Legio Mariae - Curia Gia Định 2 mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Legio Mariae - Curia Gia Định 2 mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

TGPSG - “Xin cho các hội viên biết tin tưởng vào Mẹ Maria, tận tình phục vụ cộng đoàn giáo xứ, giáo phận và mọi người.”

Đó là lời cầu chúc mà linh mục (Lm) Vinh Sơn Mai Xuân Xinh dành cho các hội viên Legio Mariae thuộc Curia Gia Định 2, khi kết thúc bài giảng trong Thánh lễ đồng tế với Lm Giuse Hoàng Kim Toan và Lm Gioan Phạm Văn Thanh vào lúc 09 giờ, ngày 20-12-2025, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang.

Khi đoàn rước tiến lên Cung Thánh, trước khi bắt đầu Thánh lễ, Lm Gioan Thanh -  Linh giám Curia Gia Định 2, giới thiệu Hội viên của Curia Gia Định 2 gồm các anh chị em của các giáo xứ: Hàng Xanh, Nguyễn Duy Khang, Mông Triệu và Hiển Linh.

Mẹ Maria luôn ở bên Thiên Chúa

Mở đầu bài giảng, Lm Vinh Sơn Xinh nhắc lại lời Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.

Curia-Gia-Đinh-2 (1)

Cha Vinh Sơn dẫn giải: “Mỗi khi phạm tội, con người rời xa, trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Chúa đã hỏi Ađam: “Ngươi đang ở đâu?” Chúa không cần hỏi Mẹ câu đó, vì Mẹ không bao giờ xa Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng vâng theo mọi ý muốn của Người. Mẹ luôn luôn ở bên Thiên Chúa nên mẹ không lạc đường, không phạm tội.

Tội của Ađam làm tội lỗi xâm nhập vào thế giới. Thiên Chúa không nguyền rủa con người, nhưng hứa ban ơn cứu độ: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ”. Người nữ ấy chính là Đức Maria và dòng giống người ấy là Chúa Giêsu. Con rắn không chỉ là loài vật mà còn là biểu tượng của Satan, đầu của quyền lực sự dữ. Trên thập giá Chúa Giêsu đã đánh vào đầu con rắn và chiến thắng. Ngay từ đầu Mẹ đã hiện diện, con người gây tội lỗi, còn Mẹ đưa ơn cứu độ vào thế gian.”

Cha kể câu chuyện: “Có một họa sĩ muốn vẽ một bức tranh tả sự cao siêu, thánh thiện. Anh đi đến các nhà thờ mà không thấy. Tìm đến các thánh nhân cũng không thể nào tìm được. Rồi một ngày kia, anh đi qua một căn nhà nhỏ thấy một người mẹ nghèo đang quỳ cầu nguyện bên chiếc nôi. Thánh thiện là sự xin vâng. Và anh đã vẽ được.”

Mẹ nói lời Xin Vâng

Cha Vinh Sơn đúc kết: “Lời Xin Vâng là Mẹ nói thay nhân loại. Mẹ đã mở đầu một kỷ nguyên mới bằng sự phó thác. Cùng Mẹ, chúng ta nói lời xin vâng. Ơn cứu độ không là biến cố quá khứ mà là hiện đại. Vâng theo Thánh ý Chúa qua đời sống đức tin trong gia đình, cộng đoàn. Hy sinh cho tình yêu, chọn Thiên Chúa thay vì thế gian. Hiệp thông với Mẹ Maria và cùng Chúa Thánh Thần đưa Chúa đến với tha nhân. Các hội viên đã hiến dâng và tận hiến cho Mẹ, cố gắng rèn luyện lòng khiêm nhường và vâng lời như Mẹ.

Xin cho các hội viên biết tin tưởng vào Mẹ Maria, tận tình phục vụ cộng đoàn giáo xứ, giáo phận và mọi người.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10 giờ.

Curia-Gia-Đinh-2 (2)

Cuối Thánh lễ, các hội viên đã chụp hình chung cùng ba vị dồng tế trước khi chụp hình riêng từng giáo xứ với các linh mục.

Curia-Gia-Đinh-2 (3)

Curia-Gia-Đinh-2 (4)

Curia-Gia-Đinh-2 (5)

Curia-Gia-Đinh-2 (6)

Sau đó, các hội viên đã cùng sinh hoạt và hội họp tại hội trường giáo xứ.

Curia-Gia-Đinh-2 (7)

Curia-Gia-Đinh-2 (8)

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top