Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Acies 2015
WGPG -- Theo truyền thống của Legio Mariae, Đại hội Acies được tổ chức hằng năm vào ngày Lễ Truyền Tin 25/3. Trong tâm tình hân hoan, lúc 8g00 ngày 25/03/2015, Curia giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức đại hội tại giáo xứ Bà Điểm với sự tham dự của hơn 600 hội viên Legio, khách mời cùng quý cha. Cha Hạt trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng chủ tế Thánh lễ, cha Gioan Vianney Chu Minh Tân, chánh xứ Bà Điểm kiêm Linh giám Curia Hóc Môn và quý cha khách đồng tế.
Đại hội bắt đầu với Kinh Teseera và chuỗi Mân Côi. Trước nghi thức Dâng mình, Cha Linh giám Gioan Vianney chia sẻ với hội viên về ý nghĩa Dâng mình, đồng thời nhắc nhở hội viên khi đã dâng mình cho Mẹ thì tất cả mọi việc làm, lời nói, ý tưởng và toàn thân đã là của Mẹ. Vì vậy, khuôn mặt của Mẹ sẽ xinh tươi, hiền lành, nhân hậu hay ngược lại đều do cách sống của mỗi hội viên. Ước mong các hội viên sẽ luôn trung thành với Mẹ và sẽ cùng Mẹ đem Chúa đến cho những nghèo khổ, cô đơn và bất hạnh. Tiếp theo là nghi thức Dâng mình diễn ra thật trang nghiêm và xúc động.
Cha Linh giám Gioan Vianney chia sẻ trong Thánh lễ: Công cuộc cứu chuộc trần gian của Ngôi Hai Thiên Chúa khởi đi từ lời “Xin Vâng” của Mẹ Maria, và sau lời “Xin Vâng”, Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, nhân loại được cứu thoát cũng nhờ lời đó. Mẹ được muôn ngàn ơn phúc vì Mẹ luôn sống trong tâm tình cầu nguyện và phó thác. Hội viên Legio là những người được Mẹ tin dùng, chúng ta hãy noi gương Mẹ, hãy Xin Vâng trong cuộc sống hằng ngày, luôn chu toàn bổn phận người hội viên, là khiêm nhường và phục vụ Chúa qua những người anh em chung quanh chúng ta.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Curia cám ơm ơn cha chủ tế, cha linh giám, quý cha khách. Xin quý cha tiếp tục cầu nguyện, để anh chị em Legio trong giáo hạt ngày càng phát triển và luôn thăng tiến trong bổn phận người hội viên. Đáp từ, cha chủ tế có lời khen ngợi hội đoàn Legio, đồng thời cha cũng động viên và mong muốn tất cả các giáo xứ trong giáo hạt sẽ có Hội Legio, vì Hội Legio chính là những cánh tay nối dài của các cha xứ.
Sau Thánh lễ, quý cha chụp hình lưu niệm với Ban Điều hành Curia, và chia sẻ bữa ăn huynh đệ.
bài liên quan mới nhất
- Chương trình "Vì Nụ Cười Tuổi Thơ"
-
Niềm vui cho người nghèo -
Chương trình “Mắt Sáng Cộng Đồng” -
Hai sinh viên VN tốt nghiệp ưu hạng bằng Thạc sĩ Khoa học tại Hoa Kỳ ngày 9/5/2024 -
Giới Doanh nhân Công giáo: Mừng lễ Bổn mạng lần thứ 21 -
Caritas TGPSG: Ngày thứ hai của tập huấn Caritas cơ bản khóa 17 -
Tập huấn: Nâng cao nhận thức về cách chăm sóc toàn diện cho trẻ khuyết tật -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Khai giảng khóa tập huấn Caritas Cơ Bản khóa 17 -
Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6: Một chút muối men cho đời -
Nụ cười của Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19