Hè về
Hè về

TGPSG -- Những cánh hoa phượng đỏ thắm đang đua nhau nở, báo hiệu một mùa Hè đang đến. Và như không muốn thua kém hoa phượng rực rỡ, những chú ve cũng râm ran khắp nơi, báo hiệu mùa Hè đang về.

"Hè đến rồi các bạn ơi..." các cô cậu tuổi nhỏ hình như mỗi người đều có cho mình một chương trình riêng: được đi đây đi đó, được đến những nơi mà mình muốn đến, được về quê hương thăm ông bà, bố mẹ sau một thời gian xa quê...

Chúng tôi, những con người trong đời sống dâng hiến, không còn cái tuổi ngây thơ hồn nhiên như ngày xưa nữa, nhưng mùa Hè vẫn là lúc chúng tôi chuẩn bị hành trang để ra đi, đến với những vùng đất mới - lên vùng núi cao, xuống  vùng sông nước, đến những nơi cuối chân trời... - để mang một chút gì đó cho những người kém may mắn. Đó là những bài giáo lý, những con chữ và những nốt nhạc, sống và làm việc với người dân…

Tôi nhớ lại từng mảnh đất mà tôi đã đi qua trong những mùa Hè, tôi gặp được những con người ở vùng sâu vùng xa, nỗ lực sống hết lòng vì họ. Cũng ở những nơi đó, tôi học được nhiều điều, học được cách sống nơi từng vùng quê, học được những món ăn mới nơi xứ người, học được tình yêu thương nơi các linh mục đang phục vụ hết mình vì đoàn chiên...

Một mùa Hè nữa đang đến, tôi chợt nhớ về mùa Hè 2021 - một mùa Hè đầy đau thương khi nạn dịch Covid bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến nước ta: tất cả dường như bị chững lại, kế hoạch đi giúp Hè cũng dừng lại. Thay vào những sinh hoạt mùa Hè là những chuyến xe yêu thương, mang đến những nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho từng dãy trọ, từng con hẻm... Nhìn lại một chút như thế, để thấy được một năm đã trôi qua, biết bao nhiêu là dấu ấn trong cuộc đời.

Nhìn những bộ quần áo được xếp gọn vào ba lô để lên đường cho sinh hoạt tông đồ mùa Hè năm nay, tôi thấy lòng tràn đầy niềm vui, cho dù phía trước là những chuỗi ngày đầy nắng, đầy gió…

"Tạm biệt Sài Thành một thời gian nhé, ta sẽ đến những nơi được sai đi..." Đến để đem chút hương vị tình yêu của những người dâng hiến: Đó là lòng nhiệt thành, quảng đại và hy sinh cho những con người không được may mắn. "Rồi sau những tháng ngày Hè, ta lại về với Sài Thành, nơi có cộng đoàn thân thương của ta, với những niềm vui ấm cúng của đời dâng hiến, những tiếng cười đùa của những anh em đang gắn bó với nhau trong đời tông đồ, cùng nhau nỗ lực âm thầm, quên mình, phục vụ..."

Sài Gòn ngày 18/06/2022
Thầm Lặng, Dòng Đức Mẹ Lên Trời (TGPSG)

Top