Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào thái độ sống
TGPSG -- Vài năm trước, tôi ngồi trên một chiếc xe buýt đông đúc giữa cái nắng trưa gay gắt của Manila. Người đàn ông bên phải tôi không ngừng than phiền về cái nóng ngột ngạt, trong khi người phụ nữ bên trái lại nhắm mắt, lặng lẽ lần từng hạt trong tràng chuỗi Mân Côi. Thật là hai thái độ trái ngược nhau trước cùng một hoàn cảnh! Một người thì cằn nhằn mãi bên tai tôi (như thể tôi chưa đủ cảm nhận cái nóng), còn người kia lại tìm đến sự hiệp thông thinh lặng với Thiên Chúa.
Hơn tất cả, thái độ sống chính là yếu tố quyết định hạnh phúc của chúng ta. Hoàn cảnh hay trải nghiệm không thể đảm bảo cho hạnh phúc. Có người được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc, trong khi có người lại giữ được niềm vui ngay cả trong nghịch cảnh khốn cùng. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ, hành động và phản ứng trước cuộc sống.
Thật đáng chú ý khi Chúa Giêsu công bố các Mối Phúc trong chương sáu của Tin Mừng theo thánh Luca, không phải với đám đông đang theo Người, mà là với các môn đệ của Người: "Người ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Chúa dường như muốn nhắc nhở rằng, đi theo Người thôi chưa đủ, các môn đệ còn phải đón nhận chính tâm tình và thái độ của Người thì mới có thể được chia sẻ hạnh phúc của Người.
Các Mối Phúc thật xứng đáng được gọi là "những thái độ siêu nhiên mang phúc lành", bởi lẽ chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn những tâm tình ấy khi ở trần gian, và nhờ đó, Người đạt đến hạnh phúc đích thực. Không chỉ vậy, chính Chúa Giêsu là Đấng thông truyền những thái độ ấy cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Người mời gọi chúng ta đón nhận những thiếu thốn mà ta không thể tránh khỏi, bởi chính Người đã tự nguyện chọn cuộc sống nghèo khó để cứu chuộc chúng ta: "Vốn giàu có, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cái nghèo của Người, anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9). Người kêu gọi chúng ta chịu đói, vì Người đã chấp nhận nhịn ăn trong hoang địa suốt bốn mươi ngày đêm: "Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói" (Mt 4,2). Người mời gọi chúng ta khóc than vì tội lỗi của mình và của thế gian, bởi chính Người đã khóc khi nhìn thấy thành Giêrusalem: "Người khóc thương thành, mà nói: Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi" (Lc 19,42). Người kêu gọi chúng ta vui nhận những lời sỉ nhục và bị chối bỏ, vì chính Người – Đấng Thánh – đã bị liệt vào hàng tội nhân: "Người đã bị liệt vào số những kẻ phản nghịch" (Lc 22,36).
Là môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi tập luyện những thái độ của Người nếu muốn được chung hưởng hạnh phúc với Người. Chỉ những tâm tình của Chúa Kitô mới thực sự dẫn chúng ta đến niềm vui đích thực trong đời này và đời sau. Càng thấm nhuần những tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta càng có thể giữ vững niềm vui trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu và phát triển những tâm tình ấy?
1. Phải có tình bạn tin tưởng và bền chặt với Chúa Giêsu
Cha tôi thường nói: “Hãy cho cha biết con chơi với ai, cha sẽ nói con là người thế nào.” Ông muốn dạy tôi rằng, chúng ta sẽ dần hấp thụ thái độ của những người mà ta coi là bạn thân thiết. Không gì tác động đến thái độ sống của ta mạnh mẽ như tình bạn.
Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là bạn hữu, vì Người đã truyền đạt cho chúng ta tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15,15).
Vậy chúng ta tin tưởng vào tình bạn với Chúa Giêsu đến mức nào? Chúng ta có tin rằng Người luôn đồng hành với ta trong mọi hoàn cảnh không? Chúng ta có sẵn sàng để Người uốn nắn tâm tình của mình theo gương Người không?
2. Phải từ bỏ những thái độ xấu
Nếu tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu là chân thành, thì điều đó cũng phải thúc đẩy ta đối diện và từ bỏ những tâm tình không phù hợp với Người.
Chúng ta không thể vừa nắm giữ những thái độ trái nghịch với Chúa Giêsu, vừa muốn làm bạn với Người. Chúng ta phải nhìn thẳng vào những thói quen xấu của mình và đem chúng đến với Người trong lời cầu nguyện đầy tin tưởng. Đừng bao biện rằng “tôi sinh ra đã vậy” hay “đó là cách tôi được nuôi dạy.” Nếu khiêm tốn dâng những yếu đuối ấy lên Chúa và xin Người hoán cải, Người sẽ từ từ thông truyền cho chúng ta tâm tình của Người.
3. Phải luôn hướng về cõi đời đời
Các Mối Phúc không chỉ là những thái độ của hiện tại, mà còn là những tâm tình hướng đến kết quả mai sau. Chúa Giêsu đã sống những Mối Phúc ấy vì Người không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn hướng về vinh quang đời đời: "Vì niềm vui đặt trước mặt, Người cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa" (Dt 12,2).
Chúng ta cũng không thể chỉ sống cho hiện tại mà quên mất cõi đời đời. Như Thánh Phaolô cảnh báo: "Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất trong mọi người" (1 Cr 15,19).
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc tuyệt đối, và Ngài muốn thông truyền hạnh phúc ấy cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Người đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta không chỉ để chúng ta được chung phần vào sự sống và sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô, mà còn để chúng ta được chia sẻ chính niềm vui của Người, ngay từ bây giờ và viên mãn trên thiên đàng.
Dù quá khứ của chúng ta thế nào, thì ngay giờ phút này vẫn là một thời điểm thích hợp để cầu xin, đón nhận và rèn luyện những thái độ mang phúc lành – thái độ của Chúa Giêsu – để chúng ta được thực sự hạnh phúc, cả trong cuộc đời này và đời sau.
Vinh danh Chúa Giêsu!!! Kính mừng Đức Maria!!!
Nguồn: https://catholicexchange.com/our-happiness-depends-on-our-attitudes/
bài liên quan mới nhất

- Một Simon Kyrênê mới
-
Lãng phí thời gian với Chúa -
Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hằng ngày -
Từ một biến cố đau thương 20 năm trước -
Lời cầu nguyện của chúng ta có được lắng nghe không? -
Kiên trì theo đuổi việc học -
5 vị thánh đồng hành cùng bạn khi bạn cảm thấy cô đơn -
Nhận ra Chúa nơi người nghèo -
Hành trình dấn thân của một Huynh trưởng -
Dạy con nên thánh: Sống đơn sơ như Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái