Linh mục Rôcô Nguyễn Duy chia sẻ Lời Chúa nhân dịp Ngân khánh linh mục
TGPSG -- Dưới đây là bài chia sẻ Lời Chúa của Linh mục Rôcô Nguyễn Duy trong Thánh lễ cầu nguyện cho những vị kỷ niệm Ngọc Khánh - Kim Khánh - Ngân khánh linh mục (19-8-2025) - được cử hành trong kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025.
Chia sẻ Lời Chúa thứ Ba tuần 19 Thường niên
KHÔNG THỂ & CÓ THỂ
(Tl 6,11-24; Mt 19,23-30)
1. Cha Karl Rahner, một Lm Dòng Tên, cũng là một nhà thần học đương đại, nổi bật với chiều sâu tri thức về đức tin và đạo lý chuẩn mực của Giáo Hội. Trong bài giảng Lễ, mừng Ngân Khánh linh mục của mình, ngài đã có chia sẻ: “Sau 25 năm được trở thành linh mục của Chúa, tôi chưa hề hối tiếc, hối hận bao giờ”. Và cho dù vẫn còn đó những nỗi khó khăn nhọc nhằn, những gánh nặng vất vả trên vai, nhưng cũng thật đẹp thay, từng bước chân sống động, hào hùng của người đi gieo niềm tin yêu hy vọng! Tựa như lời T. Phaolô, vì chúng ta còn phải mang nơi thân mình “cuộc thương khó của Đức Giêsu”, để chính sự sống của Người được biểu lộ nơi thân mình chúng ta (2 Cr 4, 10) cho dù theo “2 Cr 11,21-29” thánh nhân đã phải trải qua ba chìm bẩy nổi chín cái lênh đênh nhưng vẫn có thể nói về ĐK cho lương dân.
2. Bởi vậy, chắc hẳn đối với nhiều người đời, điều này “làm sao có thể được?” Nhưng lời đáp trả của Đức Giêsu, khi nhìn thẳng vào các ông cho chúng ta thấy: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể.”
3. Thật vậy, qua những kinh nghiệm mục vụ và gặp gỡ nhiều người, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đôi khi hay nhiều khi, có người đã hỏi chúng ta: “Làm sao mà cha dám từ bỏ hết mọi sự để đi tu làm linh mục vậy... chúng con không thể nào hiểu được?”. Thế đó, trong thực tế cuộc sống đời này xem ra có những điều bất khả thể, bất khả thi đối với con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, thì lại có thể thành hiện thực, hiện thể. Như ơn gọi và sứ vụ linh mục của chúng ta đây, nhất là trong thế giới ngày nay, chiều theo xu hướng thời đại với những suy tính lợi ích, chỉ dừng lại ở những gì là có thể chiếm đoạt hưởng thụ, thì ngày càng họa hiếm, trở thành ảo tưởng, khó có thể đón nhận, như một “điều không thể được”.
4. Tưởng nghĩ như thế, lại dẫn chúng ta về với câu chuyện của “người thanh niên giàu có” với thái độ buồn rầu bỏ đi không thể theo CG, tỏ lộ cho chúng ta thấy: Thật ra, “điều không có thể”, điều nguy hiểm nhất ở đây, không phải đơn thuần chỉ là sự giàu có vật chất hay tinh thần, mà đúng hơn là ở lòng người... một tấm lòng chỉ biết chọn lấy một lối sống “sở hữu”, hay chiếm hữu..., hơn là biết “hiện hữu”, biết điều gì làm và điều gì cần buông bỏ để cho đi. Chỉ những ai sẵn sàng hiến thân mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa của những gì mình có là để cho đi.
