Lòng Bừng Cháy của người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa

Lòng Bừng Cháy của người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa

Lòng Bừng Cháy của người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa

TGPSG -- Tiếng gọi sẻ chia bác ái:

Ngay trong đêm Đại hội Giới trẻ TGPSG 22/11/2025, khi anh em giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa chúng tôi nhận được tin nhắn của Sơ Phú - Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang gửi đến chị Têrêsa Trâm - trưởng giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa - về bà con dân tộc đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử 50 năm, như chạm đến tâm hồn sẻ chia của người trẻ, không ai bảo ai, đã “Lòng bừng cháy”, lặng lẽ âm thầm  “Chân bước nhanh” chỉ trong cấp tốc 02 ngày ngắn ngủi đã thu gom tập kết được rất nhiều các vật dụng quần áo còn tinh tươm cùng các khoản đóng góp tiền bạc để mua thêm chăn mền / quần áo và các nhu yếu phẩm cần thiết gửi bà con. Các bạn trẻ cũng chẳng khá giả gì nhưng “Lòng bừng cháy” đã thôi thúc họ gửi gắm tấm lòng từ phương xa thông qua bàn tay và những bước chân vội vã của các Sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang lặn lội dầm mưa lội bùn để đến các buôn làng với mong mỏi bà con có thể cầm cự vượt qua thời gian khó khăn này.

giới-trẻ-Nghĩa-Hoà1

giới-trẻ-Nghĩa-Hoà2

Tiếng gọi Loan báo Tin Mừng:

“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu” Đó là thông điệp mà Lm Gioan Baotixita nhắn nhủ đến các bạn trẻ trong nghi thức sai đi tại Đại hội Giới trẻ TGPSG 2025.

Việc loan báo Tin Mừng được các bạn trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa thể hiện qua việc dâng lời ca tiếng hát bằng những bài hát Thánh ca Imprimatur trong Thánh Lễ Chúa Nhật chiều thứ 7 hàng tuần và sau Thánh lễ lại quy tụ bên nhau ít phút để cùng chiêm niệm Lời Chúa cùng những bài Thánh Ca Công giáo và những lời cầu nguyện tự phát của chính mình để thưa chuyện với Thánh Thể Chúa trong nhà Chầu của giáo xứ.

Anh Phêrô Tuyến - cựu trưởng giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa - cho biết: “Chỉ ít phút ngắn ngủi nhưng Lời Chúa của ngày Chúa Nhật hôm đó đã in đậm trong tâm trí các bạn trẻ và luôn là kim chỉ nam cho chúng tôi trong đời sống thường nhật suốt 01 tuần”.

Như lời huấn từ của Đức Piô XII đã đề nghị một cách mạnh mẽ trong Thông điệp “Đấng Trung Gian Thiên Chúa” rằng: “Sau khi rước lễ, linh mục và tín hữu… hãy thưa chuyện với Đấng Cứu Độ ít nhất trong một thời gian ngắn” (Mediator Dei, số 124).

Chúng tôi tin rằng, “Lòng bừng cháy” sẽ thôi thúc các bạn trẻ còn đâu đó ngoài kia chưa tham gia, trong 01 ngày thật gần, sẽ “Chân bước nhanh” đến với hoạt động Loan báo Tin mừng của giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa chúng tôi.

giới-trẻ-Nghĩa-Hoà3

Tiếng gọi tri thức:

Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đề cập đến ba ngôn ngữ mà người trẻ Công giáo rất nên học, nên dùng - languages of the Head, Heart, and Hands, dịch sang tiếng Việt: Trí - Tâm - Tay. Ngài đưa ra một chìa khóa cho ngôn ngữ này: “Dùng khối óc để suy nghĩ chín chắn rõ ràng về những điều chúng ta cảm nhận và cần làm - the head to think clearly about what we feel and do.”

giới-trẻ-Nghĩa-Hoà4

Logo giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa

Trí khôn là món quà Thiên Chúa ban cho từng bạn trẻ. Nếu bạn muốn cộng tác với Thiên Chúa, thì khi tìm hiểu, học tập cũng là lúc mình chuẩn bị hành trang để sẵn sàng biết làm việc khi Chúa muốn. Người trẻ cần phải biết vận dụng trí khôn mà Thiên Chúa trao ban để PHÂN ĐỊNH trong từng hành động của mình, làm sao để đẹp lòng Thiên Chúa và thánh hóa tha nhân.

Logo diễn tả thông điệp qua cuốn sách Lời Chúa / hay cuốn sách kiến thức ngoài xã hội, người trẻ giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa, noi gương Thánh Bổn mạng Anrê Trần Văn Trông, luôn sẵn sàng tâm thế “Lòng bừng cháy” để “Chân bước nhanh” trên mọi nẻo đường phục vụ trong và ngoài giáo xứ, bằng những hành động thiết thực như ở trên cùng với việc ươm mầm tương lai qua lớp vỡ lòng và đệm đàn Organ nhà thờ hay phổ biến các lớp học AI hoặc những buổi Talk Show chăm sóc sức khỏe, cà phê Thánh Ca, trang trí khung cảnh Giáng Sinh ...

giới-trẻ-Nghĩa-Hoà5Và như lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ 2025 đã nhắc nhở các bạn trẻ hành hương rằng họ là muối của đất, ánh sáng của thế gian.

“Các con là muối của đất, ánh sáng của thế gian! Hôm nay, tiếng nói, nhiệt huyết và những lời hô vang của các con - tất cả đều vì Đức Giêsu Kitô - sẽ được nghe đến tận cùng trái đất!”

Bài: Trần Xuân Hãn (TGPSG
Ảnh: Mục vụ Giới trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa

Top