Ký sự: Hành trình “Đi Ra” loan báo Tin Mừng đến đồng bào dân tộc xã Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk

Ký sự: Hành trình “Đi Ra” loan báo Tin Mừng đến đồng bào dân tộc xã Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk

TGPSG -- Những ngày cuối cùng của Năm Thánh 2025 đã trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa của nhóm Caritas giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm. Đây không chỉ là một chuyến đi bác ái, mà còn là cuộc lên đường mang Tin Mừng đến với đồng bào dân tộc nơi vùng cao nguyên.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn lên đường đến với giáo họ Phanxicô Xaviê, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, nơi cách quê nhà gần 400 cây số. Đó là hành trình “Đi Ra”, hành trình loan báo Tin Mừng và sẻ chia niềm vui Giáng Sinh với anh chị em đồng bào dân tộc. Hành trình ấy không khởi đi bằng những điều lớn lao, mà được dệt nên từ những bước chân âm thầm, từ sự dấn thân và tinh thần phục vụ cụ thể của mỗi thành viên trong đoàn.

Ngày 1: Lên đường

Trong tâm tình phó thác và hiệp thông, đoàn bước vào ngày đầu tiên của hành trình “Đi Ra”.

Trưa thứ Sáu, ngày 12.12.2025, lúc 13g30, toàn thể anh chị em thành viên và cộng tác viên Caritas cùng các em Thiếu nhi Thánh Thể tập trung tại tượng đài Đức Mẹ. Trong bầu khí sốt sắng, mọi người cùng đọc kinh, xin ơn bình an và dâng chuyến đi trong tay Chúa trước khi khởi hành.

Sau chặng đường di chuyển dài, đoàn đến nơi vào lúc 12g đêm và nghỉ ngơi tại văn phòng sinh hoạt của giáo họ, nằm sát cạnh nhà thờ. Ngày đầu tiên khép lại trong sự thinh lặng và nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho những hoạt động của ngày hôm sau.

Ngày 2: Những cuộc gặp gỡ đầy tình người

Sau đêm nghỉ ngơi ngắn, hành trình bước sang ngày thứ hai, mở ra những cuộc gặp gỡ chan chứa tình người nơi vùng đất cao nguyên.

Buổi sáng, trong cái lạnh 16°C của những ngày cuối năm, đoàn di chuyển bằng xe máy cày để đến thăm gia đình anh Giuse Nguyễn Kim Long, cựu huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thánh Cẩm, hiện đã lên vùng đất này lập nghiệp và sinh sống gần 5 năm.

Qua cuộc trò chuyện thân tình, đoàn được biết anh chị vẫn miệt mài dạy giáo lý cho các em, phần lớn là người dân tộc Ê Đê chưa biết Chúa, đồng thời tích cực tham gia phục vụ giáo họ truyền giáo. Nhìn vẻ ngoài phong trần, rắn rỏi của anh Long, ít ai nhận ra anh vốn là “con trai thành thị”, còn chị trước đây là một “tiểu thư”. Những gian nan, vất vả trong hành trình xây dựng và phát triển cộng đoàn con cái Chúa không làm mất đi nơi anh chị nụ cười lạc quan và ánh mắt chan chứa niềm tin vào Thiên Chúa luôn đồng hành.

Sau bữa cơm trưa giản dị với những món ăn cây nhà lá vườn, đậm đà tình người, đoàn chào tạm biệt gia đình anh chị để trở về giáo họ.

Buổi chiều, không khí tại giáo họ trở nên tất bật. Mọi người cùng nhau sơ chế nguyên liệu nấu ăn cho hơn 200 phần dành cho trẻ em và người lớn; phân loại quần áo, mùng mền; gói quà bánh kẹo; đồng thời dựng rạp, sắp xếp bàn ghế cho “Phiên chợ 0 đồng” sẽ diễn ra vào sáng Chúa nhật 14.12.2025, Chúa nhật III Mùa Vọng (Chúa nhật Hồng).

Buổi tối, đoàn và bà con địa phương cùng giao lưu văn hóa qua những điệu múa, lời ca theo tiếng trống cồng chiêng rộn ràng và quây quần bên lửa trại trong bầu khí ấm áp, thân tình.

Ngày thứ hai dần khép lại trong sự chuẩn bị âm thầm, nhường chỗ cho một ngày mới – ngày cao điểm nhất của toàn bộ hành trình phục vụ.

Ngày 3: Cao điểm của hành trình

Khi đêm dần khép lại và một ngày mới bắt đầu, các hoạt động phục vụ của đoàn cũng bước vào cao điểm.

