Giàu hơn khi biết cho đi
TGPSG -- Có một điều rất lạ là khi ta giúp người khác trưởng thành, chính ta cũng trưởng thành theo. Khi ta đem bình an cho người khác, lòng ta cũng nhẹ hơn. Khi ta giúp ai đó khám phá ra giá trị của họ, chính cuộc đời ta cũng trở nên có ý nghĩa hơn. Đó là lý do Chúa Giêsu nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Không phải vì cho đi làm ta mất, nhưng vì yêu thương đúng nghĩa luôn làm tâm hồn con người trở nên giàu có hơn.
Có những người không cần làm điều gì quá lớn lao, nhưng chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến người khác thấy nhẹ lòng hơn. Họ không nổi bật giữa đám đông, không phải người giỏi nhất hay thành công nhất, nhưng cách họ lắng nghe, quan tâm và nâng đỡ người khác lại âm thầm trở thành ánh sáng trong cuộc đời ai đó.
Ai rồi cũng sẽ đi qua cuộc đời này, có người thì để lại danh tiếng, thành công hay những dấu ấn lớn lao. Nhưng cũng có những người sống rất âm thầm, không được nhắc tên nhiều, vậy mà sự hiện diện của họ lại khiến người khác mạnh mẽ hơn, tốt hơn và có thêm hy vọng để bước tiếp.
Con người hôm nay thường quen với việc cố gắng để nổi bật hơn người khác. Người ta dễ ganh đua, so sánh và đôi khi âm thầm mong mình giỏi hơn người bên cạnh để được công nhận. Nhưng càng sống như thế, lòng người lại càng mệt. Bởi niềm vui thật sự chưa bao giờ nằm ở việc mình đứng cao hơn ai đó, mà nằm ở việc mình có thể nâng một người khác lên.
Chúa Giêsu đã sống điều đó suốt cuộc đời Ngài, bởi Ngài không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Ngài luôn nhìn thấy giá trị nơi những con người mà xã hội bỏ quên. Một Phêrô nóng nảy và yếu đuối, nhưng Chúa lại nhìn thấy nơi ông nền đá của Hội Thánh. Một Matthêu bị người đời khinh thường vì nghề thu thuế, nhưng Chúa vẫn gọi ông trở thành môn đệ. Một người phụ nữ Samari từng sống trong mặc cảm, vẫn được Chúa kiên nhẫn trò chuyện để chị tìm lại phẩm giá của mình. Chúa không nhìn con người theo quá khứ của họ, nhưng Ngài nhìn thấy điều tốt đẹp mà họ có thể trở thành.
Đó cũng là cách mà tình yêu thật sự hoạt động. Người yêu thương không chỉ nhìn thấy con người hiện tại của người khác, mà còn nhìn thấy tiềm năng đang ngủ yên bên trong họ. Có những người chỉ cần một lời động viên là đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Có những người chỉ cần được tin tưởng một lần là có thể thay đổi cả cuộc đời. Và cũng có những người đã sống rất lâu trong cảm giác mình vô dụng, cho đến khi có ai đó xuất hiện và nói với họ rằng: “Bạn có giá trị”.
Thật ra, thế giới này không thiếu người tài giỏi, điều thế giới thiếu là những người biết làm cho người khác tin vào giá trị của chính họ. Có người rất giỏi nhưng lại khiến người bên cạnh luôn cảm thấy tự ti và nhỏ bé. Nhưng cũng có người rất bình thường thôi, vậy mà ở gần họ, ta lại cảm thấy được nâng đỡ, được lắng nghe và muốn sống tốt hơn. Đó là thứ ánh sáng rất đẹp mà không trường lớp nào dạy được.
Thánh Phaolô từng nói: “Anh em hãy khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người” (1 Tx 5,14), đồng thời ngài cũng nhắc rằng: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4). Đức tin Kitô giáo chưa bao giờ chỉ dừng lại ở chuyện đọc kinh hay đi lễ, nhưng phải trở thành một cách sống biết yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn. Một lời khích lệ chân thành, một sự quan tâm đúng lúc hay một lần kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi còn chạm đến trái tim người khác hơn cả những bài giảng dài.
Trong cuộc sống, có nhiều người đang mang bên trong những cuộc chiến mà không ai biết. Họ cười đó nhưng lòng rất mệt, họ im lặng đó nhưng thật ra đang cần một người hiểu mình. Có khi chỉ vì một câu nói vô tâm mà họ mất hết động lực, nhưng cũng có khi chỉ vì một ánh nhìn cảm thông mà họ có thêm hy vọng để sống tiếp. Bởi vậy, cách chúng ta đối xử với người khác quan trọng hơn ta nghĩ rất nhiều.
Đôi khi, điều đẹp nhất bạn có thể làm trong một ngày không phải là hoàn thành thật nhiều công việc, mà là làm cho một người nào đó cảm thấy họ không cô đơn. Có thể bạn không thay đổi được cả thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi thế giới nhỏ bé trong lòng một ai đó.
Và biết đâu, chính nhờ sự hiện diện âm thầm của bạn mà một người đang muốn bỏ cuộc lại có đủ can đảm để bước tiếp cuộc đời mình.
Maria Trần Dinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
bài liên quan mới nhất
- Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành - Sứ vụ âm thầm của người tông đồ giáo dân
-
Tháng năm hoài niệm -
Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Lượt -
Ban Bác Ái Ve Chai giáo xứ Gò Mây: 13 năm miệt mài gom nhặt yêu thương -
Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ -
Âm nhạc - Nhịp cầu của tình thân ái -
Ơn của Ngài đủ cho con - Hồi ức ngày tuyên hứa Huynh trưởng -
Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách -
Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu