Legio Mariae Thị Nghè hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025

Legio Mariae Thị Nghè hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025

Legio Mariae Thị Nghè hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay 2025

TGPSG - "Năm Thánh chúng ta nghĩ đến điều gì? - Trước tiên, Năm Thánh nhắc chúng ta nghĩ đến những cuộc hành hương."

Linh mục (Lm) Antôn Trương Ngọc Minh - Linh giám Legio Mariae Thị Nghè, đã chia sẻ như trên khi bắt đầu giảng trong Thánh lễ hành hương của các hội viên Legio Mariae vào sáng ngày 25-3-2023 tại nhà thờ Thanh Đa.

Từ lúc 8g, các hội viên Legio đã tụ họp trong nhà thờ để nghe Lm Antôn giúp tĩnh tâm, rồi cầu nguyện riêng theo ý tưởng bài Phúc Âm trong khuôn viên nhà thờ, cùng lãnh nhận Bí tích Giao Hòa trước khi vào Thánh lễ.

Sau bài Tin Mừng, Lm Antôn tiếp tục chia sẻ: “Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay kể về cuộc hành hương về Đền thờ Giêrusalem của Thánh Gia lúc Chúa Giêsu 12 tuổi như dân Do Thái thường làm. Nhưng hôm nay có một sự xáo trộn: Sau cuộc hành hương, Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ mà Mẹ và Thánh Giuse không biết.

Khi cha mẹ Ngài đi về một ngày đàng mới biết. Hai ông bà vội vàng trở lại tìm thì gặp con trẻ đang ngồi trao đổi với các bậc vị vọng trong Đền thờ. Sau khi nghe Mẹ hỏi, Chúa Giêsu trả lời: “Cha mẹ không thấy con đang ở trong nhà Cha con sao?” Xáo trộn không là lỗi của ai. Chúa Giêsu đã giải thích cách nhẹ nhàng.”

Lm Antôn dẫn giải: “Trong cuộc đời của mỗi người, mỗi gia đình, thập giá đều có thể xảy ra. Thập giá diễn tả tình yêu của Thiên Chúa qua Con của Ngài, Chúa đã chết để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Mỗi khi cuộc đời chúng ta có những xáo trộn, hãy cùng nhau giải quyết để vượt qua.”

Lm Antôn đúc kết: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gợi ý cho chúng ta sống đức tin, sống khiêm hạ đến tận cùng: xin tha nợ cho chúng con, xin cứu độ chúng con. Khi gia đình có chuyện gì xảy ra, chúng ta đừng hỏi tội ai. Ai cũng có yếu đuối, hãy cư xử nhẹ nhàng. Cuộc đời có nhiều điều không được như ý. Hãy biết tha thứ để tất cả cùng có niềm vui và hạnh phúc.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30.

Các hội viên Legio Mariae đã đọc kinh Catena trước khi chụp hình lưu niệm với Lm Linh giám Antôn và chia tay ra về.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

Top