Mở lòng để không cô đơn

Mở lòng để không cô đơn

Mở lòng để không cô đơn

TGPSG -- Linh mục (Lm) Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy đã phân tích để giúp giáo dân xứ Thị Nghè “mở lòng để không cô đơn” trong ngày tĩnh tâm 08-04-2025.

1. Chúng ta hiểu thế nào về cô đơn?

Ở một mình là cô đơn thì không đúng, vì các tu sĩ ở một mình mà vẫn không cô đơn. Và chưa chắc trong một nhà có hai người mà lòng không cô đơn. Cô đơn ở đây là trong tim không có tình yêu. Trong một gia đình nghèo, vợ chồng con cái ăn cơm chung cách vui vẻ vì trong tim có tình yêu. Chỉ khi không có tình yêu mới làm cho cuộc đời cô đơn. Vậy phải làm sao để xóa bỏ cô đơn trong lòng? Có ba cách:

2. Mở lòng ra với Chúa

Mở lòng ra với Chúa vì Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta làm sống lại tình yêu. Để tìm lại tương quan với Chúa, chúng ta tự hỏi: Trong tim tôi Chúa có là số một không? Một ngày 24 tiếng chúng ta dành cho Chúa bao nhiêu tiếng? Yêu Chúa mà một ngày gặp Chúa qua việc dự lễ, đọc kinh tối đa là 2 tiếng. Có nhiều người không dự lễ đọc kinh là không có tiếng nào. Đó là cô đơn! Không phải Chúa không yêu chúng ta, mà chúng ta không dành tình yêu cho Chúa.

Yêu thế gian có thể bị phản bội, còn yêu Chúa thì không? Chúa luôn lắng nghe chúng ta. Lúc nào Chúa cũng chờ đợi chúng ta nơi nhà tạm. Có nhiều nhà thờ đặt Thánh Thể mà không có ai đến viếng.

Dự lễ canh đúng giờ mới tới. 5g lễ mà 5g mới bắt đầu đi. Rước Mình Thánh Chúa xong là ra về luôn. Còn hẹn người yêu thì chuẩn bị lâu có khi trước một, hai tiếng. Nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng thì nói thời gian sao qua mau quá, còn đến với Chúa có một giờ mà lại thấy lâu!

Không có Chúa trong lòng là cô đơn. Nếu gắn bó với Chúa, Chúa cùng đi với chúng ta, chúng ta không bao giờ cô đơn. Dù cả thế giới có quay lưng với tôi, tôi vẫn không sợ vì có Chúa thương tôi.

Để xóa bỏ cô đơn, hãy mở lòng ra với Chúa.

3. Mở lòng với mọi người

Sống tương quan với nhau, cần nhau, đừng bao giờ nói không cần ai. Trong cuộc sống, không thương nhau thì buồn lắm. Trong gia đình giận hờn nhau thì không còn vui. Yêu thương nhau là chấp nhận người khác là chính họ.

Tiêu chuẩn để đến được với nhau là chấp nhận nhau, không phải là đẹp trai, sáu múi hay hoa hậu. Người đó là con của Chúa, là anh chị em tôi, tôi yêu thương họ. Họ thất bại, nghèo khổ, tôi vẫn yêu thương họ.

Chính vì không nhìn thấy Chúa trong người khác nên người ta mới hại nhau, nói xấu nói hành làm anh chị em bị tổn thương. Điều đó không vui đâu. Chúa nói khi chúng ta làm cho người khác đau buồn thì chính Chúa buồn đau. Khi mở lòng ra với người ta là mở lòng cho Chúa.

Trong gia đình, cộng đoàn, không ai giống ai, mỗi người sở thích khác nhau. Đừng đòi hỏi. Trong một gia đình, không phải ai cũng dễ thương, có người ngang lắm, chướng lắm, nhưng vẫn cố yêu thương họ. Vì thời gian qua mau lắm. Tại sao không tận dụng thời gian để yêu nhau? Biết chướng lắm, nhưng đừng khó tính quá. Sống thoáng một chút là chúng ta dễ mở lòng đón nhận người khác.

4. Mở lòng với chính mình

Có người đi xưng tội mà sợ Chúa không tha. Ai trong chúng ta cũng có quá khứ, cũng có sai lầm, đã xưng tội rồi thì bỏ qua đi. Có người nhớ dai lắm. Đừng sống với quá khứ. Đem quá khứ vào hiện tại sẽ phá tan nát hết. Tránh lập lại những lỗi lầm trong quá khứ. Mỗi người phải tự giải thoát khỏi bóng đêm quá khứ. Chính khi chìm đắm trong quá khứ tội lỗi là chúng ta giết chính mình. Vì khi mặc cảm, không nhìn thấy tình yêu Chúa và mọi người, chúng ta tự biến mình thành cô đơn.

Lm Laurenso đúc kết: “Thời gian Mùa Chay là xóa bỏ cô đơn, xóa đi việc đánh mất tình yêu trong lòng. Không mở lòng ra yêu Chúa, yêu người ta và yêu chính mình thì dễ bị thất vọng. Chúng ta hãy nhớ chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng. Mỗi người hãy làm tình yêu trong lòng lớn lên từng ngày. Đi thăm nhau, vui vẻ với nhau. Yêu thương chính mình, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, tâm hồn an vui. Suốt quảng đời còn lại, còn sống trên trần gian, mỗi ngày yêu Chúa, yêu mọi người, yêu gia đình, yêu chính mình nhiều hơn.”

Tóc Ngắn ghi lại (TGPSG)

 

Top