Khi bình yên vẫn còn ở bên ta

Khi bình yên vẫn còn ở bên ta

TGPSG -- “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

Những hình ảnh, những tin tức đau thương về cháy rừng, sạt lở, ngập lụt, bão tố… gần đây xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khiến chúng ta không khỏi xót xa. Ở nơi này, nước cuốn trôi nhà cửa. Ở nơi kia, đất đá vùi lấp những mái nhà. Có nơi ngọn lửa thiêu rụi cả những cánh rừng. Và ở một nơi khác, con người vẫn đang sống giữa chiến tranh, giữa tiếng bom đạn và những mất mát không thể gọi thành lời.

Chúng ta nhìn thấy, thương xót, rồi tắt điện thoại… và cuộc sống của mình lại tiếp tục vì chúng ta thường nói: “May quá, chuyện ấy ở xa mình.” Vì ta vẫn có một mái nhà để trở về, vẫn có một bữa cơm bên người thân, vẫn nghe được tiếng nói của những người mình yêu thương, vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng và hít thở bình thường.

Nhưng có một câu hỏi sâu hơn mà có lẽ mỗi người cần tự hỏi mình: Nếu một ngày những điều chúng ta nhìn thấy trên màn hình hôm nay xảy đến với chính mình, liệu chúng ta đã kịp nhận ra rằng sự sống hôm nay là một hồng ân.

Một hơi thở vẫn còn trong lồng ngực là một hồng ân. Một ngày mới được mở ra là một hồng ân. Còn cha mẹ, còn vợ chồng, còn con cái, còn những người thân yêu bên cạnh… cũng là những hồng ân mà đôi khi vì quá quen thuộc, chúng ta đã quên nói lời tạ ơn.

Chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, còn ngày mai để yêu thương, để tha thứ, để trở về với Chúa, để sửa lại những điều chưa đúng. Nhưng ngày mai không nằm trong tay chúng ta.

Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42) Lời Chúa không phải để làm chúng ta hoang mang, nhưng để đánh thức một trái tim đang ngủ quên.

Đôi khi chúng ta chỉ biết cầu nguyện khi gặp biến cố? Khi sống trong bình an thì quên Chúa, đến lúc đau khổ mới chạy đến tìm Người? Chúng ta lo giữ gìn tài sản, sức khỏe, công việc, danh dự… nhưng lại quên chăm sóc linh hồn mình?

Có khi nhìn thấy những người đang đau khổ, chúng ta thầm nghĩ: “May quá, không phải mình”, mà chưa một lần quỳ xuống thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” Thiên tai nhắc chúng ta rằng cuộc sống thật mong manh. Chiến tranh nhắc chúng ta rằng bình an quý giá biết bao. Những mất mát bất ngờ nhắc chúng ta rằng con người không làm chủ được ngày mai. Nhưng trên tất cả, những biến động ấy là một lời mời gọi: Hãy tỉnh thức. Hãy trở về, trở về với Thiên Chúa là nguồn bình an và lòng thương xót.

Chúa không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới trở về với Người. Chúa chỉ chờ một trái tim biết khiêm nhường nhận ra mình cần đến Người.

“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”

Có lẽ hôm nay, khi chúng ta vẫn còn bình an, đó chính là lúc đẹp nhất để trở về. Trở về Bí tích Hòa giải, trở về với một giờ cầu nguyện đã lâu mình bỏ quên, trở về với Thánh lễ…; trở về với gia đình, với những người mình đã làm tổn thương, trở về với một trái tim biết tha thứ và biết yêu thương. Và nhất là, trở về với Lòng Thương Xót Chúa, vì chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao;  nhưng chúng ta biết hôm nay mình vẫn còn cơ hội.

Hôm nay, chúng ta còn cơ hội để yêu thương, để tha thứ, để cầu nguyện, để hoán cải, để sống một ngày đẹp lòng Chúa. Vậy thì đừng chờ đến khi biến cố xảy ra với chính mình mới tỉnh thức.

Ngay hôm nay, khi bình yên vẫn còn ở bên ta, hãy tỉnh thức. Hãy nhìn lại cuộc đời mình xem có điều gì cần buông bỏ, có điều gì trong tâm hồn cần được chữa lành? Và quan trọng hơn hết: Tôi đã thật sự trở về với Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn nhiều bất an, xin cho chúng con đừng ngủ quên trong những bình an chóng qua của cuộc đời.

Xin cho chúng con biết nhận ra sự mong manh của phận người để sống khiêm nhường hơn, biết yêu thương hơn. Xin đánh thức những tâm hồn đang xa Chúa. Xin đưa những người lạc bước trở về. Xin chữa lành những trái tim đang tổn thương.

Và khi chúng con còn được sống, còn được thở, còn được yêu thương, xin cho chúng con biết dùng từng ngày Chúa ban để trở về với Lòng Thương Xót vô biên của Người.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top