Hành hương cùng Mẹ Maria tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu: Nơi hy vọng được khơi nguồn từ lòng thương xót
“Lòng thương xót là cây cầu nối Thiên Chúa với con người.” – Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Trong ánh hoàng hôn của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, cầu nối ấy lại được trải dài qua lời nguyện và tiếng hát thánh ca của đông đảo tín hữu tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu, cho chặng thứ 8 của hành trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng”.
Nơi bầu khí sốt mến của Trung tâm Đức Cậy của Tổng Giáo phận Sài Gòn, cộng đoàn hiệp thông trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – Mẹ của niềm hy vọng, để cùng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng 10/2025: Cầu cho sự hợp tác giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau, để những người có niềm tin có thể cùng nhau bảo vệ và cổ vũ hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại.
Khi tiếng chuông chiều vang lên, chương trình bắt đầu bằng phần cầu nguyện – hồi tâm với thánh ca do Ca đoàn Mông Triệu – ca đoàn của chính giáo xứ – phụ trách. Qua từng cung điệu linh thánh, cộng đoàn được dẫn vào suy niệm đoạn Tin Mừng Truyền Tin (Lc 1,34-38), nơi Mẹ Maria thưa với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Từ lời “Xin Vâng” ấy, ánh sáng hy vọng đã lóe lên giữa đêm dài nhân loại.
Phần suy niệm của xoay quanh chủ đề “Lòng Thương Xót – Nguồn mạch của Niềm Hy vọng”. Giữa thế giới còn nhiều thương tích, con người khát khao một vòng tay cảm thông, một ánh nhìn không xét đoán. Chính trong những giới hạn và khổ đau, lòng thương xót trở nên ánh sáng soi đường. Đức Thánh Cha Phanxicô từng viết: “Lòng thương xót không yếu đuối, nhưng là sức mạnh sáng tạo – vì chính từ lòng thương xót, hy vọng được tái sinh nơi những gì tưởng như đã chết.”
Nhìn lên Đức Maria, người tín hữu nhận ra rằng hy vọng không phải là cảm xúc, mà là một hành trình tin tưởng giữa bóng tối. Câu hỏi “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” của Mẹ chính là tiếng nói của nhân loại trước những nghịch cảnh. Và câu trả lời của sứ thần: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” lại trở thành nền tảng của mọi hy vọng Kitô giáo.
Với tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những nhành hoa tươi, những ngọn nến lung linh như biểu tượng của niềm tín thác và lòng cậy trông. Lời ca tiếng hát của đoàn con đưa mọi tâm hồn về cùng Mẹ, xin cho thế giới được bình an, các tôn giáo được hiệp nhất và nhân loại cùng chung tay vun đắp hòa bình.
Cao điểm của buổi tối hành hương là Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam – chủ tế, Cha Giuse Bùi Quang Minh, S.J. đồng tế.
Trong bài giảng, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria trong biến cố Truyền Tin – không phải như một hình ảnh lý tưởng hóa của sự thánh thiện tuyệt đối, mà như một con người thật, với những ngỡ ngàng và lo lắng khi đối diện với kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa. Mẹ đã thắc mắc, đã bối rối, nhưng cũng chính từ trong gợn sóng ấy, đức tin của Mẹ tỏa sáng. Khi cất tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã để cho niềm tin thắng vượt nỗi sợ, mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.
Từ nơi ấy, người tín hữu được mời gọi nhận ra rằng, đức tin không loại trừ lo âu hay nghi ngại, mà chính trong những giây phút mỏng giòn của yếu đuối, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Lời “Xin Vâng” của Đức Maria trở thành mẫu gương cho hành trình tin tưởng của mỗi người: can đảm phó thác giữa điều chưa biết, để hy vọng được khơi dậy từ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chặng hành hương thứ 8 tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu đã khép lại, nhưng niềm hy vọng vẫn tiếp tục mở ra – từ lòng thương xót của Thiên Chúa, từ lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ, và từ mỗi người tín hữu biết sống yêu thương giữa đời thường.
Như lời Thánh Phaolô khẳng định: “Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5).
Tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu – ngôi nhà của niềm cậy trông – ánh sáng ấy vẫn tiếp tục lan tỏa, để mỗi người tìm lại sức mạnh yêu thương, kiên trì bước đi trong hy vọng và bình an.
bài liên quan mới nhất

- Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai
-
Thánh lễ kính Thánh Têrêsa: Mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Ban Mục vụ Giới trẻ: Khai mạc Giải bóng đá Laudato Si’ 2025 -
Cùng Mẹ Maria bước đi trong Hy vọng: Chặng hành hương thứ 8 tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu -
Thư mời: Hội thảo Ca trưởng thánh nhạc với chủ đề ‘Kinh nghiệm & Thao thức’ -
Thư Mời: Đại hội Thánh nhạc lần thứ 55 -
Chương trình thăng tiến Hôn nhân Gia Đình Liên Gia Nhân Hoà: Khai mạc tháng Mân Côi -
Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt tháng 9.2025 -
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Bổn mạng truyền giáo và Mạng Lưới Cầu Nguyện -
Thánh lễ khai giảng năm học 2025-2026 - Liên đoàn Thanh Sinh Công Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023