Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ
TGPSG -- Cùng với các giáo họ Thánh Martinô, Thánh Giuse và Thánh Vinh Sơn, giáo họ Thánh Gioan Baotixita là một trong bốn mảnh ghép tạo nên diện mạo của giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông. So với các giáo họ khác, giáo họ Thánh Gioan Baotixita là một cộng đoàn nhỏ đời sống giáo dân còn nhiều khó khăn. Đa phần giáo dân sinh sống trong những con hẻm chật hẹp, nơi cuộc mưu sinh hằng ngày còn lắm gian nan, vất vả. Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn của cuộc sống ấy, ngọn lửa đức tin vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng giáo họ
Những người âm thầm giữ lửa cộng đoàn
Do nhu cầu mục vụ ngày càng phát triển, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã chấp thuận cho các linh mục, tu sĩ Tu viện Thánh Alberto thuộc Dòng Anh em Giảng Thuyết (Đa Minh) thành lập giáo xứ mang tên Thánh Đa Minh vào ngày 24/6/1967. Điểm nhấn kiến trúc của ngôi thánh đường là tháp chuông ba khía màu đỏ với ba quả chuông lớn. Từ đó, tên gọi “Nhà thờ Ba Chuông” trở nên gần gũi, thân thương với người dân Sài Gòn và gắn liền với lịch sử phát triển của giáo xứ. Là một phần của giáo xứ, giáo họ Thánh Gioan Baotixita cũng được hình thành và lớn lên từ dòng chảy lịch sử đó.
Địa bàn của giáo họ phần lớn nằm trên trục đường Mai Văn Ngọc, dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam và các đường Trần Hữu Trang, Trương Quốc Dung (phường Phú Nhuận, TPHCM). Những căn nhà nhỏ san sát nhau, nơi nhiều gia đình có đến ba thế hệ cùng chung sống. Phần đông giáo dân là lao động phổ thông và tiểu thương nhỏ, thu nhập đủ chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, chính từ vùng đất còn nhiều gian truân này, hoa trái thiêng liêng lại nảy nở một cách kỳ diệu.
Dù là giáo họ khó khăn nhất, giáo họ Thánh Gioan Baotixita lại là cộng đoàn đầu tiên của giáo xứ có người con được lãnh nhận thiên chức linh mục là Cha Antôn Đỗ Hiệp Lâm, O.P., nguyên Bề trên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P từng chia sẻ đây là một hồng ân đặc biệt dành cho giáo họ. Từ những con hẻm nhỏ đơn sơ và những gia đình lao động bình dị, Thiên Chúa vẫn gieo mầm ơn gọi và làm trổ sinh những hoa trái quý giá cho Giáo hội. Niềm vui ấy không chỉ là niềm tự hào lớn lao mà còn là nguồn động viên để các thế hệ giáo dân tiếp tục sống đạo giữa đời thường.
Các Linh mục GX Thánh Đa Minh - Ba Chuông cùng giáo họ Thánh G.B
Ngày nay, mạch sống của giáo họ vẫn được duy trì nhờ những con người âm thầm dấn thân. Ông Matthêu Lê Anh Kiệt, Trưởng Giáo họ đồng thời là Trùm phó giáo xứ, là một minh chứng sống động. Dù là người tân tòng, nhưng tình yêu dành cho Nhà Chúa đã thôi thúc ông nhiệt thành trong mọi công việc phục vụ: từ việc phụ trách phụng vụ Lời Chúa, hỗ trợ các chương trình ban bí tích cho đến việc tổ chức các cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào ngày 13 hằng tháng.
Mỗi dịp đại lễ, từ lễ truyền chức linh mục của Nhà Dòng vào đầu tháng Tám hằng năm đến lễ Phục Sinh, Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán, ông đều chung tay cùng Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn chuẩn bị để các sinh hoạt của giáo xứ diễn ra chu đáo.
Đồng hành cùng ông là ông Đa Minh Trần Văn Ngọc (Phó giáo họ), một bậc cao niên ngoài bảy mươi tuổi đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng luôn phục vụ bằng cả tấm lòng. Bên cạnh đó là bà Maria Nguyễn Thị Hết (Phó giáo họ), cũng là một người tân tòng luôn tích cực tham gia các giờ kinh Mân Côi, ngắm Đàng Thánh Giá và những sinh hoạt của giáo xứ; và ông Phaolô Nguyễn Thành Phú đảm nhận vai trò thủ quỹ, âm thầm góp phần bảo đảm các hoạt động chung của giáo họ được duy trì ổn định.
Không chỉ có các bậc cao niên, sức sống của giáo họ còn được tiếp nối nơi lớp giáo dân trẻ và những người âm thầm đứng phía sau hỗ trợ các sinh hoạt chung. Anh thư ký Đa Minh Ngô Thanh Hải dù bận rộn với công việc quản lý tại công ty vẫn chu toàn vai trò kết nối thông tin giữa giáo họ và giáo xứ. Đằng sau họ là những người vợ hiền tích cực tham gia việc tông đồ như bà Maria Phan Thị Phương Linh trong vai trò Hội trưởng Hội Các Bà Mẹ Công giáo, và bà Têrêsa Trần Thị Mai thuộc ban Phục vụ Martino, âm thầm làm đẹp khuôn viên thánh đường.
Ban hành giáo, giáo họ GB.
Nối kết những người con của Chúa
Do đặc thù địa hình nhiều hẻm nhỏ và giờ giấc làm việc lệch nhau, việc quy tụ gặp không ít rào cản. Để khắc phục, Ban điều hành giáo họ đã nhạy bén ứng dụng công nghệ bằng cách lập Nhóm Zalo chung. Đây trở thành không gian cập nhật lịch phụng vụ, các chương trình mục vụ và đặc biệt là thông tin hiếu hỷ. Nhờ vậy, mỗi khi trong giáo họ có người qua đời, thông tin được chuyển đi nhanh chóng để cộng đoàn kịp thời hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ gia đình tang quyến.
Trong giáo họ, có những gia đình đã bám rễ sâu từ ngày đầu lập họ đạo như gia đình chị Maria Đinh Thị Kim Sáng và Maria Đinh Thị Kim Loan. Cha mẹ các chị là những chứng nhân từ những ngày đầu giáo xứ được thành lập vào năm 1967. Truyền thống gia đình tiếp nối từ lớp này sang lớp khác, như người chị Têrêsa Đinh Thị Kim Hài từng phụ trách Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể; nay với hai chị Sáng, Loan vẫn duy trì Nhóm Kinh Nhật tụng sau thánh lễ sáng lúc 5g45 mỗi ngày. Đức tin cứ thế được trao truyền như một gia sản vô giá, tạo nên sức sống bền bỉ cho giáo họ suốt gần sáu thập niên qua.
Mỗi năm, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang mừng sinh nhật Thánh Gioan Baotixita, cộng đoàn lại quy tụ trong niềm vui bổn mạng. Là vị Tiền Hô của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Baotixita đã dành trọn cuộc đời để loan báo Đấng Cứu Thế và chuẩn bị lòng người đón nhận Tin Mừng. Ngài đã sống một cuộc đời khiêm nhường, trung thành và quảng đại - những phẩm chất đang được hiện thực hóa sinh động nơi những giáo dân bình thường của giáo họ ngày hôm nay.
Tối 23/6, trong giờ tĩnh tâm với giáo họ Thánh Gioan Baotixita, Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lê Quốc Quang, O.P đã chia sẻ về mẫu gương của vị thánh bổn mạng. Theo ngài, Thánh Gioan Baotixita là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Cuộc đời Thánh Gioan Baotixita là hành trình của sự khiêm nhường, từ lúc sinh ra cho đến khi hoàn tất sứ mạng của mình. Chính đời sống khiêm nhường và bé nhỏ của thánh nhân lại trở thành lời chứng mạnh mẽ giúp người Kitô hữu hôm nay biết làm sáng danh Chúa giữa đời thường. Linh mục chánh xứ dùng hình ảnh những ngôi nhà ở phương Tây được xây trên nền móng thật vững chắc. Dù bão tố có thể làm hư hại mái nhà hay tường vách, nhưng khi nền móng còn vững, người ta vẫn có thể dựng lại ngôi nhà mới. Đức tin của người Kitô hữu cũng cần được xây dựng trên nền tảng vững chắc như thế. Và, từ cái nền đức tin vững chãi, người Kitô hữu noi theo gương Thánh Gioan Baotixita tiếp tục sứ mạng giữ ngọn lửa trong tim, giới thiệu Đức Kitô đến mọi người.
Noi gương Thánh Gioan Baotixita, vị Tiền Hô đã dành trọn đời để giới thiệu Đức Kitô cho nhân loại, các thành viên của giáo họ Thánh Gioan Baotixita hôm nay đang âm thầm trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa khu xóm, gia đình và môi trường sống của mình.
Đa Minh Lê Tín (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa
-
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục -
Tấm vải thổ cẩm -
Chuyến đi bác ái Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh -
Hành hương để tìm Chúa -
Cỗ Xe Tăng - Thương hiệu “Em bé Fan Tank Tank” đã hạ cánh nơi bến vĩnh hằng an toàn -
Rồi sao nữa? -
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành - Sứ vụ âm thầm của người tông đồ giáo dân -
Giàu hơn khi biết cho đi -
Tháng năm hoài niệm
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu