Chân phước Bartolo Longo, vị thánh tương lai của Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Chân phước Bartolo Longo, vị thánh tương lai của Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Chân phước Bartolo Longo, vị thánh tương lai của Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

WGPVL (18/10/2025) - Mặc dù trở thành một tín đồ thờ Satan khi còn trẻ, Bartolo Longo sau này đã trở thành một người nhiệt thành cổ vũ Kinh Mân Côi và thành lập một đền thờ lớn kính Đức Mẹ tại Pompeii.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ Tuyên thánh cho bảy vị Chân phước tại Vatican. Trong số đó có Bartolo Longo (1841-1926), người Ý, người sáng lập Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii, một trung tâm lớn về linh đạo Đức Mẹ được các Đức Giáo hoàng gần đây rất yêu mến.

Sinh ra tại Puglia, Bartolo Longo được nuôi dưỡng trong một môi trường tôn giáo, nhưng đã từ quyết tâm từ bỏ đức tin khi chuyển đến Naples để học luật. Là một độc giả của Ernest Renan, anh sau đó đã theo đuổi phong trào thực chứng, một phong trào bác bỏ mạnh mẽ mọi thực tại siêu nhiên. Trong thời gian này, anh thường xuyên lui tới các nhóm huyền bí và thậm chí còn chủ trì các nghi lễ thờ Satan.

Bị những thực hành tâm linh này làm cho hoang mang sâu sắc và mắc chứng trầm cảm, Bartolo Longo được một người bạn của gia đình che chở, người đã giới thiệu ông với một linh mục Dòng Đa Minh. Anh cũng đã gặp Caterina Volpicelli (được tuyên thánh năm 2009), một quý tộc Napoli rất đạo đức và có lòng sùng kính nhiệt thành đối với Kinh Mân Côi, người đã bắt đầu cầu nguyện cho anh cùng với người thân của mình. Nhóm bạn mới này đã thay đổi hoàn toàn Bartolo Longo, người đã trở lại đạo.

Vẫn còn day dứt, chàng trai trẻ từ bỏ tham vọng nghề nghiệp, từ bỏ hôn nhân và nhận việc tại một trang trại ở Pompeii do Nữ bá tước Mariana Farnararo quản lý. Anh cũng gia nhập Dòng Ba Đa Minh, lấy tên là Sư huynh Rosario - “Sư huynh Mân Côi.”

Sự lựa chọn này mang tính ngôn sứ: Trong một chuyến đi chơi vùng nông thôn Pompeii, anh nghe thấy một giọng nói với mình rằng: “Nếu con tìm kiếm ơn cứu độ, hãy truyền bá Kinh Mân Côi. Đây là lời hứa của Đức Mẹ Maria. Ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được cứu độ.”

Một đền thờ Đức Mẹ được một Đức Lêô khác ủng hộ

Sau sự kiện nền tảng này, Bartolo Longo đã dành trọn tâm huyết để truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi, đầu tiên trong cộng đồng địa phương, sau đó là trên khắp nước Ý. Anh đã thành lập một tờ báo và một đền thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii.

Tại đây, anh đã trưng bày một bức tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria, được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, người đã ủng hộ anh, làm phép. Thành công đến mức vào năm 1876, anh bắt đầu xây dựng một đền thờ mới. Các khoản quyên góp đổ về và nhà thờ được khánh thành vào năm 1887.

Sau đó, Bartolo Longo đã tận tâm giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Anh thành lập một trại trẻ mồ côi, một dòng tu nữ - Dòng Nữ tu Đa Minh Mân Côi Pompeii - và một tổ chức dành cho con cái của các tù nhân.

Về mặt thiêng liêng, vào năm 1883, anh đã khởi xướng việc sùng kính bằng “Kinh Khẩn cầu” lên Đức Trinh Nữ Maria, một lời cầu nguyện do anh biên soạn đã trở nên thành công trên toàn thế giới. Lời cầu nguyện này được đọc vào buổi trưa mỗi ngày 8 tháng 5 và mỗi Chúa nhật đầu tiên của tháng 10 trên toàn thế giới.

Năm 1885, Bartolo Longo kết hôn với Nữ bá tước Mariana Farnararo, người đã tiếp đón anh từ lâu, theo lời đề nghị của Đức Lêô XIII. Tuy nhiên, cặp đôi đã xin được sự miễn trừ của Đức Giáo hoàng cho phép họ sống khiết tịnh.

Sau đó, Bartolo Longo đã trao tặng tài sản của đền thờ cho Đức Giáo hoàng, và đền thờ này chính thức trở nên “thuộc về Giáo hoàng” vào năm 1890. Sau đó, vị giáo dân này đã từ bỏ mọi trách nhiệm đối với địa điểm này để dành trọn cuộc đời cho người nghèo và cầu nguyện cho đến khi qua đời vào năm 1926, trong hương thơm thánh thiện.

Một tiến trình tuyên thánh đặc biệt

Tiến trình phong chân phước cho Bartolo Longo được mở vào năm 1934. Những nhân đức anh hùng của Bartolo đã được Đức Phaolô VI công nhận vào năm 1975, và ngài đã phong cho Bartolo danh hiệu Đấng Đáng kính. Phép lạ đầu tiên được cho là nhờ lời chuyển cầu của vị Chân phước này vào năm 1945 - việc chữa lành cho một bà mẹ người Ý - đã nhanh chóng được công nhận, mở đường cho việc phong Chân phước cho ngài bởi Đức Gioan Phaolô II vào năm 1979.

Đức Giáo hoàng người Ba Lan đã đến thăm mộ của một giáo dân trong đền thờ vào năm 1979 và 2003. Năm 2008, Đức Bênêđictô XVI đã trao tặng Vương cung Thánh đường này một bông hồng vàng, một vinh dự cao quý dành cho một đền thờ Đức Mẹ của Giáo hội Công giáo. Năm 2015, Đức Phanxicô cũng đã đến thăm đền thờ.

Tuy nhiên, không có phép lạ thứ hai nào được ghi nhận nhờ lời chuyển cầu của ngài, do đó cánh cửa tuyên thánh cho ngài đã khép lại. Sau đó, vào năm 2024, Đức Phanxicô đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh mở một thủ tục đặc biệt để tuyên thánh cho Chân phước Bartolo Longo mà không cần phải công nhận phép lạ.

Bộ đã công nhận bản chất gương mẫu trong cuộc đời của Chân phước Bartolo và sức mạnh đặc biệt từ lòng sùng kính xung quanh ngài, và phê chuẩn vị thế (positio) mới này. Quyết định này được Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đang nằm viện tại Bệnh viện Gemelli, phê duyệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2025.

Mối liên hệ ban đầu với Đức Lêô XIV

Sự qua đời của vị Giáo hoàng người Argentina vào ngày 21 tháng 4 đã trì hoãn việc tuyên thánh cho Chân phước Bartolo Longo, nhưng lại trùng hợp với một sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng to lớn: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, người đã chọn tông hiệu của mình để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Lêô XIII - một người ủng hộ nhiệt thành đối với vị Chân phước thành Pompeii - đã được bầu vào ngày 8 tháng 5, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii.

Nhận thức rõ về ngày này, vị Giáo hoàng mới đã nhấn mạnh điều đó trong bài diễn văn đầu tiên của mình. Vào ngày 6 tháng 10, ngài cũng đã cử hành “Kinh Khẩn cầu” lên Đức Mẹ Maria mà Bartolo Longo rất yêu mến tại một nhà nguyện ở Rôma được cung hiến cho Đức Mẹ Mân Côi Pompeii.

 Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Từ: Aleteia

Nguồn: giaophanvinhlong.net

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top