Mùa Trăng yêu thương

Mùa Trăng yêu thương

Mùa Trăng yêu thương

TGPSG -- “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Tôi nhớ như in cách đây 1 tuần, lúc đó là gần 8 giờ tối, trên đường đi làm về, đang tập trung chạy xe thì bỗng nghe văng vẳng tiếng trống thùng… thùng…thùng… Từ đàng xa, có 03 con lân cùng một chú tễu và đoàn trống của các bạn trẻ xứ đoàn TNTT giáo xứ Nghĩa Hòa đang tập dợt với những pha lăn lộn, giữ thăng bằng, mồ hôi nhễ nhãi, xung quanh là các em nhỏ được ông bà, bố mẹ ẵm, dắt ra xem. Ánh mắt rạng ngời của trẻ thơ khiến tôi cũng vui lây với chúng! Trung thu rồi sao?

Ở cái đất Sài Gòn này, nếu không có tiếng trống múa lân thì chẳng ai có thể nhận ra một mùa Thu đã về, bởi vì không có tiếng lá vàng rơi xào xạc trong gió. Tôi nhớ như in hồi nhỏ, cứ đến mùa Thu về, tụi nhỏ nông thôn thì vốc lá vàng nô đùa nghịch ngợm tung tóe khắp làng xóm. Ánh trăng ngày nay không còn kiêu sa lộng lẫy như ngày xưa trong đêm tối khiến lũ trẻ con phải thèm khát, cứ chiều tối là tụi nhỏ lại mong “Chị Mặt Trăng” - như cách gọi của Thánh Phanxicô Assisi cách đây 800 năm trong Bài ca Thụ tạo - để được quậy phá ngoài ngõ, lại tinh nghịch với những trò tạt lon, ma lon vang khắp phố phường. Mà cũng phải thôi, ngày nay thì đèn đường đã giăng khắp lối nên ánh trăng đêm Trung thu như dần mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó.

Múa Lân - giáo xứ Lộc Hưng - hạt Chí Hòa

Để chuẩn bị cho Mùa Trăng đong đầy yêu thương, tôi nhận ra bóng dáng thoăn thoắt sinh động được trộn lẫn với những giọt mồ hôi ướt đẫm quần áo và những ánh mắt chất chứa yêu thương dành cho các em TNTT của các Cha Chánh xứ, các Cha Tuyên Úy cùng các Thầy các Sơ các Hội đoàn và các anh chị Huynh trưởng giáo lý viên xứ đoàn TNTT.

Nói như lời Chị Bích ca đoàn Thiên Thần giáo xứ Nghĩa Hòa: để làm cho các em Thiếu Nhi có 01 buổi tối Trung Thu thật vui tột đỉnh là các anh chị em đã họp bàn trước 02 tuần để cùng nhau thống nhất các món ăn cũng như phân công cụ thể chi tiết cho từng người với các công việc như trang trí gian hàng, đi chợ, nấu nướng… Tất cả phải đảm bảo vừa ngon vừa an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi nỗi vất vả, tê tay, đau lưng, mỏi gối đều tan biến khi nhận ra nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em thiếu nhi được đón nhận món Hambugers.

Đâu đó trên khắp VN, đêm nay, đêm trăng tròn, đêm của yêu thương đã phủ lấp không khí đoàn viên tại các gia đình, tề tựu sum họp quây quần bên đĩa bánh Trung thu / trái cây kèm tách trà hay những cuộc gọi video call từ phương xa gọi về thăm hỏi ông bà, bố mẹ, người thân. Ở nơi các giáo xứ, không khí đêm hội Trung thu được tổ chức trong không gian rộng lớn với đầy đủ gian hàng ẩm thực hòa quyện với mùi hương của khói bếp của các món ăn khiến các em thiếu nhi lẫn người lớn vui sướng biết bao, nào là mùi của tteokbokki đang độ hot, hamburgers, trà sữa chân trâu, mùi của chả giò, bắp xào, cánh gà đùi gà chiên thơm phức, của xúc xích, bò lá lốt, bánh tráng trộn…

Gian hàng của ca đoàn Thiên Thần - giáo xứ Nghĩa Hòa - hạt Chí Hòa

   

Hội chợ ẩm thực Trung Thu - giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa - hạt Chí Hòa

Đám trẻ con đang háo hức rồng rắn rước đèn lồng và thử tài các trò chơi dân gian, nào là bịt mắt đập heo, nào là thẩy banh vào rổ, ngắm tò he, đứa thì seo-phi choáng cả sân khấu và hồi hộp mong được ẵm giải xổ số loto. Chúng huyên náo cả một khoảng trời, nhưng được cái tụi trẻ ăn uống xong là biết giữ gìn vệ sinh bỏ rác vào thùng rác, 1 nét đẹp đầy văn minh của TNTT.

Theo trình thuật của sách Sáng Thế: “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao.” (St 1,15). Mặt trời và mặt trăng là hai hành tinh do Thiên Chúa tạo thành ngay từ thuở sáng tạo vũ trụ trời đất. Ở Châu Âu, trong thần thoại Hy Lạp người ta gọi thần mặt trăng là “Artemis” và trong thần thoại Rôma là “Lucina”, là quan thầy bổn mạng của sinh sản, đồng thời cũng là nữ thần của các trinh nữ. Trong Kinh Thánh, Ðức Trinh nữ Maria được vẽ hay chạm khắc đứng trên vầng trăng hình lưỡi liềm, như trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan: “Có một điềm lớn xuất hiện trên trời: một phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp vầng trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Sách Diễm ca cũng đã ca tụng vẻ đẹp của Mẹ lộng lẫy như mặt trời và diễm lệ như vầng trăng sáng trong đêm tối: “Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.” (Dc 6,10).

Ngắm nhìn ánh trăng, ước gì các em nhận ra dung nhan Mẹ Maria để rồi qua Mẹ Maria cùng cầu xin Thiên Chúa ban cho mình luôn biết vâng lời bề trên, thảo kính ông bà cha mẹ, sống đơn sơ thật thà, siêng năng học tập tri thức cho tương lai tốt đẹp và nhất là luôn học hỏi Lời Chúa để chính Ngài là kim chỉ nam cho cuộc đời mình ở nơi trần thế. Và thật thiết thực nếu mỗi ngày các em đều thực hiện lời huấn từ của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các em thiếu nhi, không chỉ đọc thuộc lòng những lời này mà còn suy ngẫm về ý nghĩa của lời đó và về sứ vụ của Chúa Giêsu:

“Hãy đọc Kinh Lạy Cha mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, trong gia đình của các con, cùng với cha mẹ, anh chị em và ông bà của các con”.

Ánh Trăng tuổi thơ - giáo xứ Nghĩa Hòa - hạt Chí Hòa

Bài & Ảnh: Trần Xuân Hãn (TGPSG )

Top