Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận
TGPSG -- Nhân ngày lễ mừng kính thánh Augustinô, bổn mạng của linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh, chúng con đến thăm cha tại Nhà Tĩnh Dưỡng Các Linh Mục Chí Hòa của Tổng Giáo phận, cùng nhìn lại một hành trình mục tử miệt mài mà cha vẫn khiêm tốn gọi là “bổn phận”.
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Đây là câu Lời Chúa mà chính linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh đã chọn để suy niệm nhân dịp kỷ niệm 47 năm linh mục vào năm 2018. Một đời cống hiến nhưng khi nhìn lại, cha chỉ khiêm tốn gọi đó là “bổn phận”. Nhân ngày lễ mừng kính thánh Augustinô, bổn mạng của cha, chúng con đã đến thăm cha tại Nhà Tĩnh Dưỡng Các Linh Mục Chí Hòa của TGP, để cùng nhau tạ ơn Chúa vì một hành trình phục vụ đáng trân quý.
.jpg)
.jpg)
Từ Tân Định đến trời Âu
Linh mục Augustinô sinh ngày 21.06.1942 tại giáo xứ Tân Định, Sài Gòn. Năm 1955, khi vừa 13 tuổi, cậu thiếu niên Nguyễn Văn Trinh bước vào Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, rồi tiếp tục con đường ơn gọi tại Đại chủng viện Thánh Giuse từ năm 1964.
.jpg)
Những năm tháng chủng viện ấy không chỉ có kinh kệ và sách vở, mà còn in dấu một tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch: những lần bị phạt quỳ khắp sân trường, những buổi trốn đi hái trộm xoài non rồi bị bắt quả tang. Chính sự hồn nhiên, gần gũi ấy đã âm thầm nuôi dưỡng nơi cậu chủng sinh trẻ một trái tim ấm áp, dễ mến, điều mà bao thế hệ học trò và giáo dân sau này vẫn cảm nhận được nơi cha.
Năm 1966, cha lên đường du học tại Đại học Innsbruck, Áo quốc. Một hành trình nơi đất khách để chuẩn bị cho sứ vụ tương lai. Ít ai biết rằng, trong những năm tháng ấy, cha là học trò của một vị giáo sư thần học, người mà sau này cả thế giới biết đến với danh xưng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Được chính ngài trực tiếp giảng dạy, hun đúc, hành trang tri thức và đức tin của chàng linh mục trẻ càng thêm vững vàng cho một đời sứ vụ phía trước.
Ngày 13.02.1971, tại Berlin, Đức, thầy Augustinô Nguyễn Văn Trinh được Đức Hồng Y Alfred Bengsch, Tổng Giám mục Berlin, truyền chức linh mục. Hai năm sau, ngày 15.12.1973, cha tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý tại Innsbruck, khép lại chín năm đèn sách nơi xứ người.
.jpg)
Trở về và một đời gắn bó với chủng viện
Năm 1974, cha trở về phục vụ Giáo Hội Việt Nam. Ngày 30.05.1974, cha được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, khởi đầu cho một hành trình đào tạo biết bao thế hệ linh mục sau này.
Song song đó, cha đảm nhận vai trò cha phó tại giáo xứ Tân Định suốt mười năm (1974–1984), rồi được trao trách nhiệm coi sóc giáo xứ Phaolô III từ ngày 30.12.1984, nơi cha đã cùng giáo dân xây dựng lại ngôi thánh đường. Ngày 26.05.1991, cha tiếp tục sứ vụ tại giáo xứ Vĩnh Hội, nơi một lần nữa cha bắt tay xây dựng nhà thờ mới cho cộng đoàn.
Cả hai công trình Phaolô III và Vĩnh Hội đều là những chặng đường không dễ dàng: có những năm tháng gánh nợ chồng chất, tự mình xoay xở từng đồng để công trình được hoàn thành.
