Người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Lòng bừng cháy nơi cực Nam Tổ quốc

Người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Lòng bừng cháy nơi cực Nam Tổ quốc

TGPSG – Đáp lại lời mời gọi “Đi ra vùng ngoại biên” và nối tiếp tinh thần Đại hội Giới trẻ TGPSG, từ ngày 17 đến 19/07/2026, Ban Mục vụ Giới trẻ cùng các bạn trẻ Giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa đã thực hiện chuyến Hành hương - Bác ái - Du lịch Hè tại các địa hạt Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau. Chuyến đi có sự đồng hành của Lm. Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Hội đồng Mục vụ cùng quý ân nhân.

Ngay từ khi lăn bánh, hai chiếc xe 45 và 30 chỗ đã được kết nối hình ảnh trực tiếp. Những bài sinh hoạt, tiếng cười sảng khoái và cả những phút giây tập hát Thánh ca Imprimatur hay giờ cầu nguyện Augustino đã rút ngắn mọi khoảng cách, chuẩn bị tâm hồn cho các bạn trẻ trước mỗi điểm đến.

Lắng đọng tại Tây Đô và hơi ấm tình người tại Cái Rắn (Cà Mau)

Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ, công trình kiến trúc Gothic cổ kính lưu giữ bộ chuông 100 năm tuổi (1926 - 2026). Sau phút Chầu Thánh Thể nhẹ nhàng, đoàn tiếp tục tiến về Giáo họ Cái Rắn (Cà Mau), quê hương của Cố Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đoàn hành hương trước nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ

Vượt qua nỗi lo thời tiết, vòm trời Cái Rắn đón đoàn bằng ánh nắng trong xanh. Trên 6 chiếc ghe nhỏ rẽ nước kênh rạch, đoàn cập bến trong sự đón tiếp nồng hậu của Lm. Phêrô Nguyễn Thành Lập cùng ban hành giáo giáo họ. Tại đây, 150 phần quà cùng giai điệu “Gieo mầm tin yêu” đã được trao tận tay bà con không phân biệt tôn giáo.

Đoàn hành hương trao quà cho người dân họ đạo Cái Rắn (Cà Mau)

Bữa cơm tối với đặc sản cua Cà Mau và ánh mắt trong trẻo của các em thiếu nhi vùng xa khi đến tham dự Thánh lễ ngày thường đã để lại những nốt trầm sâu lắng trong lòng mỗi bạn trẻ: Liệu có khi nào chúng ta đến với Chúa bằng sự hời hợt, trong khi ở nơi ngoại biên này, đời sống đức tin lại đong đầy và khao khát đến thế?

Tọa độ 0 GPS và dấu ấn đức tin nơi cực Nam tổ quốc

Rời Cái Rắn, đoàn hướng về biển Khai Long và Mũi Cà Mau. Trong không gian thinh lặng của đêm di chuyển, những phút suy niệm Lời Chúa lại cất lên. Giây phút bình minh trên biển Khai Long, ngắm Hòn Khoai và chạm tay vào cột mốc tọa độ Quốc gia 0 GPS đã đong đầy cảm xúc tự hào.

Đoàn hành hương ở mốc tọa độ quốc gia 0 GPS

Hành trình tiếp nối tại Giáo xứ Cà Mau (thành lập 1925) và Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, nơi ghi dấu chặng đường hơn một thế kỷ đức tin và sự che chở của Linh mục F.X Trương Bửu Diệp. Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên với dụ ngôn “Bông lúa và Cỏ lùng” là đỉnh cao cuộc hành hương giúp các bạn trẻ kín mút nguồn sức sống mới.

Đoàn hành hương trước nhà thờ Tắc Sậy, nơi Cha PX. Trương Bửu Diệp an nghỉ

San sẻ yêu thương tại Nàng Rền

Sáng Chúa nhật, đoàn viếng thăm Giáo xứ Nàng Rền (Cà Mau), nơi xứ đạo vừa kỷ niệm tròn 150 năm thành lập. Tại đây, 50 suất học bổng cùng các phần quà nhỏ đã được trao tặng cho các em thiếu nhi, gieo thêm niềm hy vọng cho những hạt giống tương lai.

Đoàn hành hương ghé thăm các bạn trẻ tại họ đạo Nàng Rền (Cà Mau)

Chuyến đi khép lại lúc 21g00 tại Sài Gòn trong bình an. Những tờ tiền cổ lưu giữ ở Nhà Công tử Bạc Liêu gợi nhớ bài học về Chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng: Giá trị vật chất rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương và sự dấn thân vì Tin Mừng là còn mãi.

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cl 3,23)

Bài & Ảnh: Trần Xuân Hãn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top