Ngày 13-10 và lòng yêu mến Đức Mẹ Maria
TGPSG -- Với người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ, ngày 13 mỗi tháng là ngày của niềm vui và hồng ân. Mọi người quy tụ với nhau cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi và hiệp dâng Thánh lễ. Nhất là ngày 13-10, các trung tâm hành hương luôn đông đúc. Tuy nhiên, với mỗi người, ngày 13 lại có những cảm nghiệm khác nhau về sự hiện diện của Mẹ Maria trong cuộc đời mình.
Ngày 13-10-2025 - Ngày của Mẹ Maria
Riêng tôi, ngày 13-10-2025 là ngày có những cơn mưa ướt sũng người. Tôi tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ Tân Phước, cách nhà tôi có 10 phút đi xe máy, nhưng có cơn mưa bất chợt, mưa ướt sũng người. Tôi đi trong mưa rất to, và cả buổi tối trước giờ Thánh ca lúc 19giờ tại nhà thờ Tân Phước, lại một cơn mưa khác đổ xuống. Anh chị em ca viên từ các giáo xứ tham gia đêm hoan ca tại nhà thờ Tân Phước tối hôm ấy đã phải đội mưa để đến hát khen chúc tụng Mẹ Maria.
Điều đó như hình ảnh cuộc đời mỗi người. Mọi sự chuẩn bị xem như tươm tất, hoàn chỉnh, nhưng vẫn có những điều ngoài ý muốn. Cơn mưa tới, mọi người ướt sũng - một chút khó khăn, trắc trở.
Hành trình cuộc đời Kitô hữu cũng thế, chúng ta luôn bước đi trong gian khó, có những cám dỗ muốn điều dễ dãi, thậm chí muốn bỏ cuộc để không còn là môn đệ Chúa. Nhưng rồi, cùng với Mẹ Maria, chúng ta bước đi - và chúng ta còn có điểm hẹn là ngày 13 với Mẹ Maria để nâng đỡ mình.
Năm 1917, Đức Mẹ đã hẹn với ba trẻ em ở Fatima - Bồ Đào Nha - vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. Đức Mẹ hiện ra nhắc nhở chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa. Mẹ hẹn với con cái những ngày 13 hằng tháng để khuyên nhủ, dạy dỗ.
Nhờ đó, đức tin của con cái thêm vững mạnh, vì sống cuộc đời này không phải là tìm cách thoát khỏi đau khổ, nhưng trong đau khổ, chúng ta đón nhận thánh ý Thiên Chúa như Đức Mẹ.
Học theo gương Đức Mẹ
Trong ý hướng ấy, Đức Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng, giảng trong Thánh lễ lúc 11g tại nhà thờ Tân Phước, nói về việc đọc Kinh Mân Côi như sau:
“Khi ta suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ, chúng ta cùng với Mẹ suy đi gẫm lại những biến cố đó mà nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Điều Đức Mẹ chờ mong là chúng ta nhìn vào gương Mẹ, đón nhận ý Chúa trong cuộc đời mình với sự vâng phục.
Đọc Kinh Mân Côi thì đơn giản, nhiều người - nhất là các bà rảnh rỗi - có thể đọc 200 kinh một ngày, nhưng sống mầu nhiệm Mân Côi đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, cố gắng nhiều, để chúng ta nhận ra ý Chúa với cái nhìn đức tin, đón nhận thánh ý Chúa với sự vâng phục, phó thác. Chúng ta có dám thưa ‘xin vâng’ theo chương trình của Chúa trong cuộc đời mình như Đức Mẹ?”
Tin tưởng và cầu xin
Nói về những gì chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ sẽ được nhận lời, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, trong Thánh lễ lúc 12g ngày 13-10-2025 tại nhà thờ Fatima Bình Triệu, đã nhấn mạnh rằng:
“Khi chúng ta thực hiện những mệnh lệnh của Mẹ thì Thiên Chúa sẽ nhận lời chúng ta. Lễ về, chúng ta sẽ được ơn - có khi ta xin ơn này, nhưng được ơn khác - đừng thất vọng. Tôi tin là tất cả anh chị em cũng được ơn. Chính Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, “Xin cho con khỏi uống chén này”, tức là khỏi đau khổ, khỏi chịu tử nạn. Chúa Cha thương Chúa Giêsu lắm, nhưng Chúa Giêsu vẫn phải chịu chết. Chúa Giêsu chết và sống lại vinh quang - ơn đó cao trọng hơn.
Chúng ta tin rằng, sau khi cầu nguyện, chúng ta sẽ được ơn, được lớn lên trong đời sống đức tin; chúng ta sẽ nhận được ơn lớn hơn, cao trọng hơn, hơn cả những gì chúng ta xin. Bởi thế, chúng ta cứ tin tưởng cầu xin. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta không chỉ theo ý mình muốn, mà là theo ý Chúa muốn - để chúng ta sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Có thể chúng ta sẽ được ơn này ơn kia khi chúng ta cầu xin với Đức Mẹ, nhưng Đức Mẹ nhắc chúng ta: ‘Chúa dạy bảo gì, con làm chưa? Ta có biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa không?’”
Ngày 13 - Ngày của niềm vui và lời tạ ơn
Như vậy, ngày 13-10-2025 với con cái Mẹ thật hạnh phúc và ý nghĩa - để học với Mẹ, thực hành những gì Mẹ dạy chúng ta.
Với ý nghĩa của ngày tôn vinh Mẹ Maria, buổi tối ngày 13-10 năm nay, chúng tôi lại vui mừng hân hoan với Đêm hoan ca Mẹ Maria của Giáo hạt Phú Thọ vào lúc 19g tại nhà thờ Tân Phước, với chủ đề: “Cùng với Mẹ Maria hiệp hành trong Năm Thánh Hy Vọng.” Buổi tối này đã quy tụ hơn 500 người cùng tôn vinh Mẹ Maria gồm các ca viên, ca trưởng, các đôi song ca, tam ca và tứ ca…
Đêm ấy, cộng đoàn cùng Mẹ Maria cất cao lời ca khen, chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa đã thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc đời mỗi người.
Lạy Mẹ Maria, ngày 13 hàng tháng là ngày hạnh phúc của chúng con - ngày mà năm xưa Mẹ hiện ra với ba trẻ tại Fatima. Xin cho chúng con học theo gương Mẹ, sống tín thác, cậy trông và ngợi khen Thiên Chúa bằng cả cuộc sống mình. Dẫu trải qua những thử thách, đau khổ, xin cho cả đời chúng con trở nên lời chứng cho Thiên Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: MVTT GX Tân Phước
bài liên quan mới nhất

- Thờ ơ tôn giáo tại Việt Nam
-
Ngày 13 tháng10 hướng về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi -
Cha sở và giáo xứ, góc nhìn qua huấn thị của Thánh bộ Giáo sĩ -
Mùa Trăng yêu thương -
Mẹ trong miền ký ức -
Đón nhận ân phúc từ hai nhân đức: lắng nghe và dịu dàng của mẹ maria -
Tinh thần canh tân trong cộng đoàn Kitô hữu ngày nay -
Từ bỏ “chính mình” là gì? -
Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về việc canh tác và chăm sóc thế giới - Diễn văn Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các tham dự viên Hội nghị “Raising Hope” -
Giá trị của giáo xứ ngày nay
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?