Ngày Phán Xét cuối cùng

Ngày Phán Xét cuối cùng

Ngày Phán Xét cuối cùng

TGPSG -- Khi chúng ta chuẩn bị cho Mùa Chay Thánh, chúng ta cần chăm sóc tốt cho tâm hồn: vun trồng lòng thương xót và sự khiêm nhường trong lòng mình, nhất là yêu thương người khác như chúng ta yêu Chúa. Để khi đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ có một hành trang đầy ắp những việc lành trước tòa phán xét của Chúa Kitô."

Người Kitô hữu, một số người Do Thái và nhiều người Hồi giáo có chung niềm tin rằng sau khi chết, chúng ta sẽ đối diện với sự phán xét. Chúa Giêsu đã dạy chân lý này trong các sách Tin Mừng, và Giáo Hội đã bảo vệ và khẳng định suốt hai mươi thế kỷ qua. Sự phán xét của kẻ sống và kẻ chết bao gồm hai phần: phán xét riêng và phán xét chung.

Trong cuộc phán xét riêng sau khi chết, mỗi người sẽ đứng trước tòa Chúa, với hiện diện của các thiên thần và các thánh. Khi đó, tâm hồn chúng ta, những việc làm thầm kín và mọi tư tưởng sẽ được tỏ lộ. Chúng ta sẽ được xét xử dựa trên những gì chúng ta đã sống, những gì chúng ta đã yêu, và đặc biệt là chúng ta đã yêu thương tha nhân như thế nào.

Trong cuộc phán xét chung vào ngày tận thế, toàn thể nhân loại sẽ ra trước tòa Chúa. Trong Phúc âm Thánh Matthêu (25:31-46), Chúa Giêsu nói về ngày phán xét cuối cùng, khi hành động của mỗi người sẽ bị phơi bày, và chiên sẽ bị tách khỏi dê; các thánh sẽ vào thiên đàng, và kẻ ác sẽ thấy mình ở địa ngục. Trong Kinh Tin Kính Nicea, chúng ta tuyên xưng những gì Giáo hội đã tin từ những thế kỷ đầu tiên: Chúa Giêsu “sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc”.

Mọi tâm hồn, việc làm và tư tưởng của tất cả chúng ta sẽ được xét xử. Những người công chính, con cái của ánh sáng, sẽ được chúc phúc, còn kẻ gian ác, con cái của bóng tối, sẽ bị loại bỏ. Người công chính sẽ tỏa sáng như những vì sao, khi những việc làm tốt lành của họ được bộc lộ. Còn những kẻ gian ác sẽ bước vào bóng tối với ngọn lửa đời đời.

Lịch sử có thể không chứng thực được, nhưng nhiều người kể lại rằng Stalin, người chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người vô tội, đã qua đời giữa những ảo giác đáng sợ, với nắm đấm tay giơ cao như một hành động thách thức Thiên Chúa. Trái lại, nhiều câu chuyện về các tu sĩ thánh thiện, những vị rạng ngời đức tin, lắng nghe và thực hành Tin Mừng, đã ra đi với nụ cười thanh thản và lời cầu nguyện trên môi: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con."

Tuy nhiên, sự phán xét không chỉ là một sự kiện trong tương lai mà còn là điều chúng ta có thể cảm nghiệm ngay từ bây giờ. Khi lương tâm nhắc nhở chúng ta về những hành động của mình, đó cũng chính là một sự phán xét nhỏ của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Nếu chúng ta sống với tấm lòng ngay thẳng, biết ăn năn sám hối và thực hành tình yêu thương, chúng ta sẽ cảm thấy bình an ngay cả trong cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu chúng ta sống trong sự gian ác, ích kỷ và vô cảm trước nỗi đau của tha nhân, sự phán xét nội tâm sẽ dày vò chúng ta ngay từ đời này.

Hơn nữa, sự chuẩn bị cho ngày phán xét không chỉ là việc chờ đợi thụ động, mà là một lời mời gọi hành động. Thánh Giacôbê đã dạy rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Do đó, sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày phán xét là thực thi lòng bác ái, yêu thương tha nhân, giúp đỡ những người nghèo khổ và sống khiêm nhường trước Thiên Chúa. Khi chúng ta biết tha thứ, biết sẻ chia và sống vì người khác, chúng ta không chỉ xây dựng một sự biện hộ tốt đẹp trước tòa Chúa mà còn đem lại ánh sáng cho thế giới này.

Chúng ta không biết được ngày giờ của sự phán xét, nhưng điều chắc chắn là nó sẽ đến. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, để khi đối diện với Chúa, chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, con đã cố gắng hết sức để yêu Ngài và yêu tha nhân."

Minh Hà (TGPSG) tổng hợp từ CatholicExchange và một số nguồn khác

Top