Lời cầu nguyện của chúng ta có được lắng nghe không?
TGPSG/CatholicExchange ---- Đôi khi, chúng ta tự hỏi liệu Chúa có đang lắng nghe lời cầu nguyện của mình không. Nhưng trước hết, hãy tự vấn: ta có thực sự ý thức mình đang thưa chuyện với ai khi cầu nguyện không?
Thánh Têrêsa Avila dạy: "Một lời cầu nguyện mà người cầu nguyện không ý thức mình đang thưa với ai, đang xin điều gì, ai là người cầu xin và đang xin ai, thì tôi không gọi đó là cầu nguyện, dù môi miệng có cử động đi nữa" (Lâu Đài Nội Tâm 1.1.7). Ngài cảnh báo rằng nếu ta chỉ lặp lại lời kinh như một thói quen, không cẩn trọng, thì chưa hẳn đã thực sự cầu nguyện.
Nhiều người, dù đạo đức, có thể chỉ đang đọc kinh mà không cầu nguyện. Họ có thể vô tình chỉ nói với chính mình. Trong bộ phim The Ruling Class (1972), nhân vật Jack Gurney - một quý tộc Anh mắc chứng hoang tưởng - tự nhận mình là Chúa. Khi được hỏi sao biết mình là Chúa, anh ta đáp: "Vì khi tôi cầu nguyện với Ngài, tôi thấy mình đang nói chuyện với chính mình." Thánh Têrêsa cũng nhắc rằng có người tưởng mình nghe tiếng Chúa, nhưng thực ra chỉ đang nghe chính lòng mình (Lâu Đài Nội Tâm 6.3.14).
Lời cầu nguyện không chỉ là sự chuyển động của đôi môi.
Linh mục Fr. Wayne Sattler thuộc Giáo phận Bismarck, tiểu bang North Dakota, Hoa Kỳ chia sẻ: “Tôi nhớ có lần, trước Thánh Lễ, tôi vội vã làm dấu Thánh Giá, miệng thì thầm qua loa. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy một cụ ông bước vào nhà thờ, chấm nước thánh, nhìn lên thánh giá và sốt sắng làm dấu: ‘Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.’ Lòng thành kính ấy khiến tôi xấu hổ vì sự vội vàng của mình. Nếu chính tôi còn không ý thức rõ ràng, liệu tôi có thực sự thưa chuyện với Chúa không?”
Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: "Lời cầu nguyện được nhận lời không phụ thuộc vào số lượng lời nói, mà vào sự sốt sắng của tâm hồn." Chúa Giêsu cũng cảnh báo: "Khi cầu nguyện, đừng như bọn giả hình" (Mt 6,5). Trong tiếng Hy Lạp, "giả hình" nghĩa là "diễn viên." Ngài dạy ta đừng diễn như thể có mối tương quan với Chúa, mà hãy sống thực sự mối tương quan ấy. Để hướng dẫn ta cầu nguyện, Ngài dạy: "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này" (Mt 6,9), rồi ban cho chúng ta Kinh Lạy Cha.
Lời đầu tiên của Kinh Lạy Cha giúp ta ý thức ngay mình đang thưa chuyện với ai: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt 6,9). Trước đó, Chúa từng tự xưng: "Ta là Đấng Hằng Hữu" (Xh 3,14), một danh xưng có thể khiến con người cảm thấy xa cách. Nhưng qua Chúa Giêsu, ta được gọi Thiên Chúa là Cha.
Lời Kinh Lạy Cha không chỉ là những câu chữ, mà có sức biến đổi tâm hồn ta ngay khi ta cầu nguyện. Khi xin "Danh Cha cả sáng," lời cầu này giúp Danh Chúa thực sự được tôn vinh nơi chính chúng ta. Khi xin "Nước Cha trị đến," ta mở lòng để Nước Chúa ngự đến. Khi xin "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời," ta mời gọi ý Chúa nên trọn vẹn trong đời mình. Những lời kinh này khẳng định niềm tin: Thiên Chúa luôn chăm sóc, tha thứ, gìn giữ và dẫn dắt chúng ta. Sẽ thật đáng tiếc nếu ta chỉ đọc kinh theo thói quen mà không suy niệm và ý thức điều mình đang cầu xin.
Linh mục Fr. Wayne Sattler chia sẻ tiếp: “Một lần, tôi gặp một hối nhân đã lâu không xưng tội. Tôi bảo anh ta đọc một Kinh Lạy Cha làm việc đền tội. Anh ta bật cười: "Chỉ một Kinh Lạy Cha thôi ạ?" Tôi đáp: ‘Đúng, nhưng hãy cầu nguyện nó. Tôi có thể bảo anh đọc năm mươi Kinh Lạy Cha, nhưng nếu chỉ đọc mà không suy niệm, thì đó chỉ là lời nói suông.’"
Trong bộ phim Shadowlands (1993), nhà văn C.S. Lewis (do Anthony Hopkins thủ vai) kết hôn với Joy Davidman, người sau đó mắc bệnh ung thư. Khi bà tạm hồi phục, một linh mục nói với ông: "Tôi biết anh đã cầu nguyện rất nhiều, và giờ Chúa đang nhận lời anh." Nhưng Lewis đáp: "Tôi không cầu nguyện để thay đổi Chúa. Tôi cầu nguyện vì tôi không thể không cầu nguyện. Tôi cầu nguyện vì tôi bất lực. Tôi cầu nguyện vì nhu cầu ấy tuôn trào từ tôi, ngày cũng như đêm. Cầu nguyện không thay đổi Chúa. Cầu nguyện thay đổi tôi." Lời cầu nguyện của ông không chỉ là sự chuyển động của đôi môi, mà là sự nhận thức sâu sắc về Đấng ông đang thưa chuyện.
Lần tới, khi chúng ta tự hỏi liệu lời cầu nguyện của mình có được Chúa lắng nghe không, hãy tự vấn trước: Mình có thực sự ý thức mình đang thưa chuyện với ai khi cầu nguyện không?
Tác giả: Linh mục Fr. Wayne Sattler
Xuân Đại (TGPSG) lược từ CatholicExchange
bài liên quan mới nhất

- Một Simon Kyrênê mới
-
Lãng phí thời gian với Chúa -
Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hằng ngày -
Từ một biến cố đau thương 20 năm trước -
Kiên trì theo đuổi việc học -
Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào thái độ sống -
5 vị thánh đồng hành cùng bạn khi bạn cảm thấy cô đơn -
Nhận ra Chúa nơi người nghèo -
Hành trình dấn thân của một Huynh trưởng -
Dạy con nên thánh: Sống đơn sơ như Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái