Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Lượt

TGPSG -- Giữa nhịp sống hối hả và ồn ào của mảnh đất trung tâm Thành phố, có bao giờ bạn cảm thấy lòng mình mệt nhoài và cần một khoảng lặng? Giữa những lo toan cơm áo, những bất an của cuộc sống đời thường, chúng ta thường tìm kiếm những góc bình yên để trốn tránh. Nhưng có một nơi bình an đích thực, một cõi lòng luôn mở rộng chờ đón chúng ta, đó chính là bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể: Tình yêu ở lại

Bí tích Thánh Thể không đơn thuần là một nghi lễ, mà là phép lạ của tình yêu cao cả nhất. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, vì không muốn để nhân loại mồ côi, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích này. Qua lời truyền phép của linh mục, tấm bánh nhỏ bé trở thành Thịt và Máu Thánh Chúa. Ngài chấp nhận ẩn mình trong hình bánh thanh bần, hạ mình xuống để trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Bí tích Thánh Thể chính là lời minh chứng sống động cho lời hứa: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." (Mt. 28,20) Ngài ở đó, thật gần, để lắng nghe, để thấu cảm và để yêu thương. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng thao thức: "Giáo hội sống bằng Bí tích Thánh Thể." Việc tôn sùng này chính là nguồn mạch nuôi sống đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu.

Chầu lượt: Sợi dây hiệp thông không đứt đoạn

Từ tình yêu thẳm sâu ấy, truyền thống Chầu lượt được sinh ra như một nét đẹp đức tin tuyệt vời của Giáo hội. "Chầu" là đến để chiêm ngắm, thờ lạy và ở lại với Chúa. Còn "lượt" chính là sự thay phiên. Theo sự sắp xếp của giáo phận, mỗi giáo xứ sẽ thay mặt cho toàn thể gia đình Giáo hội chầu Chúa suốt một ngày thánh thiêng.

Hàng năm cứ đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bổn mạng của giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, là đến phiên chầu lượt thay giáo phận. Mỗi giờ chầu lượt của các Hội Dòng - Đoàn thể trong giáo xứ là một mắt xích trong chuỗi xích cầu nguyện liên lỉ. Khi ngôi thánh đường này thắp lên ngọn nến chầu, thì cũng là lúc chúng ta đang nối dài lời tạ ơn thay cho những nơi khác. Chầu lượt nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta không đi đạo một mình. Chúng ta đang hiệp hành, cùng nhịp đập con tim với hàng triệu tín hữu khác trong Giáo phận, để tôn vinh một Thiên Chúa duy nhất.

Hãy đến dự Chầu Thánh Thể và mang bình an vào đời

Ngày Chầu lượt của Giáo xứ đang đến gần. Tiếng chuông nhà thờ như lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28).

Đừng để những bận rộn giữ chân bạn lại. Hãy bớt chút thời gian, gác lại những lo toan, để đến ngồi bên Ngài. Đến không phải để đọc thật nhiều Kinh, mà đôi khi chỉ là để lặng yên nhìn lên Mặt Thể, để cho ánh mắt nhân từ của Chúa chữa lành những tổn thương trong tâm hồn. Người trẻ đến để tìm định hướng, người già đến để tìm sự ủi an, và các gia đình đến để xin ơn gắn kết.

Nhưng bình an từ Nhà Chầu không phải để giữ lại cho riêng mình. Sau những giây phút linh thiêng ấy, khi bước ra khỏi cửa nhà thờ, chúng ta được mời gọi mang chính Chúa Giêsu vào đời sống hằng ngày. Hãy mang sự dịu dàng của Chúa về gia đình nhỏ, mang lòng bao dung của Ngài đến nơi làm việc, và mang nụ cười bình an tặng cho những người hàng xóm chung quanh.

Mùa Chầu lượt năm nay, ước mong mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh đều đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu. Hãy để Nhà Chầu luôn đầy ắp bóng dáng của những người con tìm về bên Cha, để từ nơi đây, ngọn lửa đức tin và tình yêu thương lại được thắp sáng và lan tỏa khắp các ngõ hẻm của thành phố thương yêu này.

 

Bài: Minh Hà & Ảnh: Quang Tuấn (TGPSG)

 

 

 

 

Top