Ở Phaolô III, vì khuôn viên nhà thờ ban đầu không có lối cho xe vào, cha đã tự bỏ công sức mua lại một căn nhà của người dân để mở đường. Sau đó, cha nhường lại căn nhà ấy cho các Sơ ở để tiện chăm sóc nhà thờ. Những khó khăn ấy, cha chưa từng xem là gánh nặng mà chỉ lặng lẽ vượt qua như một phần tất yếu của sứ vụ được trao.
Trước khi rời nhiệm sở để về hưu năm 2022, cha vẫn còn trăn trở với hai điều: Trường Tình thương Vinh Sơn, nơi cưu mang những em nhỏ khó khăn, và nhà hài cốt trong nhà thờ, nơi lưu giữ tro cốt của biết bao thế hệ giáo dân đã khuất, mà cha mong muốn được gìn giữ, chăm sóc chu đáo cho con cháu đời sau.
Từ mái trường chủng viện đến những giáo xứ cha từng dẫn dắt, dấu chân mục tử in đậm trên từng chặng đường: âm thầm, bền bỉ và luôn đặt lợi ích của đoàn chiên lên trên hết. Ngoài việc giảng dạy và coi sóc giáo xứ, cha còn dành tâm huyết sáng tác thánh ca và biên soạn sách, để lại cho Giáo Hội những trang viết công phu về lịch sử và phụng vụ.
Một đời “chỉ làm bổn phận”
Nay đã ở tuổi xế chiều, sống những ngày an dưỡng tại nhà hưu dưỡng linh mục, cha vẫn giữ trọn nếp sống kỷ luật và tinh thần phục vụ của một đời tận hiến.
Khi phố phường Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ, đúng 3 giờ sáng, cha đã thức dậy, lặng lẽ đọc kinh trong căn phòng nhỏ; đến 5 giờ, cha lại cùng anh em linh mục hưu và các sơ dâng Thánh lễ. Một nhịp sống tưởng như bình thường, nhưng đã được cha gìn giữ như thế suốt bao năm tháng làm mục tử.
Khi chúng con đến thăm, được nghe cha kể lại những kỷ niệm của một thời tận tụy, chúng con càng thấm thía hơn câu Lời Chúa mà cha đã chọn cho mình: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi.” Một đời cống hiến, nhưng khi nhìn lại, cha vẫn chỉ khiêm tốn nhận đó là bổn phận.
Hồi hưu, cha sống những ngày êm đềm hơn, lòng vẫn vấn vương ký ức về đàn chiên cũ, về người thầy xưa, về những tháng ngày đèn sách rồi đứng lớp. Cha khiêm tốn bảo mình “ở lại bên Chúa để đền tội”.
Nhưng nhìn lại hành trình ấy, từ mái trường chủng viện, những năm tháng giảng dạy, đến những giáo xứ cha từng coi sóc, những ngôi thánh đường được xây dựng và những điều cha vẫn còn trăn trở cho cộng đoàn, có thể thấy một đời mục tử đã được trao đi trong âm thầm và bền bỉ.
Có lẽ, với cha, tất cả chỉ là bổn phận. Nhưng với những người đã từng được cha đồng hành, đó là cả một đời phục vụ.
Nhân ngày lễ thánh Augustinô, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một người mục tử, một người thầy như linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh, người mà chúng con vẫn trìu mến gọi là “bố Trinh”. Nguyện xin Chúa gìn giữ cha luôn bình an trong những năm tháng còn lại của cuộc đời phục vụ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Giuse Trung Hậu (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ
-
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu -
Mẹ Maria ở đây, giữa cộng đoàn chúng ta -
Giao lộ giữa Đức tin và Thời đại số: Khi người trẻ Công giáo trở thành “Shipper Lời Chúa” -
Hình ảnh thế hệ trẻ yêu mến Chúa bên Đức Mẹ Núi Cúi -
Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh -
Cha Giuse Lê Hoàng – một tình huynh đệ còn mãi trong tôi
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên