợ, người mẹ, người mẹ thiêng liêng, mục vụ tại trường đại học, giáo viên và nhà văn chia sẻ:
“Vài tháng trước, tôi nhận trách nhiệm mục vụ sinh viên Công giáo tại một trường đại học tư thục. Chương trình này đang trong quá trình xây dựng lại, vì nhiều sinh viên ngày nay đã xa rời đức tin.
Tuần trước là kỳ nghỉ Xuân, không có Thánh lễ tại trường, nên tôi đưa một số em đến giáo xứ của mình, nơi lưu giữ một mảnh Thánh Giá Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Sau Thánh lễ, các em có cơ hội tôn kính thánh tích quý giá này.
Nhưng Chúa chưa muốn tôi dừng lại ở đó.
Trên đường về, khi dừng đèn đỏ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ vô gia cư mà tôi và con gái vẫn hay tặng thức ăn, đồ dùng cá nhân, ảnh thánh…
Lần này, một người đàn ông trong giáo xứ của tôi đang ngồi cạnh bà, vẫn mặc bộ vest Chúa nhật, trò chuyện thân tình với bà.
Chúng tôi dừng lại, đưa bà ít đồ ăn và cùng tham gia câu chuyện. Hóa ra, ông ấy đã quen bà từ lâu và vừa thuyết phục được bà đến dự Thánh lễ Chúa nhật tới. Chúng tôi vui mừng ngợi khen Chúa, trong khi hai sinh viên ngồi yên lặng ở ghế sau, chứng kiến tất cả.
Chúng tôi vừa rời khỏi Thánh Giá nơi Chúa nằm chịu chết, và ngay sau đó, Chúa lại xuất hiện trước mặt chúng tôi nơi một người phụ nữ nghèo khổ.”
Sống như môn đệ giữa đời thường
Khoảnh khắc đó là một bài học sống động về tư cách môn đệ đích thực. Người đàn ông kia đồng hành, chúng tôi đáp ứng nhu cầu vật chất, và lời Chúa trong Matthêu 25:35-36 đã được thực hiện:
"Vì Ta đói, các con đã cho ăn; Ta khát, các con đã cho uống; Ta là khách lạ, các con đã đón tiếp; Ta trần truồng, các con đã cho mặc; Ta đau yếu, các con đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các con đã đến với Ta."
Hành động này không chỉ giúp người phụ nữ về mặt thể lý và thiêng liêng, mà còn là một bài học đắt giá cho hai sinh viên ngồi ghế sau.
Nhận ra người nghèo trong chính gia đình mình
Có thể có người nghĩ: "Tôi không thường gặp người vô gia cư, vậy tôi phải sống Tin Mừng thế nào?"
Vâng, người nghèo không chỉ là những ai thiếu cơm ăn áo mặc, mà còn là:
- Người thân trong gia đình cần sự quan tâm.
- Người hàng xóm sống đơn độc, thiếu vắng tình thương.
- Người bạn đang gặp khủng hoảng nhưng không ai hay biết.
Họ có thể không thiếu vật chất, nhưng họ thiếu tình yêu, thiếu sự cảm thông, thiếu một lời nói đầy tình thương.
Hãy mở mắt để nhìn thấy Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh đời thường đó.
Thánh lễ không chỉ dừng lại trong nhà thờ
Công Đồng Vatican II gọi Thánh lễ là "nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu". Nhưng Thánh lễ không chỉ là nơi chúng ta đến để cầu nguyện, mà còn là nơi Chúa sai chúng ta đi.
Nếu chúng ta quỳ trước Bí tích Thánh Thể và tin rằng Chúa Giêsu đang thực sự hiện diện ở đó, thì khi bước ra ngoài, chúng ta cũng phải tin rằng Ngài đang thực sự hiện diện nơi những người nghèo khổ, đau đớn, bị bỏ rơi.
Thánh Giá không chỉ để chiêm ngắm, mà là để nhắc nhở rằng chúng ta cũng được mời gọi vác thập giá cùng với Chúa, để yêu thương và phục vụ tha nhân.
Chúa đang gọi bạn
Làm môn đệ Chúa không có nghĩa là phải đi xa, hay làm điều vĩ đại. Đôi khi, nó đơn giản là:
- Lắng nghe một người đang cần một lời động viên.
- Giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.
- Nhận ra Chúa nơi những người mà thế gian bỏ quên.
Chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng ngay trong những điều nhỏ bé hằng ngày.
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để thấy Ngài nơi những người nghèo khổ. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, để yêu thương và phục vụ như chính Ngài đã làm.
Lạy Thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
Tác giả: Constance T. Hull
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicExchange
bài liên quan mới nhất

- Hành trình dấn thân của một Huynh trưởng
-
Dạy con nên thánh: Sống đơn sơ như Chúa -
Đường con theo Chúa -
Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay -
Sự tử tế có thể cứu chữa linh hồn chúng ta -
Ngày Phán Xét cuối cùng -
Dạy người trẻ cầu nguyện -
"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay -
Những người phục vụ âm thầm cho giáo xứ -
Lời Cầu Nguyện đầu tiên
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái