Hạnh Phúc là có Chúa

Hạnh Phúc là có Chúa

Hạnh Phúc là có Chúa

TGPSG -- Chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta bước sang năm mới. Những ngày cuối năm, khi nhìn lại, nhiều người có nhận xét: năm vừa qua sao mà khó khăn quá: công ăn việc làm vất vả, thua lỗ, thất bại… Người ta vẫn nghĩ, chỉ có thành công mới đem lại hạnh phúc; có thật nhiều tiền mới gọi là thành đạt. Hầu như chẳng ai xem nghèo khó hay thiếu thốn là hạnh phúc cả.

Thế nhưng, Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm A, khi nghe công bố bài Tin Mừng (Mt 5,1-12a) về các Mối Phúc, Chúa Giêsu lại khẳng định: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Ngài còn nhắc đến những người nghèo khó, sầu khổ, hiền lành, khao khát sự công chính, biết thương xót người khác… và Ngài nói rằng: chính họ mới là những người có phúc.

Nghe những lời ấy trong thời đại truyền thông bùng nổ hôm nay, ta tưởng như Chúa Giêsu đang “giật tít”, câu view, câu like để thu hút người nghe! Vì trong thực tế, chỉ cần kinh tế gia đình chao đảo chút thôi là vợ chồng dễ cắn đắng nhau. Người hiền lành, không hơn thua thì bị xem thường; người mủi lòng giúp đỡ lại dễ bị lợi dụng vì quá tin người.

 Chuyện đời là thế, nên để sống theo giáo huấn của Chúa quả là không dễ.

Nhưng chúng ta xác tín rằng, Chúa Giêsu không nói cho vui tai, không làm cho hấp dẫn thu hút người nghe.

Lời Chúa là Lời chân thật, Lời sự sống dẫn đường chúng ta đi. Thật ra, dù có tôn giáo hay không, chúng ta đều nhận ra rằng, hạnh phúc thật không nằm ở nhà cao cửa rộng, hay tiền bạc dư dả, hay địa vị xã hội. Niềm vui sâu xa chỉ đến khi tâm hồn được bình an, nhẹ nhàng.

Hạnh phúc thật ra không phải điều gì to tát. Cũng không phải là ở những cái mình có, mình hưởng thụ sở hữu.

Có khi, với người bệnh đang nằm viện, hạnh phúc là được khỏe lại để trở về nhà.

Với người nghèo, hạnh phúc là có một bữa ăn no, được mặc đẹp, được cùng gia đình tận hưởng bữa cơm đủ món yêu thích.

 Với nhà giàu, hạnh phúc chỉ là người cha mong cho đứa con mình thật ngoan, biết nghe lời, chịu làm việc, đừng ném tiền bạc của cha mẹ qua cửa sổ bằng những cuộc ăn nhậu chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Hạnh phúc thật cũng không phải là những thứ tạm bợ chóng qua ở đời này mà chúng ta tìm kiếm hằng ngày.

Lời Chúa dạy trong Tin Mừng Matthêu được gọi là Hiến chương Nước Trời, dành cho những ai muốn theo Ngài. Những con người nghèo khó, hiền lành, khao khát điều công chính… Đó là những người biết cậy dựa vào Thiên Chúa và lấy Lời Ngài làm lẽ sống.

Dân chúng theo Chúa hôm ấy là những người khao khát tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa, chứ không chỉ mong Người “ra tay” đáp ứng điều mình xin.

Cuộc sống lúc nào cũng có đau khổ, thất bại, nhưng cũng đầy những niềm vui. Và niềm vui đích thực chính là có Chúa đồng hành.

Bài đọc I hôm nay, trích sách ngôn sứ Xôphônia, nói đến những người được gọi là “số sót lại”:

“Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,
những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa,
anh em hãy tìm kiếm Người;
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường,
thì may ra anh em sẽ được che chở
trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa.”

Và Chúa còn phán:

“Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.
Số dân Ít-ra-en còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.” (Xp 2,3; 3,12-13)

Những con người ấy là những người biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa, biết sống hiền lành, chân thật, không gian dối. Và chính họ được hưởng bình an thật mà Chúa hứa ban.

Như thế, hạnh phúc của chúng ta là có Chúa, là biết cậy dựa và tín thác vào Ngài giữa cuộc đời đầy sóng gió. Chúng ta không cậy vào của cải, quyền lực hay những mối quan hệ của mình. Xã hội hôm nay người ta dễ muốn chứng tỏ mình hay, mình giỏi, rồi xem thường người khác, nhất là những ai nghèo khó, thiếu thốn.

Có thể nói, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng là một “cánh cửa”, như là “ tiêu chuẩn” để chúng ta bước qua để vào Nước Trời, thuộc về Chúa, trở thành công dân của Nước Trời.

Biết bao con người  đã sống triệt để tinh thần của Tám Mối Phúc. Các thánh đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa theo Tin Mừng. Họ không phải những người mặt mày lúc nào cũng u sầu, nhưng là những người vui tươi, ai gặp cũng cảm thấy quý mến.

Các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, cũng là những người đã nhận ra hạnh phúc thật khi sống đức tin và sẵn sàng chết để trung thành với Thiên Chúa.

Bà thánh Đê -Anê Lê Thị Thành. Ngày 14 tháng 4 năm 1841, sáng sớm lễ Phục Sinh, bà bị bắt cùng cha Galy Lý và một số giáo dân khác. Trong tù, lính đánh đập bà tàn nhẫn, toàn thân bầm tím. Tuy là phận nữ yếu đuối, bà lại mạnh mẽ cách phi thường, không nao núng, vui vẻ chịu mọi cực hình. Bà nói với chồng: “Họ đánh tôi vô cùng hung dữ, đàn ông cũng khó chịu nổi, nhưng tôi được ơn Đức Mẹ giúp sức nên thấy nhẹ nhàng.”

Khi con gái vào thăm, thấy thân thể mẹ đầy những vết máu đã khóc, bà an ủi: “Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng thắm đỏ, sao con lại khóc?” Bà xem những vết thương như vòng hoa chiến thắng. Bà dặn con: “Hãy về lo cho anh chị em con, giữ đạo vững vàng, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu nữa, mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước Trời.”

Vì những cực hình, cộng với đói khát, bà kiệt sức và qua đời trong tù ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau ba tháng bị giam cầm vì đức tin, thọ 60 tuổi.

Ngày nay, trên mạng xã hội, các bạn trẻ thường hát: “Sống một kiếp người, bình an là được. Hai bánh, bốn bánh đi được là được; tiền ít, tiền nhiều đủ ăn là được.”

Riêng với chúng ta - những người Kitô hữu nói thêm là: vui buồn, sướng khổ, chỉ cần có Chúa ở bên là được; có tình yêu thương nâng đỡ nhau trong cuộc đời, từ gia đình đến cộng đoàn.

Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa mới có hạnh phúc thật cho đời con. Xin cho chúng con đừng tự mãn với khả năng của mình hay bám víu vào những điều đang có, kẻo quên rằng từng ngày Chúa vẫn âm thầm đổ ơn xuống trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết sống và thực hành giáo huấn của Tám Mối Phúc Thật; để trong những lúc buồn khổ hay vui tươi, giữa mọi biến cố và thăng trầm, chúng con vẫn luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa. Xin cho chúng con làm những điều đẹp lòng Chúa và trở nên nguồn bình an, ích lợi cho tha nhân. Amen.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top