5. Từ đây, chúng ta cũng hiểu được thắc mắc của ông Phêrô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”, vậy cuối cùng “chúng con sẽ được gì?”. Cứ theo lời của Đức Giêsu, thì không những “vì Danh Thầy, sẽ được gấp bội” ở đời này, “và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” nữa. Nghĩa là được sống phong phú, trọn vẹn với tình mến thương đong đầy giữa các anh chị em trong gia đình Giáo Hội, trong Cộng đoàn giáo xứ, đó là nguồn hạnh phúc vô biên vô tận. Nhờ đó, nhiều cha khi thực hiện kế hoạch mục vụ tưởng rằng một mình con không thể, thế mà khi có Chúa và giáo dân đồng lòng thì mọi sự đều có thể. Cụ thể ngày hôm qua khi bàn về sử dụng kỹ thuật số trong Loan báo Tin Mừng, mục vụ Giáo lý, Giới trẻ, Thiếu nhi … linh mục đoàn có những ý kiến khác nhau không thể hay có thể phối hợp AI với Platform để Loan truyền Lời Chúa. Một mình Ban Mục vụ Truyền thông và một vài chuyên viên khó có thể áp dụng rộng rãi, nhưng sau khi đa phần các linh mục đồng tình, đồng lòng với Ban MVTT, nhất là được ĐTGM Nihil obstat thì điều không thể đã thành điều có thể.
6. Đến đây, chúng ta thấy những gì được chia sẻ lại rất trùng hợp với nội dung ý tưởng về ơn gọi của ông Giêđêon trong bài trich sách Thủ Lãnh hôm nay. “Khi Chúa quay lại nhìn ông và nói: Hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel... Không phải chính Ta sai ngươi sao?”
Như vậy, ơn gọi linh mục là một ân huệ, một qùa tặng cao quý tuyệt hảo, vì “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em... để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15, 9-17). Dù biết rõ chúng ta mang thân phận yếu đuối mọn hèn, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta làm linh mục của Người. Vậy làm sao ta có thể hối tiếc vì đã tin theo Người? Vì ơn kêu gọi của chúng ta cũng chính là ơn phù trợ từ nơi Người mà đến và thúc bách chúng ta lên đường chăm sóc và phục vụ đoàn chiên của Chúa. Chúa sẽ thực hiện những điều khó có thể, thành những điều kỳ diệu trong sứ vụ linh mục của chúng ta... trở thành “Lời chúc bình an cho Dân Người” (như lời Thánh Vinh đáp ca hôm nay).
7. Ơn gọi và sứ vụ linh mục thật là một hồng ân cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm trọng đại. Xin cho chúng ta biết sống đúng với phẩm chất ơn gọi, chức phận và trách vụ linh mục để “cho đoàn chiên được sống, và sống dồi dào”, nếu không chúng ta lại có thể giống như “nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” trong Nước Chúa.
Đến hôm nay, qua 50 năm, 25 năm, anh em chúng con nhận thấy ơn gọi được là linh mục quả thật là một chọn lựa chính đáng. Đối với chúng con “điều không thể” đã trở thành “điều có thể” đối với Thiên Chúa. Chính Người đã tặng ban cho một niềm “hy vọng không hề làm thất vọng”, để phục vụ Chúa và Giáo Hội như một “điệu hát không ngừng” dâng lên Người “niềm tri ân cảm mến”.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau… và đừng bao giờ đánh mất niềm vui trong cầu nguyện.
bài liên quan mới nhất

- Quốc gia duy nhất có hình Kinh Thánh trên lá cờ
-
Một ngày đượm thắm tình huynh đệ với lòng mến bác ái yêu thương -
Đức Lêô XIV nhớ đến Giới trẻ ở Gaza, Ukraine ... -
Khách hành hương Thánh Thể mang Chúa Giêsu vào đời sống hằng ngày -
Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết -
Giới trẻ Ukraine: Niềm hy vọng không bao giờ khiến ta thất vọng -
Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - một tấm lòng mục tử -
Dấu chân trên mảnh đời nghèo -
Thưa Cha, cho con xưng tội -
Bó hoa thầm lặng dâng Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Ba ơi, Con đã về! -
Em là thiên thần trong mắt tôi