Một lần đến thăm Viện dưỡng lão

Một lần đến thăm Viện dưỡng lão

Các bạn trẻ thiện nguyện Quận 2 thăm Viện dưỡng lão Vinh Sơn, Bình Thạnh

Vào sáng chúa nhật 05/07/2009, 10 bạn trẻ thiện nguyện Quận 2 đã có mặt tại Viện dưỡng lão Tình Thương Vinh Sơn Vinh Sơn số 469 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh lúc 9h30.

 

 

Cảm giác thật yên bình khi bước qua cánh cổng nhỏ có tấm biển đề "Nhà dưỡng lão Tình Thương" để đi vào con đường nhỏ, hai bên là màu xanh của cỏ và cây. Khuôn viên nhà nuôi dưỡng hiện ra dưới bóng mát của những tán cây rộng.

 

Sau phần chào hỏi và giới thiệu, nhóm đã thay mặt mọi người gửi xơ phụ trách hai bao tải đồ cũ cho các cụ và hiện kim quyên góp được. Mọi người bắt đầu thăm hỏi chuyện vãn với các cụ và đi thăm các cụ bệnh nặng. Hôm nay cũng có hai nhóm khác đến thăm. Đâu đó, vang lên tiếng hát, tiếng đàn ghi-ta: hẳn các cụ đang thú vị lắng nghe. Vài bạn tất bật lo chuẩn bị phần ăn trưa cho các cụ. Một số khác ngồi nghe các cụ kể chuyện một cách chăm chú... Khu nhà ấm lên với những người đến từ những hoàn cảnh khác nhau: già và trẻ, giàu và nghèo, VN và nước ngoài, đạo và ngoại đạo....

65 con người đang trú ngụ dưới mái nhà tình thương này chưa là bao nhiêu so với con số những người già bị bỏ rơi ngoài xã hội hiện nay. Được nghe kể về những số phận của những con người đã từng và đang ở đây mới thấy được một phần nào đó một bộ mặt khác của con người, thấy được cách con người sống với nhau: con cái với cha mẹ, cháu chắt với ông bà…

Chào tạm biệt xơ và các cụ, chúng tôi lại hứa sẽ có những chuyến viếng thăm thường xuyên hơn để thấy ánh nắng hạnh phúc vẫn ngọt ngào toả sáng trên những chiếc lá vàng sắp rụng…

 

PV.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top