Hành hương để tìm Chúa
TGPSG -- 9 giờ sáng ngày 13.6.2026, đông đảo tín hữu từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Thánh lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Trinh Nữ Maria. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự, cùng quý linh mục đồng tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn hành hương cùng hướng lòng về Mẹ Maria, dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, tín thác và cầu nguyện cho thế giới hôm nay.
Cầu nguyện là việc cao cả nhất
Chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 2,41-51), Đức Giám mục Giuse triển khai bài giảng qua ba điểm suy niệm. Trước hết, ngài nói về giá trị của việc cầu nguyện. Đức Cha nhận xét rằng nhiều người thường nói: “Con không biết làm gì hết, con chỉ biết cầu nguyện”. Theo ngài, cách nói ấy vô tình làm cho việc cầu nguyện trở nên tầm thường, trong khi cầu nguyện chính là việc cao cả nhất mà người Kitô hữu có thể thực hiện. Ngài mời gọi cộng đoàn thay đổi cách nghĩ của mình về cầu nguyện. Thay vì nói “chỉ biết cầu nguyện”, mỗi người hãy xác tín rằng mình luôn nhớ đến người khác và luôn cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu hay những người đang cần đến lời cầu nguyện của mình.
Đi tìm Chúa trong đời sống hằng ngày
Từ hình ảnh Đức Maria và Thánh Giuse đi tìm Chúa Giêsu, Đức Cha nhấn mạnh đến hành trình tìm kiếm Chúa trong đời sống của người Kitô hữu hôm nay.
Theo ngài, con người hiện đại đang tìm kiếm rất nhiều điều: công việc, tiền bạc, danh vọng, các giá trị vật chất hay những mục tiêu riêng tư. Tuy nhiên, không phải điều gì con người tìm kiếm cũng thật sự cần thiết. Điều quan trọng là biết chọn Chúa làm đối tượng tìm kiếm hàng đầu của đời mình.
Từ đó, Đức Giám mục rút ra hai bài học thực hành.
Trước hết, người tín hữu cần sống nghĩa thiết với Chúa. Nếu có lúc phải chọn lựa giữa việc giữ mối nghĩa thiết với Chúa và việc làm vừa lòng người khác, thì người Kitô hữu được mời gọi ưu tiên chọn Chúa, bởi đánh mất mối tương quan với Thiên Chúa là mất đi điều cốt lõi nhất của đời sống đức tin.

Bài học thứ hai là cầu nguyện cho thế giới. Trước những bất ổn, chiến tranh, chia rẽ và đau khổ đang diễn ra tại nhiều nơi, Đức Giám mục mời gọi mọi người trở thành những người cầu nguyện, mang lấy thao thức của Giáo hội và của nhân loại để tìm kiếm sự hòa bình đích thực cho thế giới ngày nay.
Những bước chân hành hương không mỏi
Dòng người hành hương đổ về Núi Cúi trong ngày lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ đã trở thành minh chứng sống động cho lời mời gọi ấy.
Giữa dòng người lên Núi Cúi dâng lễ, bà cụ 76 tuổi thuộc giáo xứ Dốc Mơ vẫn tự mình điều khiển xe máy đến Trung tâm hành hương. Khi được hỏi về động lực giúp bà duy trì việc hành hương thường xuyên, bà vui vẻ chia sẻ: “Còn khỏe, còn chạy xe được thì tôi còn đi. Chính nhờ ngày ngày đến với Đức Mẹ mà tôi có sức khỏe để tiếp tục hành hương.” Lời chia sẻ đơn sơ nhưng chất chứa niềm tin của người tín hữu đã gắn bó với Đức Mẹ qua nhiều năm tháng.
Tại bãi gửi xe, là hình ảnh một người cha ngoài bốn mươi tuổi, quê giáo xứ Đức Long, chở theo bốn người con trên chiếc xe máy Honda đến tham dự Thánh lễ. Anh cho biết các con đang trong thời gian nghỉ hè nên muốn tạo cơ hội để các em cùng đến với Đức Mẹ mỗi ngày. “Mỗi khi không vướng công việc hay gặp trở ngại gì, tôi đều đưa các con lên đây. Tôi muốn các cháu có thời gian cầu nguyện và gần gũi với Đức Mẹ hơn.” Một người cha, bốn người con, năm con người trên một chiếc xe nhỏ, nhưng cùng chung một điểm đến và một niềm tin.

Tìm Chúa cùng Mẹ Maria
Ngày hành hương khép lại, nhưng lời mời gọi của Đức Cha Giuse vẫn còn vang vọng nơi tâm hồn mỗi người: hãy xem cầu nguyện là điều cao quý, hãy không ngừng tìm kiếm Chúa trong cuộc sống và hãy cầu nguyện cho thế giới.
Trên những nẻo đường dẫn về Núi Cúi, những bước chân của người hành hương vẫn tiếp tục nối dài. Người già, người trẻ, các gia đình và các em nhỏ cùng tìm đến bên Mẹ Maria. Và nơi đây, giữa không gian thanh bình của đồi núi, nhiều người đã gặp được điều mà họ luôn kiếm tìm: sức mạnh để sống, bình an trong tâm hồn và niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với họ mỗi ngày.
Bài & ảnh: Nguyễn Thơm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa
-
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục -
Tấm vải thổ cẩm -
Chuyến đi bác ái Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh -
Cỗ Xe Tăng - Thương hiệu “Em bé Fan Tank Tank” đã hạ cánh nơi bến vĩnh hằng an toàn -
Rồi sao nữa? -
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành - Sứ vụ âm thầm của người tông đồ giáo dân -
Giàu hơn khi biết cho đi -
Tháng năm hoài niệm -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Lượt
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu