Làm sao để có bình an của Chúa?
TGPSG -- “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)
Chủ đề xuyên suốt của các bài Tin Mừng tuần V và tuần VI Mùa Phục sinh là “Tình yêu và Bình an”. Câu chuyện Tin Mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta đến khung cảnh bữa tiệc ly. Các môn đệ chuẩn bị chia tay Thầy của mình. Họ ăn bữa cuối cùng trước khi Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết. Trong Mùa Phục sinh, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những giáo huấn này của Chúa Giêsu, để củng cố thêm đức tin chúng ta. Nhất là ngày nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới đầy những bất an, những lo toan. Vậy làm sao có sự bình an của Chúa? Xin dừng lại suy nghĩ từ một câu chuyện rất đời thường.
Trong tuần qua, chúng tôi dự lễ tang của một người thân quen, ra đi vì một căn bệnh. Vẫn biết rằng, cuộc đời là mong manh vô thường, con người phải trải qua “sinh-lão-bệnh-tử”, nhưng với ông Tôma Ngô Hữu Cầu thuộc giáo xứ Chí Hòa, năm nay 70 tuổi về với Chúa, để lại những bàng hoàng xót xa cho nhiều người. Nhưng cách ông đón nhận cái chết và chuẩn bị tất cả cho sự ra đi của mình là một bài học. Mọi sự diễn ra trong bình an, nhẹ nhàng. Ông phát hiện bệnh một năm, hơn 1 tháng ông chuẩn bị cho sự ra đi. Ông đi trong một giấc ngủ. Trước khi chết, ông nói với các con: “Ba muốn đọc kinh”. Ông đã dặn các con đừng khóc, dặn dò mọi chuyện với gia đình, với những người kế thừa làm nghề của ông.
Trước khi ra đi, ông cảm nghiệm được sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho mình. Giờ đây, ông đang đạt tới bình an vĩnh cửu với Chúa. Ngay trong những ngày tang lễ, gia đình, vợ và các con cũng bình an, không ai khóc. Có lẽ chính lòng tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh và nhờ tấm gương của cha đã làm cho gia đình vượt qua biến cố đau thương cách nhẹ nhàng.
Hình ảnh tình bạn thân thiết: Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng
và ông Tôma Ngô Hữu Cầu
Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, bạn cùng học thời Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày xưa với ông Cầu. Sau này ông Cầu cũng giúp cha phục hồi chuông các nhà thờ. Trong bài giảng lễ tại gia cầu nguyện cho ông, cha nghẹn ngào xúc động, ngưng lại mấy lần mới giảng hết được. Cha cho biết: “Mới ngày nào, biết mình sống không được bao lâu nữa. Anh mời tôi đi với anh lần cuối, thứ sáu tuần trước đi Hồ Tràm 2 ngày với anh. Tối thứ tư, con anh báo tin, ba con mất rồi. Tôi biết anh bệnh nặng, nhưng không ngờ, thấy anh còn khỏe, anh khoảng 70 kg trước khi mất. Khi ngồi bên nhau ở hồ bơi khu Resort, tôi nói: “Anh sao chết được”, anh vui vẻ cười. Nhưng anh đã chuẩn bị hết rồi. Thương anh bạn của tôi. Anh sống tốt, công việc làm ăn thành đạt, khấm khá, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhiều người, nhà thờ thì anh làm cho hệ thống để kéo chuông. Anh ra đi nhưng thật hạnh phúc biết bao”
Thật vậy, cuộc đời này nhiều khổ đau, bất trắc quá. Sống đó và chết đó, chúng ta chẳng thấy có gì là bảo đảm an toàn. Chỉ có trông cậy nơi Chúa mới là chỗ an toàn nhất. Những lời từ Thánh Vinh nói với chúng ta để chúng ta suy niệm mỗi ngày: “Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo” (Tv 32, 7) và “Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. (Tv 31,1)
Hơn nữa, càng sống lâu trong cuộc đời ta càng cảm thấy có nhiều cái mất mát, chia li, mất người thân, bạn bè, mất tiền bạc, sức khỏe, nhiều thứ… Và rồi, cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Chúa. Chính trong sự chia li đau khổ, chúng ta khám phá ra bình an của Chúa mang lại trong cuộc đời.
Trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ và cũng là nói với từng người trong chúng ta: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Rõ ràng, bình an Chúa ban không theo kiểu của thế gian này. Bình an không phải có nhiều của cải, nhà cửa, phương tiện đi lại, số dư tài khoản ngân hàng, địa vị, chỗ đứng trong xã hội. Bình an chỉ có được khi có tình yêu thương, khi chúng ta thực thi lời dạy của Chúa. Và nhất là, bình an khi có Chúa hiện diện- Nguồn Bình An đích thực ở với chúng ta.
Cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biết rằng, nhóm môn đệ sẽ phải đối diện với sự chia li khủng hoảng. Vì thế, những giáo huấn của Chúa Giêsu tập trung vào tình yêu thương. Ngài gọi là điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15, 12).
Khi người môn đệ biết yêu thương nhau như Chúa yêu thương họ, thì ở nơi đó có sự bình an, cho dẫu cuộc đời có biết bao cơn sóng gió dập vùi. Từ trong gia đình, đến cộng đoàn giáo xứ và nơi mỗi người, chúng ta làm cho tình yêu thương được lớn lên và triển nở. Khi đó, chúng ta sẽ có bình an của Chúa. Thêm một điều kiện cần có và đủ để có bình an, đó là chúng ta làm cho nhau những điều tốt đẹp, xây dựng và kết nối tình thân.
Như vậy, mỗi ngày sống Chúa cho chúng ta cơ hội khám phá ra điều tốt đẹp của người bên cạnh, những đức tính tốt của người chồng, người vợ, người bạn đời, anh chị em trong gia đình, đồng nghiệp, để yêu thương và mang đến cho họ bình an.
Có thể nói, ông Cầu ra đi rất bình an, vì ông sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Lm Gioan B chia sẻ thêm: “Gia đình anh Cầu là gia đình hạnh phúc. Là dân “ta ru” nên anh có cái gì đó lành thánh, được đào luyện đạo đức từ bé. Gặp tôi, anh luôn khen người vợ của mình, vợ anh cũng khen chồng với tôi nghe. Hai người luôn thấy những điều tốt đẹp của nhau. Ngày nay, Giáo Hội nhắc chúng ta sống đời hôn nhân hãy tìm nơi gia đình mình niềm vui, sự “óng ánh” cùng với “hấp dẫn” của hạnh phúc gia đình, vợ chồng con cái cùng nhau “đồng cam cộng khổ” chia sẻ với nhau. Khi sống được như vậy, chúng ta làm cho những giá trị của hôn nhân Kitô giáo được lan tòa như: sự kiên nhẫn chịu đựng nhau, tình yêu thương, lòng trung tín”
Lạy Chúa, xin cho con có được bình an của Chúa. Dẫu cuộc đời này nhiều thử thách gian nan, ngay cả khi con gặp cảnh chia li mất mát, có khi là “chết người” nhưng con luôn tín thác nơi Chúa. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông Tôma vào trong Nước Chúa, vì cuộc đời ông luôn tìm bình an nơi Ngài. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Những gương mẫu thánh thiện
-
Chúa Thánh Thần: Kiến trúc sư của sự hiệp nhất trong đa dạng -
Bốn cạm bẫy khi cầu nguyện -
Ba cấp độ nhận biết Chúa -
Thánh lễ Công giáo tiếng Việt trở thành sợi dây gắn kết cộng đoàn -
Tâm điểm Sứ vụ khai mở của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Khoảnh khắc đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV và những bài học cho người Kitô hữu -
Dấu chân tình yêu! -
Tiếng gọi giữa mùa lá rụng -
Mẹ - Món quà của Chúa ban
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?