Hai vị tân Hiển Thánh - Một lời mời gọi Nên Thánh cho Người Trẻ

Hai vị tân Hiển Thánh - Một lời mời gọi Nên Thánh cho Người Trẻ

Hai vị tân Hiển Thánh - Một lời mời gọi Nên Thánh cho Người Trẻ

TGPSG -- Chúa Nhật, ngày 07/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên phong hiển thánh cho hai bạn trẻ Kitô hữu: Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati - những tấm gương sáng ngời để giới trẻ khắp nơi noi theo.

Carlo Acutis, cậu thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, và Pier Giorgio Frassati, chàng thanh niên qua đời lúc 24 tuổi, cả hai đã sống trọn vẹn cuộc đời với tình yêu mến Thiên Chúa. Họ có những đam mê, lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ, nhưng trên tất cả, Thiên Chúa luôn là ưu tiên số một.

Như lời Đức Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên C: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26-27)

Cậu bé say mê máy tính, yêu mến Thánh Thể

Cậu Carlo Acutis (1991-2006), sinh tại London và lớn lên ở Milan, Ý, được biết đến như “thiên tài công nghệ của Giáo Hội”.

Từ nhỏ, cậu đã say mê máy tính nhưng hướng tất cả về Chúa, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể - mà cậu gọi là “con đường cao tốc đưa đến Thiên Đàng.”

Cậu tham dự Thánh lễ hằng ngày từ 7 tuổi, viếng Nhà Tạm thinh lặng 2 phút, tập thói quen “đi ngang là ghé” khi tan học về. Cậu lập nên trang web giới thiệu các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới, đồng thời sống một đời bác ái, quan tâm đến người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi.

Carlo đã truyền cảm hứng sống đức tin cho chính cha mẹ mình và cả những người chung quanh.  Và cậu qua đời ở tuổi 15 do bệnh bạch cầu vào năm 2006

Anh chàng châm ngôn sống “Hướng lên cao” luôn hướng về Chúa

Anh Pier Giorgio Frassati (1901-1925), sinh tại Turin, Ý, là một chàng trai năng động, giàu lòng quảng đại. Anh chọn khẩu hiệu sống “Verso l’alto!” - “Hướng lên cao!”, kín múc sức mạnh từ Bí tích Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Mẹ.

Anh tham gia nhiều hội đoàn Công giáo, hăng say phục vụ bệnh nhân, trẻ mồ côi, người nghèo khổ và những cựu binh. Dù học tập tại Trường Bách Khoa Hoàng Gia để trở thành kỹ sư hầm mỏ, anh vẫn dấn thân vào hoạt động xã hội, luôn đấu tranh cho phẩm giá con người.

Pier Giorgio say mê leo núi, yêu nghệ thuật, âm nhạc, và biến những cuộc vui chơi thành cơ hội đưa bạn bè đến với Chúa.

Ngày 30/06/1925: Sức khỏe của Pier Giorgio Frassati đột nhiên suy giảm. Dần dần bị liệt vả  qua đời vì bệnh bại liệt vào ngày 04/7/1925. Các bác sĩ sau này suy đoán rằng anh có thể đã nhiễm bệnh trong khi phục vụ những người đau yếu.

Lời mời gọi nên thánh cho người trẻ hôm nay

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”(Mt 5,-48). Ngày nay lời Chúa Giêsu mời gọi vẫn vang lên cho mọi người Kitô hữu, nhất là các trẻ thế hệ Gen Z ,Y.

Cả Carlo và Pier Giorgio - dù sinh cách nhau gần một thế kỷ - đều cho thấy sức mạnh của tuổi trẻ khi được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể. Họ đã sống niềm tin cách cụ thể, âm thầm nhưng sâu sắc và bền bỉ.

Hai vị tân hiển thánh nhắc nhở chúng ta rằng nên thánh không phải là chuyện xa vời hay chỉ dành cho những bậc anh hùng siêu phàm. Đó là lời mời gọi mà Đức Giêsu đã trao cho từng người: bước theo Chúa, vác thập giá mỗi ngày, và sống hết lòng cho Ngài cùng tha nhân.

Carlo đã biến niềm đam mê công nghệ thành khí cụ loan báo Tin Mừng. Pier Giorgio đã lấy thể thao, hoạt động xã hội và tình bạn làm nơi gặp gỡ, chia sẻ và dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa.

Mỗi người trẻ hôm nay, với khả năng, sở thích và môi trường sống riêng, cũng phải chọn Chúa là ưu tiên số một, biến mọi đam mê thành con đường phục vụ Tin Mừng. Đừng sống cuộc sống này nhàm chán tìm vui trong những cuộc nhậu, những trò giải trí trên mạng xã hội nhưng hướng tới giá trị cao đẹp qua việc dấn thân phục vụ tha nhân.

Như thánh Augustinô từng nói: “Ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi lại không?” - câu hỏi ấy cũng đang vang vọng trong lòng chúng ta.

Cuộc sống ý nghĩa không hệ tại ở độ dài năm tháng, nhưng ở cách ta sống từng ngày: trung thành trong bổn phận, làm việc với lòng yêu mến, và biến từng giây phút thành cơ hội để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân.

Sau cùng chúng ta cùng ghi nhớ những lời của Carlo để cố gắng nên thánh từng ngày.

Hoán cải không gì khác hơn là hướng cái nhìn từ thấp lên cao, một chuyển động của mắt là đủ.
Tìm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa đời mình.
Điều thật sự làm chúng ta đẹp lòng trước mắt Chúa là cách chúng ta yêu Ngài và cách chúng ta yêu người anh em.
Mình Thánh Chúa là xa lộ lên Thiên Đàng của tôi.
Thánh hóa không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán trừ: bớt “chỗ của tôi” để dành chỗ cho Chúa.
Luôn kết hiệp với Chúa, đó là chương trình sống của tôi.
Hạnh phúc là nhìn hướng về Chúa; buồn bã là nhìn hướng về mình.
Tôi chết trong hạnh phúc vì tôi không lãng phí thì giờ vào những chuyện không đẹp lòng Chúa.
Đời sống là món quà và cho đến khi nào chúng ta còn ở trên hành tinh, chúng ta có thể gia tăng đức bác ái. Đức bác ái càng cao thì chúng ta càng hưởng đời sống vĩnh cửu của Chúa.
Mục đích của chúng ta phải là vô hạn, chứ không hữu hạn. Từ mãi mãi, chúng ta mong chờ Nước Trời.

Lạy Chúa, qua hai vị tân hiển thánh của thời đại chúng con, xin dạy chúng con rằng nên thánh không phải là làm những việc lẫy lừng, nhưng là trung tín trong đời thường, chu toàn bổn phận, yêu thương và phục vụ hết lòng.

Xin cho mỗi người trẻ hôm nay biết đặt Chúa làm ưu tiên, sống niềm tin cách mạnh mẽ và quảng đại, để chúng con hướng đến hạnh phúc Nước Trời.

Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Có sử dụng tư liệu và hình ảnh Internet

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top