Từ 4 giờ sáng, các chị em đã thức dậy nhóm bếp, chuẩn bị bữa ăn và sắp xếp quà để sẵn sàng cho “Phiên chợ 0 đồng” diễn ra trong ngày Chúa nhật.

Giữa nhịp sinh hoạt sôi động của buổi sáng, Thánh lễ Chúa nhật trở thành tâm điểm quy tụ cộng đoàn, đồng thời là đỉnh cao thiêng liêng của toàn bộ hành trình.

Thánh lễ Chúa nhật

Giáo họ Phanxicô Xaviê là một trong những giáo họ nghèo nhất của giáo xứ Vinh Hà, giáo phận Buôn Ma Thuột. Dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, đời sống đức tin của giáo dân nơi đây luôn được quan tâm và ngày càng thăng tiến. Dân số tại giáo họ có khoảng 70% là người dân tộc, đa số giáo dân là tân tòng.

Thánh lễ được cử hành lúc 08g30 do linh mục quản nhiệm Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SJ chủ tế. Bài đọc I và II được công bố bằng tiếng Ê Đê và tiếng Việt. Toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ với tinh thần sốt sắng và trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, cha Phêrô chia sẻ:

“Chúa nhật 14.12.2025 là Chúa nhật III Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa nhật của niềm vui: vui vì mong đợi Đấng Cứu Thế đến, vui vì được Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời Chúa hôm nay giới thiệu hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Chúa đến. Đó cũng là hình ảnh của mỗi Kitô hữu, được mời gọi làm chứng cho Chúa và cho Tin Mừng qua đời sống yêu thương và bác ái.”

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh:

“Mỗi người chúng ta đều là một ngôn sứ, mang sứ mạng giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho người khác, hướng tới chủ đề năm Mục vụ 2026 do Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5,14).”

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Maria Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban Caritas Thánh Cẩm, thay mặt đoàn dâng lời cảm ơn cha quản nhiệm Phêrô đã dâng Thánh lễ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra trong tinh thần hiệp nhất yêu thương; đồng thời gửi lời tri ân đến Ban Thường vụ và các vị chức việc đã hỗ trợ xuyên suốt chương trình.

Từ bàn tiệc Thánh Thể, niềm vui Giáng Sinh tiếp tục được lan tỏa qua những nghĩa cử sẻ chia rất cụ thể.

Phiên chợ 0 đồng

Sau Thánh lễ, lúc 10g sáng, mọi người tập trung tại khuôn viên giáo họ để tham gia phiên chợ. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn giáo họ Phanxicô Xaviê được chia sẻ niềm vui đón mừng Giáng Sinh qua một lễ hội đầy ý nghĩa như thế cùng ban Caritas.

Mỗi người dân trong buôn, không phân biệt tôn giáo hay độ tuổi, đều được phát phiếu nhận quà, thưởng thức các món ẩm thực miễn phí và nhận một túi xách để “đi chợ” với giá “0 đồng”.

Phiên chợ gồm bốn gian hàng: gian ẩm thực với món lagu sườn và các món chiên như xúc xích, thanh cua, cá viên; gian chăn mền, quần áo; gian nhu yếu phẩm; và gian thực phẩm khô. Ngoài ra, còn có hai quầy trò chơi trúng thưởng dành cho các em thiếu nhi.

Phiên chợ kết thúc lúc 12g30. Mọi người ra về trong niềm vui, nụ cười rạng rỡ còn đọng trên môi và tâm hồn bình an trong Chúa. Đoàn Caritas bịn rịn chia tay giáo họ, lên đường trở về Sài Gòn.

Khép lại hành trình “Đi Ra” nơi vùng cao nguyên, những gì đọng lại không chỉ là công việc đã hoàn thành, mà còn là sự hiệp thông và niềm vui sẻ chia giữa những con người gặp gỡ nhau trong Chúa.

Xin cầu chúc cho ban Caritas luôn hăng say phục vụ trong bác ái, loan báo Tin Mừng đến những người nghèo, yếu thế, cô đơn cần đến Chúa. Dẫu rằng trên bước đường phụng vụ tha nhân này, đôi khi phải nhận những hy sinh mất mát đau thương đánh đổi bằng mạng sống, nhưng hãy tin cậy phó thác vào Thiên Chúa toàn năng là Đấng cứu độ, sẽ luôn đồng hành cùng với chúng ta trong mọi hoạt động. 
Hành trình “Đi Ra” khép lại, nhưng những bước chân Tin Mừng vẫn tiếp tục âm thầm đi xa, nơi những con người đã gặp gỡ nhau trong tình yêu của Chúa.

Bài & Ảnh: Minh Hà (TGPSG)

 

Top