Gieo Tin Mừng bằng đôi bàn tay yêu thương

TGPSG -- Có những hạt giống đức tin được gieo xuống từ những cuộc gặp gỡ rất bình thường. Và rồi, bằng tình yêu thương cùng sự kiên trì, những hạt giống ấy âm thầm trổ sinh hoa trái trong lòng Hội Thánh.

I. HẠT GIỐNG ĐỨC TIN ĐƯỢC GIEO TỪ MỘT CUỘC GẶP GỠ

"Tôi quý cách sống của người Công giáo. Thấy em gái với em rể ngày nào cũng đọc kinh, sống hiền lành, yêu thương nhau. Tôi thấy hay quá nên nói: “Giới thiệu cho tôi theo Chúa với.”"

Ở tuổi gần 85, bà Maria Nguyễn Thị Kim Anh vẫn nhớ như in quyết định đã làm thay đổi cuộc đời mình.

Không phải một bài giảng hùng hồn, cũng không phải một phép lạ đặc biệt. Chính đời sống yêu thương, bình an và gương sáng của những người Công giáo quanh cô đã âm thầm gieo vào lòng khát vọng tìm hiểu đức tin.

Sau gần một năm được các hội viên Hội Legio Mariae đồng hành, cầu nguyện và hướng dẫn học giáo lý, ngày 21 tháng 6 năm 2026, cô hân hoan lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể.

Nhắc đến hành trình ấy, ánh mắt bà ánh lên niềm vui của một người vừa tìm được bến đỗ sau gần trọn một đời kiếm tìm.

Câu chuyện của bà Maria Kim Anh chỉ là một trong nhiều hoa trái được âm thầm vun trồng từ những chuyến thăm viếng, những giờ kinh gia đình, những buổi chầu Thánh Thể và những việc bác ái mà các hội viên Hội Legio Mariae cùng Hiệp hội Gia đình Phúc Âm Giáo xứ Tân Thái Sơn bền bỉ thực hiện trong Năm Truyền giáo 2026.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (1)

Một cuộc gặp gỡ bình dị nơi con hẻm nhỏ. Từ những lần thăm viếng âm thầm ấy, hạt giống đức tin đã lớn lên trong lòng bà Maria Kim Anh.

Không có những chương trình rầm rộ.

Không có những khẩu hiệu lớn.

Chỉ có những bước chân đều đặn mỗi tuần, lặng lẽ đi vào từng con hẻm nhỏ của giáo xứ để đến với người già neo đơn, bệnh nhân, các gia đình có tang quyến, anh chị em tân tòng và những người lương dân. Có nơi họ cùng đọc một chuỗi Mân Côi với một cụ già. Có nơi chỉ ngồi lắng nghe một người đang mang nhiều gánh nặng trong cuộc sống. Cũng có những gia đình họ trở lại nhiều lần, chỉ để gieo thêm một chút hy vọng và sự bình an.

Chính từ những điều rất đỗi bình dị ấy, Tin Mừng được loan báo không phải bằng những lời lẽ hùng biện, mà bằng sự hiện diện, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương.

Đó cũng là thao thức mà hai linh mục linh hướng luôn nhấn mạnh khi đồng hành với các hội đoàn.

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Linh hướng Hiệp hội Gia đình Phúc Âm, cho rằng việc truyền giáo không bắt đầu từ những chuyến đi xa, nhưng từ chính mái ấm của mỗi gia đình.

Ngài chia sẻ:"Gia đình Phúc Âm là chứng nhân sống động của Tin Mừng qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ. Khi mỗi gia đình biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, gia đình ấy sẽ trở thành “Hội Thánh tại gia”, từ đó lan tỏa đức tin và tình yêu đến những gia đình chung quanh."

Trong khi đó, Lm Anrê Nguyễn Công Thái - Linh hướng Hội Legio Mariae, nhấn mạnh rằng người hội viên trước hết phải được thánh hóa bằng đời sống cầu nguyện, rồi mới có thể trở thành người mang Chúa đến cho tha nhân.

Ngài nói: "Legio không chỉ là một hội đoàn cầu nguyện mà còn là một đội quân phục vụ. Người hội viên được mời gọi đến với người nghèo, người đau yếu, người yếu đức tin và cả anh chị em lương dân bằng đời sống chứng tá, để mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành cơ hội đưa một tâm hồn đến gần Chúa hơn."

Một bên bắt đầu từ mái ấm gia đình.

Một bên khởi đi từ những bước chân thăm viếng.

Hai linh đạo, hai cách thực hành khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và phục vụ.

Và chính từ những bước chân âm thầm ấy, những hạt giống đức tin vẫn đang từng ngày được gieo xuống giữa lòng Giáo xứ Tân Thái Sơn, để rồi lặng lẽ nảy mầm trong những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình dị của đời thường.

II. NHỮNG BƯỚC CHÂN MANG TIN MỪNG

Đều đặn vào các tối trong tuần, sau giờ sinh hoạt của các đội Legio Mariae và Hiệp hội Gia đình Phúc Âm, những bước chân truyền giáo lại lặng lẽ lên đường. Từ nhà thờ, các hội viên tỏa về khắp các khu phố để thăm người già, bệnh nhân, các gia đình có tang quyến, các gia đình khô khan nguội lạnh, gia đình bất hoà, anh chị em tân tòng và cả những người lương dân.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (2)Buổi họp Praesidium là nhịp sống không thể thiếu của người hội viên Legio Mariae, nơi mọi công tác tông đồ được đặt trong lời cầu nguyện, tinh thần hiệp nhất và sự hướng dẫn của Hội Thánh.

Có khi họ chỉ ghé lại để hỏi thăm một cụ già sống neo đơn. Có khi cùng một bệnh nhân đọc một kinh Kính Mừng. Cũng có lúc chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe những tâm sự chất chứa trong lòng người đối diện.

Chính từ những điều rất đỗi bình dị ấy, tinh thần của Năm Truyền giáo 2026 được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Giáo xứ Tân Thái Sơn hiện có gần 9.000 giáo dân, sống xen kẽ với nhiều người lương dân và người nhập cư. Chính thực tế ấy khiến việc loan báo Tin Mừng không chỉ diễn ra trong khuôn viên nhà thờ mà còn được tiếp nối giữa từng khu phố, từng con hẻm và trong mỗi mái ấm gia đình.

Chị Maria Hoàng Thị Kim Hiền - Phó Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiễm, chia sẻ: "Giáo xứ có nhiều lương dân và người nhập cư nên truyền giáo rất cần thiết. Mình phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và làm sao để người trẻ đến gần Chúa hơn. Truyền giáo cần được thực hiện ngay trong chính gia đình và không phân biệt tôn giáo hay lứa tuổi."

Thực tế ấy cũng làm thay đổi cách nhìn của nhiều hội viên về sứ mạng truyền giáo.

Chị Anna Hoàng Thị Bích - Trưởng Praesidium Đức Mẹ Mân Côi, tâm sự: "Trước đây, tôi thường nghĩ truyền giáo là điều gì đó lớn lao, dành cho những người có khả năng giảng dạy hoặc đi đến những nơi xa xôi. Nhưng rồi tôi nhận ra truyền giáo bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói tử tế, một hành động giúp đỡ hay đơn giản là cách mình sống yêu thương và chân thành với người khác."

Chính khi hiểu truyền giáo bắt đầu từ những điều nhỏ bé, mỗi chuyến thăm viếng không còn là một bổn phận phải hoàn thành, mà trở thành một cuộc gặp gỡ để trao đi tình yêu của Chúa.

Đó cũng là tâm tình của chị Têrêsa Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Praesidium Giáo xứ: "Là nữ tướng của Đức Mẹ, tôi luôn mong mỗi chuyến thăm viếng sẽ giúp thêm một người nhận biết Chúa. Có khi mình chỉ ngồi trò chuyện, đọc một kinh ngắn hay lắng nghe họ tâm sự, nhưng chính sự hiện diện ấy lại làm họ mở lòng hơn."

Niềm vui ấy được chị Maria Đỗ Thị Nhung - Trưởng Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng, cảm nhận rất rõ sau mỗi lần phục vụ: "Khi đi thăm viếng các bệnh nhân và những người già neo đơn, tôi rất vui vì mình được đem Chúa và Mẹ đến cho mọi người. Là một Kitô hữu, mình cũng được loan báo Tin Mừng bằng chính những việc làm nhỏ bé."

Rồi chị mỉm cười nói thêm một câu ngắn gọn nhưng khiến nhiều người tâm đắc: "Legio là một dòng tu giữa dòng đời."

Không mang tu phục, không sống trong tu viện, nhưng giữa bộn bề cuộc sống, các hội viên vẫn chọn dành thời gian cho cầu nguyện, hy sinh và phục vụ tha nhân.

Tinh thần ấy cũng là điều chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Hiệp hội Gia đình Phúc Âm, luôn tâm niệm: "Mọi người Kitô hữu đều có thể là người truyền giáo bằng đời sống chứng tá Tin Mừng. Khi biết sống yêu thương, khiêm nhường, hy sinh và phục vụ, chúng ta đang giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính cuộc sống của mình."

Thế nhưng, hành trình truyền giáo chưa bao giờ là con đường dễ dàng.

Anh Vincente Đoàn Tấn Cử - Trưởng Praesidium giáo xứ, thẳng thắn chia sẻ rằng điều khó nhất không phải là quãng đường phải đi hay những vất vả trong công tác tông đồ, mà là nhiều người hôm nay dường như không còn quan tâm đến đời sống đức tin.

"Có khi mình đến gặp họ, chia sẻ bằng cả lời nói lẫn việc làm, nhưng họ vẫn nghĩ tôn giáo nào cũng như nhau, hoặc chỉ lo cho cuộc sống và cơm áo hằng ngày. Nhiều lúc thấy cũng chạnh lòng, nhưng mình chỉ biết tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần tác động nơi họ."

Chính vì thế, các hội viên luôn hiểu rằng truyền giáo không phải là thuyết phục người khác bằng những lý lẽ sắc bén, nhưng trước hết là kiên trì sống chứng tá, gieo những hạt giống yêu thương và phó thác mọi kết quả trong bàn tay Thiên Chúa.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (3)Những giờ cầu nguyện và sinh hoạt hằng tuần là nơi các hội viên được nuôi dưỡng đời sống đức tin trước khi lên đường phục vụ.

Dẫu còn nhiều khó khăn, hết tuần này đến tuần khác, những bước chân truyền giáo vẫn âm thầm tiếp tục. Có những hạt giống nảy mầm rất nhanh. Cũng có những hạt giống phải nhiều năm mới bén rễ. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì của những người gieo và ân sủng của Thiên Chúa, những hoa trái đầu tiên đã dần xuất hiện.

III.NƠI TIN MỪNG CHẠM ĐẾN NHỮNG CUỘC ĐỜI

Những chuyến thăm viếng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả ngay trước mắt. Có những cuộc gặp chỉ kéo dài vài chục phút, có những lời mời phải lặp lại suốt nhiều năm. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, yêu thương và cầu nguyện, những hạt giống Tin Mừng vẫn âm thầm bén rễ trong lòng người.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (4)

Những giờ kinh gia đình không chỉ quy tụ các thành viên trong lời cầu nguyện, mà còn trở thành dịp để Lời Chúa hiện diện và nâng đỡ các gia đình giữa những vui buồn của cuộc sống.

Trong hơn mười một năm gắn bó với Legio Mariae, chị Têrêsa Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Praesidium Giáo xứ vẫn nhớ nhất câu chuyện của một người phụ nữ thuộc tôn giáo bạn.

Gia đình chị sống theo quan niệm "đạo ai nấy giữ". Các hội viên Legio Mariae nhiều năm liền vẫn đều đặn đến thăm, chia sẻ, cầu nguyện và đồng hành mỗi khi gia đình gặp khó khăn. Không ép buộc, không tranh luận, chỉ kiên trì hiện diện bằng sự yêu thương.

Rồi một ngày, người phụ nữ ấy quyết định xin theo đạo. Chính chị Chi là người đỡ đầu trong ngày chị lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Nhắc lại kỷ niệm ấy, chị xúc động chia sẻ: "Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất trong hơn mười một năm phục vụ. Đến hôm nay, chị ấy không chỉ sống đạo sốt sắng mà còn tích cực học hỏi Lời Chúa. Nhìn thấy một người được đến gần Chúa, mình cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng."

Trong Năm Truyền giáo 2026, bà Maria Kim Anh, gần 85 tuổi, cũng đã tìm thấy niềm vui đức tin sau gần một năm được các hội viên Legio Mariae đồng hành và hướng dẫn học giáo lý. Ngày 21.6.2026, bà hân hoan lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (5)

Niềm xác tín của cô được gói trọn trong những lời mộc mạc: "Tôi tin Chúa và Đức Mẹ lắm. Trong Thánh Kinh không sai một lời nào. Ai yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Người thì Chúa không bao giờ bỏ rơi."

Nhưng không phải mọi hoa trái của hành trình truyền giáo đều có thể nhìn thấy ngay, và cũng không phải mọi việc phục vụ đều có thể ghi lại bằng hình ảnh.

Ở một góc nhỏ khác của giáo xứ, có một người đàn ông bên lương bị liệt từ nhỏ, nhiều năm chỉ nằm một chỗ. Tuần này qua tuần khác, các hội viên Legio Mariae cùng các sơ vẫn lặng lẽ đến thăm, giúp tắm rửa, thay quần áo, giặt giũ và cầu nguyện cùng gia đình.

Không có những bức hình lưu niệm.

Không có những lời kể để tìm sự ghi nhận.

Chỉ có những đôi bàn tay âm thầm phục vụ và những tấm lòng bền bỉ yêu thương.

Có lẽ, đó cũng là vẻ đẹp rất riêng của hành trình truyền giáo.

Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng những bài giảng, mà còn được viết nên từ những cuộc gặp gỡ chân thành, những lời cầu nguyện bên giường bệnh, những lần thăm viếng âm thầm và sự hiện diện đúng lúc giữa những con người đang cần được yêu thương.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (6)Hiện diện để cầu nguyện, an ủi và sẻ chia với các gia đình trong lúc tang chế cũng là một cách âm thầm gieo Tin Mừng bằng sự cảm thông và tình yêu thương.

Chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, nhiều tâm hồn đã dần mở lòng, nhiều gia đình tìm lại được hy vọng và những hạt giống đức tin tiếp tục âm thầm nảy mầm giữa đời thường.

IV. NHỮNG HẠT GIỐNG SẼ TIẾP TỤC NẢY MẦM

Khép lại mỗi chuyến thăm viếng, các hội viên không mang về những con số để báo cáo hay những lời khen ngợi dành cho mình. Điều họ mang về là niềm vui khi thấy một người bớt cô đơn, một gia đình tìm lại được hy vọng hay một tâm hồn dần mở lòng trước tình yêu của Thiên Chúa.

Chính niềm vui giản dị ấy đã trở thành động lực để họ tiếp tục lên đường, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác.

Đối với các hội viên Legio Mariae, hành trình ấy được khởi đi từ tình yêu dành cho Đức Mẹ và được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện mỗi ngày.

Chị Maria Nguyễn Thị Thu - Thư ký Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng, chia sẻ: "Trước hết là vì lòng yêu mến Đức Mẹ. Tôi muốn ngày càng gần gũi với Đức Mẹ hơn và được liên kết với Mẹ qua việc cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ và giúp đỡ người khác."

Còn với các thành viên Hiệp hội Gia đình Phúc Âm, truyền giáo không chỉ là tham gia các hoạt động mục vụ, mà trước hết là để Lời Chúa thấm vào đời sống gia đình, rồi từ đó lan tỏa đến những người chung quanh.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (7)

Đối với Hiệp hội Gia đình Phúc Âm, truyền giáo bắt đầu từ chính mái ấm của mình, nơi Lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành mỗi ngày.

Đó cũng là tâm nguyện của chị Anna Hoàng Thị Bích - Trưởng Praesidium Đức Mẹ Mân Côi, và cũng là thao thức của nhiều hội viên đang dấn thân phục vụ trong giáo xứ: "Đối với tôi, Năm Truyền giáo 2026 không phải là một điểm kết thúc, mà là một khởi đầu. Khởi đầu cho việc sống đức tin cách ý thức hơn, trưởng thành hơn và sẵn sàng trở thành một người truyền giáo ngay trong chính môi trường sống của mình."

Có lẽ, truyền giáo không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những bài giảng.

Đôi khi, truyền giáo chỉ khởi đi từ một lời hỏi thăm chân thành, một giờ kinh trong gia đình, một buổi chầu Thánh Thể, một lần thăm người đau yếu hay một sự hiện diện lặng lẽ giữa lúc người khác cần được nâng đỡ.

Có thể những bước chân ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên những trang báo lớn.

Có thể sẽ không nhiều người biết đến những hy sinh âm thầm phía sau mỗi chuyến thăm viếng.

Và đó cũng chính là cách Hội Legio Mariae và Hiệp hội Gia đình Phúc Âm đang lặng lẽ viết tiếp Tin Mừng giữa đời thường.

GX-Tan-Thai-Son-gieo-Tin-Mung (8)

Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)

Ảnh: BTT GX Tân Thái Sơn

Top