“Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo

“Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo

TGPSG -- Từ những tấm bảng nhỏ hình trái cây với những lời nhắn nhủ giản dị, các tu sĩ Dòng Phanxicô mời gọi mọi người cùng chăm sóc Ngôi Nhà Chung bằng những việc làm cụ thể, đồng thời biết mở rộng lòng trắc ẩn để nâng đỡ những mầm sống yếu thế.

Có những ngày ta mệt nhoài giữa phố thị ồn ào, lòng bỗng dịu lại khi được đứng dưới bóng mát khuôn viên tu viện Dòng Phanxicô, ngắm nhìn những tấm bảng nhỏ hình trái cây đung đưa trong gió. Đó không chỉ là những nét vẽ định hình quả táo, quả lê, quả đào, mà là những lời tâm tình, là tiếng lòng thổn thức của các tu sĩ nơi đây gửi đến chúng ta trong Mùa Thụ Tạo này.

Mỗi chiếc lá, mỗi quả ngọt mang một thông điệp riêng, nhưng tất cả cùng chung một nhịp đập: tiếng kêu cứu của Đất Mẹ và tiếng gọi của lòng trắc ẩn.

Bản văn Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về một chân lý cội rễ: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Lòng nhân từ ấy không thể chỉ gói gọn giữa con người với nhau, mà phải trải rộng ra toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi ta mở lòng nhìn ngắm vạn vật, ta nhận ra từng công việc nhỏ nhặt trong tập thể hay gia đình đều là một lời đáp trả tình yêu: “Thấy cây cảnh khô, bạn hãy tưới nước; thấy vòi nước rỉ, hãy khóa lại; thấy một mảnh rác giữa không gian sạch, hãy nhặt lên và bỏ vào thùng.”

Mùa Thụ Tạo năm nay, tiếng gọi ấy càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết qua lời giáo huấn của vị Cha Chung. Vừa qua, trong thông điệp gửi các Kitô hữu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thiết tha nhắn nhủ rằng: “Vẫn chưa quá muộn để thay đổi hướng đi và chuyển những gì đã được sử dụng cho sự hủy diệt thành sự sống.” Ngài mời gọi chúng ta đón nhận một cuộc hoán cải sinh thái sâu sắc.

Sự hủy diệt ấy đôi khi bắt đầu từ những thói quen vô tâm thường nhật. Ra đường, chúng ta thường vội vã mà quên đi sự bình an của người khác, quên đi bầu khí quyển đang oằn mình gánh khói bụi. Lời tu sĩ Phanxicô thầm thì trên quả táo đỏ như một lời thức tỉnh dịu dàng: “Bạn hãy tắt máy xe nếu phải chờ đèn đỏ trên 20 giây nha!”“Ra đường, hãy tiết kiệm tiếng còi xe và chạy đúng tốc độ an toàn nha.” Hãy tắt máy xe để nhường lại một chút dưỡng khí cho nhân loại; hãy bớt một tiếng còi để gieo thêm một thanh âm an bình.

Sinh thái toàn diện theo tinh thần Tin Mừng và chiều sâu tư tưởng của Đức Thánh Cha Lêô XIV không dừng lại ở môi trường tự nhiên, mà đích thực là một nền sinh thái nhân văn. Trong Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định: “Tiến bộ thực sự không được đo bằng quyền lực, sự kiểm soát hay hiệu suất, mà bằng cách chúng ta yêu thương, cách chúng ta phục vụ người khác, và cách chúng ta tôn trọng phẩm giá của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.”

Chính vì thế, cái nhìn sinh thái phải là cái nhìn chạm đến những tâm hồn đang tổn thương. Các tu sĩ đã viết những lời đầy cảm xúc trên tấm bảng hình quả đào: “Mùa Thụ Tạo này, nếu bạn gặp những người đang mang thai ngoài ý muốn, những bà mẹ đơn thân, những cô gái lỡ lầm, những người cha người mẹ đang có những đứa con khuyết tật bẩm sinh... Xin bạn hãy hành động, viện trợ, đón nhận và nuôi dạy những mầm sống và chăm sóc chúng.”

Bảo vệ môi trường là bảo vệ từng mầm sống yếu ớt nhất! Chăm sóc thụ tạo là mở rộng vòng tay ôm lấy những mảnh đời vụn vỡ, vì trên gương mặt của họ, ta nhìn thấy hình ảnh của Chúa Kitô. Sự ô nhiễm đáng sợ nhất không nằm ở bãi rác ngoài kia, mà nằm ở sự dửng dưng trong lòng người.

Đúng như slogan trên quả xoài chín vàng đã cảnh báo: “Lời nói không chuẩn mực cũng là một loại rác. Xin bạn vui lòng đừng xả rác!” Hãy thanh tẩy lòng mình, thanh tẩy môi miệng, hãy gieo hạt mầm tử tế từ trong lời nói để không xả ra những “loại rác” làm tổn thương anh em.

Bước vào Mùa Thụ Tạo, chúng ta hãy cùng nhau thực hành những điều giản đơn nhưng chan chứa tình yêu: chọn phân loại rác ngay từ căn bếp nhỏ, chọn tắt máy xe khi dừng đèn đỏ, chọn dọn dẹp vệ sinh và hơn hết là chọn bao dung với những lầm lỗi, chọn nâng đỡ những mầm sống yếu đau. Đó không phải là một biểu ngữ chỉ dành cho tu sĩ, giới hạn trong khuôn viên nhà Dòng, mà là lời nhắn nhủ cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta!

Đừng để những lời nhắn nhủ trên những tấm bảng nhỏ mãi là những tấm thẻ giấy vô tri. Hãy biến chúng thành hành động, thành hơi thở của tình yêu.

“Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương tất cả anh em, và sự dữ sẽ không thể chiến thắng!” Lời khẳng định đầy niềm hy vọng ấy của Đức Thánh Cha Lêô XIV như đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Hãy cùng nhau gieo những hạt mầm xanh để chữa lành và chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung này, ngày càng trổ sinh những mùa quả ngọt tràn ngập tình Chúa, tình người!

Bài & Ảnh: Minh Hà (TGPSG)

 

Top